Chào cả nhà,


Mình có cặp song sinh nam được 8 tháng tuổi. Khoảng 1 tháng nay hai cu cậu có cái tật phải xem TV mới chịu ăn. Ban đầu thì không sao, dạo gần đây bắt đầu chuyển qua xem có chọn lọc, nhất định phải xem quảng cáo mới chịu ăn hoặc bú, còn không thì cứ mím miệng lại, lắc đầu nguây nguẩy.


Bực mình nhất là nhà chồng còn chiều cháu tới độ mua mấy đĩa quảng cáo thu sẵn nữa chứ. Bây giờ cứ tới cữ bú là hai cu cậu nằm lăn ra giữa phòng khách, nằm vắt chân, mắt dán vô TV, miệng mút chụt chụt.


Mình đã nhiều lần dẹp TV, rồi bắt con vào phòng ngủ ăn uống cho đàng hoàng nhưng có vẻ hai cu cậu biết thế được ông bà cưng chiều, cứ lao vào lòng ông bà oa oa. Mình vừa xót vừa giận hai đứa.


Mình đọc sách thấy trẻ em xem TV sớm quá sẽ bị ảnh hưởng tới khả năng ngôn ngữ sau này, bé sẽ nói nhiều từ nhưng không rõ ràng, vô nghĩa, nên lo lắm.


Mong cả nhà cho mình lời khuyên phải làm sao. Mình cám ơn nhiều.........