chuyện là thế này:


cả tháng nay cả nhà em chẳng ai vui vẻ cả, suốt ngày người mệt đừ ý.


- Con em được hơn 1 tuổi, hổi nhỏ thì bị chứng trào ngược thực quản nên rất hay ói, nhưng càng lớn thì càng bớt đi rồi, nhưng cũng vì con biết mình sợ con ói nên bây giờ mà con không vừa ý cái gì là dọa ói, nếu mình ko chìu theo ý nó là ói luôn.


- Không biết có ai như con em không?, ví dụ nó đòi món đồ gì đó, mình ko cho là hả miệng ra, le lưỡi đòi ói. có nhiều lần em kệ ko chìu nữa là nó ói thiệt luôn, vì xót con nên lần sau mình lại chìu. Cũng có lần mình la mắng, đánh vào má nó đương nhiên là chỉ đánh nhẹ thôi) mà càng làm vậy nó càng hả miệng to ra, bó tay luôn.


- nhiều lúc đi làm về mệt mà con cứ làm thế chịu ko nổi, ở nhà bà ngoại trông cũng la làng luôn.


- Mẹ nào có cách gì trị triệt để cái bệnh này thì cho em ý kiến với, nếu không chắc em bệnh luôn với con quá.:Crying::Crying::Crying: