Thấy các mẹ bắt đầu lăng xăng chuyện chạy trường cho con, vào báo chí bắt đầu giật tít “Luyện thi… vào lớp 1”, tôi lại bồi hồi nhớ cũng tháng này năm trước, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng vì phải vừa đi làm rất bận rộn, vừa phải dành nhiều thời gian nghiên cứu về hệ thống giáo dục Việt nam, hệ thống trường học ở TPHCM, nên cho con học trường tư hay trường công; ở những quận mục tiêu, trường nào là tốt nhất, và tìm kiếm các mối quan hệ để nhờ gởi cho con mình vào học. Tôi rất là mệt vì cùng một lúc phải lo cho hai đứa : một đứa vào lớp 6, và một đứa vào lớp 1.


Tại sao tôi phải chạy trường?


Các con tôi không may mắn vì mặc dù nhà ở một quận nội thành bên cạnh quận 1, nhưng cái phường nơi tôi cư ngụ ngày xưa là phường … ven sông, nên trường cấp 1 và cấp 2 không được khang trang như các trường khác, mà chỉ toàn là tường vàng mái tôn, vào mùa mưa thì học sinh chịu khó ngồi co chân lên ghế, nên tôi không đành lòng cho con mình đi học ở những ngôi trường như vậy, mặc dù lên mạng xem thông tin thấy trường phường cũng được liệt kê trong danh sách trường tiên tiến cấp quận.


Năm nay rảnh rỗi hơn, nhìn các mẹ lại náo nức với chuyện tìm trường cho con, tôi có ý định sẽ ghi lại những nỗi khổ và kinh nghiệm của mình trong quá trình tìm truờng cho hai con, mong là sẽ giúp được các mẹ hình dung được chặng đường gian khổ ít nhiều để chuẩn bị tinh thần. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ giúp các mẹ chạy trường đâu nhé, vì chắc chắn là tôi không thể giúp được chút nào đâu!