Các Mẹ oi! Bé Kỳ Anh của Tiên hôm nay đi học là được 1 tuần. Cho con đi học xót ruột quá. Đi học được 2 bữa thì bị u đầu , cả ngày về nhà cứ nói suốt : " không thương cô giáo đâu đâu", "không đi học nữa", "thương Mẹ bự bự". Từ hôm đi học tối nào ngủ cũng khóc :không đi hoc. Thương quá mà không biết phải làm sao, sáng ra là đã khóc , trưa đón về cũng khóc , nhắc đến đi học là khóc.
Các Mẹ ơi ! có cách nào giúp Tiên để bé bớt khóc đêm nữa không?
À cho Tiên hỏi : sáng nay đứng nhìn thì Tiên thấy hình như là cô cho bé ăn chung chén với một bé nữa và các bé lại dùng chung 1 cái khăn lau mặt : sao mà ghê thế :(
Lau mặt lau cổ cho bé này lại lau mũi cho bé khác : khoảng 4 bé lau chung một khăn :oops:
Tiên tính là đến thứ 2 ngày 8/3 tặng quà cho cô lúc vui vẻ hỏi thử sao chứ nhìn thấy sợ quá.
ăn chung và lau khăn chung thì mất vệ sinh và dễ lây bệnh lắm.
các Mẹ đã có con đi học các trường khác thì có thế không?Cho Tiên biết với nhé ,nếu là do trường này mất vệ sinh chằc là phải chuyển trường quá :( :(
Trường Tiên gửi bé là trường của phường như lại là trường có tiếng và như lời cô hiệu trưởng nói với mình khi cháu nhập học là " cô giáo đứng lớp là cô giáo giỏi được giải thưởng Chu Văn An" (tại vì ông xã mình làm ở UNDN nên quen cô hiệu trưởng )