Đặt câu hỏi như vậy nhưng Meobe biết là... không phải như vậy.


Cũng tại thương bé quá , nhưng cũng... bực quá!


Bé My chính thức đi nhà trẻ được 1 tuần vừa rồi, sau rất nhiều công sức của bà ngoại tập cho bé làm quen bằng cách cho bé đến nhà trẻ 2 tiếng cùng chơi với các bạn hàng ngày, có bà bên cạnh... (Cũng may đây là nhà trẻ tư thục và bà ngoại quen cô hiệu trưởng nên bé mới được ưu tiên như thế.)


Tối về với bố mẹ , thương con phải hòa nhập với sinh hoạt mới nên Meobe cũng "nương tay" hơn với bé. Vậy mà mỗi ngày, Meobe lại nhận thấy bé càng... hư hơn lúc trước ở nhà :


- Không hài lòng điều gì là cầm đồ vật ném, quăng, đập tay lên tường,...


- Đòi cái gì không được là khóc lóc dữ dội, gào thét và buộc phải được thỏa mãn ý muốn


- Không chịu mặc quần sau khi tè


- Không chịu uống sữa khi mẹ gọi (trước kia chỉ cần mẹ cầm bình sữa gọi "măm măm" và chỉ vào chỗ thường ngồi uống sữa là bé lon ton chạy đến và rất "hợp tác" uống hết bình thì thôi)...


Eo ơi, nhìn con ngày càng ngang bướng , hết dỗ dành, đe nẹt và "nhẫn nhịn" vì con mà không có hiệu quả, Meobe chẳng biết làm sao. Dù biết rằng thời gian đầu thay đổi nếp sinh hoạt của bé, đến lớp, bị cô giáo nghiêm khắc dạy dỗ , không được thường xuyên âu yếm, nựng nịu như ở nhà với bà.... bé sẽ xả "stress" của riêng mình theo cách của bé, và thời gian để bé ổn định sinh hoạt sẽ nhanh chóng đến thôi , nhưng Meobe vẫn cảm thấy bất an quá.


Không biết cách giáo dục của VN thế nào mà làm cho một em bé mặt mày rạng rỡ, lanh lợi nghịch phá, sẵn sàng hòa đồng với các bạn... (khi vẫn thấy bà thấp thoáng)... lại ngày càng sợ đến lớp. Trước kia, gần đến chỗ rẽ vào nhà trẻ, bé mới nhận ra và khóc lóc, thì tiếng "hự hự" của bé xuất hiện càng gần hơn, sớm hơn khi bắt đầu từ nhà bà đi học.


Đến bao giờ thì bé thực sự quen với nhà trẻ nhỉ? Đến bao giờ thì các bà mẹ mới hoàn toàn yên tâm khi giao con mình cho một môi trường giáo dục khoa học và trách nhiệm? Không vì 50.000 - 100.000 dấm dúi cho cô giáo hàng tháng? Đến bao giờ Meobe mới thấy những mong muốn uốn nắn con từ những điều nhỏ nhất sẽ đạt được kết quả?......


Chứ như bây giờ , Meobe đang cảm thấy dấu hiệu nản lòng và bối rối không biết bắt đầu từ đâu đây?