Các mẹ đã kiểm soát cơn giận dữ để dạy con như thế nào?
Em rất nóng tính, nhiều khi biết là làm vậy ko đúng với con nhưng máu bốc lên đầu rùi thì ko thể nào kiềm chế được. Điển hình như tối qua, vừa nóng vừa mệt, cả ngày làm việc về nhìn 1 núi đồ chờ giặt, con lôi thôi nhếch nhác chẳng ai lo (dù ở chung với mẹ chồng). mãi tới hơn 10h khuya mới dọn dẹp xong đâu đó, tắm táp cho 2 mẹ con xong xuôi rùi đi ngủ, con cứ léo nhéo đòi chơi, đòi đọc truyện thế là nổi nóng, quát vô mặt con là mẹ ghét con, con lắm chuyện, ko biết mẹ đang mệt thế nào à bla bla. Giờ nhớ cái mặt con lúc đó, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, vừa có vẻ chịu đựng là lại nổi cơn hối hận áy náy huhuhuhu
Giờ e phải làm sao đây, làm sao kiểm soát dc mình, kiểm soát dc thái độ lời nói của mình, bởi e biết là trẻ con mà sống trong môi trường hay bị la mắng thì sẽ có tính cách hằn học hay la mắng người khác :((