Chém gió về giáo dục của ta hiện nay, thực trạng và giải pháp
Hết tuần này các con chính thức được nghỉ hè, bố mẹ cũng được nghỉ ngơi theo. Để có việc làm chúng ta gọi nhau lên đây chém gió về tất cả các vấn đề giáo dục cho vui nhỉ.
Em đưa trước một số vấn đề chúng ta cùng chém nhé.
Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở: Các con ở thành phố học cả ngày ở trường, tối về học tiếp, chi phí một tháng bố mẹ bỏ ra gấp mấy chục lần ở nông thôn để cuối năm có số học sinh ở thành phố có nhiều giấy chứng nhận học sinh giỏi hơn ở nông thôn chứ thực chất về kiến thức cũng chằng hơn được mấy. Nếu xét về khả năng đọc hiểu và làm toán nếu tính trung bình thì học sinh ở nông thôn còn tốt hơn. Vậy ở thành phố có cần ép con học cả ngày hay không?
Giáo dục trung học phổ thông:
- Học sinh thành phố học cả ngày cả đêm, hết học ơ lớp rồi lại học thêm đến tận đêm khuya, không phải giúp bố mẹ việc gì, có khi ăn cơm còn không phải rửa bát vì đã có bố mẹ rồi.
- Học sinh nông thôn: vừa học vừa giúp gia đình làm việc đồng áng.
- Kết quả: Số học sinh nông thông đỗ đại học điểm cao nhiều hơn ở thành phố, sức khỏe và các kỹ năng khác tốt hơn học sinh ở thành phố: -> Tại sao? tại Giáo viên hay phụ huynh ở thành phố dốt nhỉ, các em học sinh không dốt nhé.
- Giáo dục đại học:
- Khi xin việc vào các công ty nước ngoài, có công ty người ta thậm trí còn không thèm nhìn cái bằng đại học VN như thế nào. Chỉ cần mỗi cái CV có vài trang, phỏng vấn rồi làm được việc là Ok. Trên diễn đàn này chắc chắn có người đi làm trên chục năm chẳng ai hỏi cái bằng đại học. Vì sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học bỏ ra hơn 4 năm học + chi phí kha khá của gia đình trình độ làm việc kém rất xa một sinh viên không học đại học mà chỉ cần bỏ ra khoảng 2 năm học các chứng chỉ nghề của nước ngoài, chi phí thấp hơn nhiều. Vậy có cần phải học đại học không khi chỉ cần cho con kiến thức để làm ăn một cách đoàng hoàng ?
Giáo dục đạo đức, lối sống: Chúng ta dạy con như thế nào trong lúc đạo đức xã hội như hiện nay?
Trời đang nóng, hôm nay lại mát làm mình dở hơi hay sao ý, viết nhiều quá.