Con gái em mới chuẩn bị vào lớp 1, em muốn dạy cho con biết các danh nhân, lịch sử nước Việt, từ từ từng chút một để con vừa có kiến thức (đừng như bố mẹ - xấu hổ lắm), vừa bồi đắp lòng yêu thích tìm hiểu lịch sử quê hương của con. Thông qua con học thì bố mẹ cũng lấp dần cái đầu lỗ chỗ của mình luôn.
Các mẹ giúp em, dạy con học sử theo cách nào cho dễ nhớ và bé cảm thấy thích thú? Hồi trước lang thang ở nhà Lịch sử, thấy bác 3Boom phổ biến những câu chuyện lịch sử gắn với những địa danh du lịch, nhà em theo đó áp dụng được với mỗi lần đi chơi, nhưng cả năm nhà cháu đi có vài lần. Các câu chuyện danh nhân thì bé nhà em hình như không hứng thú hay sao, hoặc ý nghĩa của nó cao siêu quá cháu chưa cảm nhận được.
Các cao thủ của nhà Sử như chị Anthology, bác 3Boom, mẹ Zoe và những mẹ nhiều kinh nghiệm khác cho em xin ít kinh nghiệm để thực hiện với ạ. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: