Tottochan – Cô bé bên cửa sổ, truyện này mình được đọc từ lần xuất bản đầu tiên ở Việt Nam (năm 1989) và thích mãi đến tận bây giờ (và chắc là đến hết đời). Truyện viết về một phong cách giáo dục trẻ rất hay. Hôm nay định viết một bài về truyện này thì search ngay được bài này của Mẹ Minh Hà, thế là khỏi viết, hehe… :4:


Truyện đó do một television star của Nhật viết vế trường tiểu học đặc biệt của mình , một trường tư thục với một thầy hiệu trưởng yêu trẻ với một phương pháp giáo dục phóng khoáng, cởi mở và rất sư phạm, rất tâm lý. Sách này là một best seller ở Nhật và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Con nhà mình (lớp 4) cũng rất thích , còn mình thì cho rằng các ông bố bà mẹ và các thầy cô thì rất nên đọc để có thể nhìn sự vật với con mắt trẻ thơ và từ đó xử sự & giáo dục trẻ một cách tâm lý hơn (các bậc cha mẹ sẽ còn tiếc hùi hụi vì ở VN không có những trường như vậy)


Nhưng mình cho rằng ở VN cũng có nhiều nhà giáo dục tận tâm với nghề và có những phương pháp giáo dục cởi mở (vd GS Hồ Ngọc Đại ) nhưng để kéo một cỗ xe ì ạch thì một vài cá nhân (mà những người này không nắm quyền) không thể làm nổi.


Truyện này mình mua ở hiệu sách vỉa hè ở phố Nguyễn Xí , mình chỉ vào các nhà sách lớn để tham khảo tên sách, nhà XB vv (vì trong các hiệu sách lớn có nhiều) sau đó mua ở hiệu sách vỉa hè, mua ở đó giảm từ 25 - 45% giá bìa. Không biết có phải in lậu hay không nhưng những sách mình mua thì mình kiểm tra rất kỹ và không thấy sự khác biệt cả về chất lượng giấy cũng như nội dung.


Sau đây là những lời bình luận về tập truyện :


Tottochan là bản cáo trạng thầm lặng về một nền giáo dục không có kết quả


(Thời báo New York)


Tottochan đã nhắc nhở hàng triệu người Nhật Bản về một nền giáo dục mà trẻ em hằng mong muốn.


(Diễn đàn tin tức quốc tế)


Chắc chắn mỗi học sinh đều mơ ước được như Tôt-tô-chan may mắn vào học một trường như Tô-mô-e, với một thầy hiệu trưởng như ông Kô-ba-y-a-si. Riêng tôi chỉ mong cho nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ đọc sách này, để giúp thoát khỏi khuôn nếp cũ, tự tạo ra "tư duy mới" trong việc chăm sóc dạy dỗ con em.


(Nguyễn Khắc Viện)


Mình search trên mạng thì thấy cả dactrung.net và vnthuquan.net đều có Tottochan nhưng đều không đầy đủ, thiếu mất mấy chương cuối. Ra hiệu sách thì có Tottochan nhưng ko thấy của NXB Kim Đồng. So với cuốn sách mình đang có (của NXB Kim Đồng xuất bản lần đầu tiên) thì sách hiện nay xấu hơn nhiều, nhất là các hình vẽ.


Cuốn này cứ lâu lâu mình lại lôi ra đọc, thấy càng ngày càng thích, nhất là vì Bống, con gái mình, sao mà giống Tottochan thế, nên chỉ mong ước (tuyệt vọng :2: ) “giá mà VN có trường Tomoe…”