Chào các Mẹ đang dự định cho con du học tại Singapore,


Mình có 2 bé đang theo học trường công lập tại Singapre, trong đề tài này, mình muốn chia sẽ với các bạn một số kinh nghiệm mà mình có được qua những tháng ngày rong rủi chọn lựa trường cho con và tìm kiếm chổ ăn ở tốt nhất cho bé.


1. Chọn lựa trường cho con:


Đa phần các Mẹ tại Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào các trung tâm tư vấn du học. Cá nhân mình khi quyết định cho con đi du học, mình mất gần một năm để tìm kiếm thông tin. Vì theo mình trường học chiếm hơn 50% sự thành công của các cháu. Các cháu sẽ ra sao nếu được đưa vào học tại các trường không có môi trường tốt. Các trường đó có quản lý các cháu kỷ luật không, có quá nhiều người Malaisia, India không? Do đó để tìm kiếm thông tin, mình đã liên hệ hơn 5 trung tâm tư vấn du học để có được các thông tin nhiều chiều. Sau đó mình qua Singapore, tìm đến từng trường các trung tâm giới thiệu để tìm hiểu và cuối cùng kiểm tra trên casetrust về sự tín nhiệm của người dân bản xứ về các trường học trên. Quyết định chọn cho con trường nào học rất quan trọng các Mẹ ạ.


Và lời khuyên của mình dành cho các Mẹ khi quyết định chọn trường cho con: Nếu con các Mẹ đủ sức thi vào trường công lập chính phủ Singapore thì hẵng cho con đi du học. Nếu học trường tư thì theo mình cho con học tại Việt Nam vẫn tốt hơn.


2. Chọn chổ ăn ở cho con:


2 bé nhà mình ngày đầu tiên du học tại Singapore, ở tại homestay. Khi đó như bao người mẹ khác mình nghỉ rằng, các cháu ở homestay sẽ có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài sẽ tốt cho việc củng cố tiếng Anh của các cháu. 1 tuần sau mình qua thăm, cháu gầy rọc người và mong muốn được chuyển chổ ở khác vì khẩu vị chủ nhà nấu quá nòng, cháu không ăn được và đến 10h cháu phải tắc đèn đi ngủ và 3h sáng lén thức dậy học bài vì chủ nhà lớn tuổi không cho bật đèn sau 10h.


Xót con đến nao lòng, và may mắn trong lúc ấy mình gặp 1 mẹ Việt Nam ở Singapore nhận nuôi các bé Việt Nam sang học. Vậy là mình gửi bé cho mẹ ấy. Thật tuyệt vời, khi các cháu ngày 2 bữa có những món ăn thuần Việt Nam và quan trọng nhất là có người giám sát, nhắc nhở, bảo ban các cháu trong việc học, cũng như những khuyên bảo, dạy dỗ của một người mẹ thứ 2. Con mình tuy xa gia đình, xa mẹ nhưng vẫn cảm thấy gần gủi và ấm cúng như ở nhà. Nhất cử nhất động của con, mình đều được mẹ ấy gọi điện chia sẽ. Khi cháu thứ 2 của mình qua Singapore, mình cũng tìm được việc làm tại đó, nên mình quyết định chuyển qua Singapore vừa làm và chăm sóc các cháu.


Nếu các Mẹ dự định cho con đi du học tại Singapore nên cố gắng tìm được Mẹ Việt Nam đang sinh sống tại Sing để gửi cháu là tốt nhất. Ngoài việc ăn uống hợp khẩu vị, cùng là người Việt, chúng ta dễ thông cảm, hiểu và yêu thương nhau hơn. Các cháu dù tự giác nhưng sẽ tốt hơn nếu có người lớn giám sát, kiểm tra, đốc thúc và quản lý các cháu trong cuộc sống hàng ngày.


Hiện nay mình đã ở Singapore, nếu mẹ nào cần tìm hiểu thông tin về việc chọn trường học, chỗ ăn ở cho con thì liên hệ với mình qua email: @gmail.com">diemdt1205@gmail.com. Mình sẽ hỗ trợ các mẹ qua kinh kinh nghiệm thực tế của mình.