Các chị ơi! Xin những ai có kinh nghiệm chỉ giùm cho em với, con trai em đã 5 tuổi, sang năm đã vào lớp 1, em buồn và lo lắng về cháu kinh khủng, bởi vì cho đến giờ phút này cháu không biết cầm bút viết, em dạy cháu nhiều lắm, từ những ngày còn mới đi học mẫu giáo, nhưng không hiểu sao nó không thể cầm được bút để viễt, vẽ, hay tô màu gì cả, em cảm thấy chịu hết nổi, những buồn phiền trong cuộc sống, cộng thêm nỗi lo về con khiến đôi khi em phát điên lên mất, em không bình tĩnh được bởi đã nuôi con một mình từ ngày con mới 1 tuổi, không có bố bên cạnh nên cháu cũng thiệt thòi hơn,nghĩ đến điều đó, làm cho em cảm giác bất lực trước con mình,không biết có mẹ nào mà em bé giống con em không nữa, năm học sắp đến rồi, em sợ cháu sẽ không đi học được,em nói thêm là cháu hoàn toàn bình thường, nhớ rất giỏi, cháu nhớ mặt chữ, đi học hôm nào cũng thuộc thơ cô giáo dạy và đọc cho mẹ nghe, cô dạy gì ở lớp là nhớ hết, trí nhớ của nó nhiều lúc em còn không thể tưởng tượng nổi, nhưng có mỗi một điều là không thể cầm bút viết thôi các chị ah. rồi 5 tuổi vẫn đái dầm nữa chứ, ÔI! EM BUỒN KINH KHỦNG! Có mẹ nào có kinh nghiệm hay cho em chút kiến thức với nhé!