“Con nghĩ đi, mẹ không biết” là hành trình nuôi con của tác giả Thu Hà. Những trải nghiệm thật của một bà mẹ có hai con đang trong tuổi ăn, tuổi học, của một người làm việc với trẻ em liên tục suốt 20 năm, trong đó có 3 năm dạy học và 17 năm làm báo tuổi teen. Những câu chuyện nhỏ và vô cùng gần gũi của hai bé Xu – Sim khiến cho các bố mẹ như thấy chính mình trong đó. Bài hoc rút ra từ những sai lầm, như tác giả chia sẻ cô cũng chỉ là người mẹ đã từng mắc rất nhiều lỗi trong hành trình đồng hành cùng sự trưởng thành của con.




Dưới đây là một vài những câu nói hay trong cuốn sách mà Cha Mẹ Toàn Năng xin phép được trích dẫn:




webtretho




“Nếu mai này, con của bạn không đủ cao để làm người mẫu hay tiếp viên hàng không thì con bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà quản lý, nhà thiết kế, nhà khoa học tài năng. Thậm chí, con bạn chẳng cần làm “nhà” gì, chỉ cần trở thành một con người tử tế và hạnh phúc là đủ.”


“Nước đúng là ngon nhất trên đời, không có gì có thể thay thế được nước. Mỗi quốc gia có một nền ẩm thực riêng, nhưng tất cả mọi người trên thế giới này đều cần uống nước… Con cứ uống nước khi nào con thích nhé”


“Người mẹ đang tức giận một phần quan trọng là vì cổ đã hy sinh quá nhiều, đã kỳ vọng quá nhiều vào con… vậy mà con có thể phạm sai sót được sao? Con có thể vụng về được sao? Con có thể bị điểm kém được sao? Con có thể thua thiệt bạn bè được sao? Nhưng đó cũng là thiệt thòi lớn nhất của những em bé đó, những em bé bị thiếu khí thở!”


“Tôi tin rằng khi mình càng bao bọc, con mình càng yếu đuối, càng vụng dại. Khi tôi càng cố gắng cầu toàn, còn tôi càng bị áp lực. Và có một điều chắc chắn: Không có đứa con nào hạnh phúc bên một bà mẹ bất hạnh.”


“Thuốc không mang lại sức khỏe! Đừng can thiệp bằng thuốc sớm quá! Uống thuốc dù đúng liều đúng bệnh đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn tốt. Khi “can thiệp” sớm bằng thuốc là bạn đang làm giảm khả nằng miễn dịch tự nhiên của con rồi.”


“Mục đích học tập của UNESCO gồm nhiều thứ lắm: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người”. Vậy hãy dạy những kỹ năng rất quan trọng khác đang bị nhà trường bỏ trống như thể thao, nghệ thuật, giao tiếp, cư xử…”


“Nguy hiểm nhất ở lớp 1 không phải là chưa biết viết, biết đọc, mà là không kết nối được với xung quanh, không biết cách bộc lộ cảm xúc, không biết tương tác, không biết cách sống cùng người khác.”


“Đường học còn rất dài, học suốt cả cuộc đời. Hãy đề bé đặt bước chân khởi đầu vào lớp Một bằng cảm xúc của việc sống trung thực, háo hức với những thử thách mới mẻ, thấy mình tiến bộ mỗi ngày so với bản thân mình hôm qua.”


“Viết chữ thế nào không quan trọng bằng viết cái gì. Viết nhanh, viết sáng tạo, có cảm xúc, có ý tưởng quan trọng hơn viết đẹp.


Nét chữ không hẳn là nết người”


“Giỏi toàn diện” là một cái mê cung, làm cho bạn chẳng biết nên đi đường nào, vì môn nào cũng là sở trường.”


“Người cao nhất, to nhất, giỏi nhất, đáng sợ nhất, nhiều kẻ thù nhất Việt Nam… là thằng “con nhà người ta”.


“So sánh với người khác không làm trẻ tự tin lên, không làm trẻ quyết tâm hơn, chỉ tạo thành tính ganh đua, cạnh tranh, mà cái này không hề tốt cho đạo đức và tính cách sau này.”


“Theo một thống kê của Israel, tỷ lệ thất nghiệp của những đứa trẻ không biết làm việc nhà gấp 15 lần những đứa trẻ biết làm việc nhà. Còn những đứa trẻ biết làm việc nhà thu nhập bình quân gấp 20 lần những đứa trẻ không biết làm việc nhà.”


“Ôi danh hiệu! Mình nghĩ nó cũng như kẹo ngọt, ăn sớm quá lỡ không may bị sâu răng thì sao?”


“Năng lực Lựa Chọn và năng lực Ra Quyết Định xứng đáng được đầu tư và rèn luyện, cả ở nhà, ở trường, ở chợ, ở trên mạng… Nhỏ quyết việc nhỏ, lớn quyết việc lớn, dần dà cho tới 18 tuổi biết chọn nghề, chọn trường, chọn bạn, chọn người yêu…”


“Đừng nói “Mẹ tớ đã hi sinh rất nhiều…” hãy nói: “Mẹ tớ đi chơi nhiều, và mẹ tớ rất cool”… Tôi luôn dành ra cho mình một năm ít nhất một lần tự nghỉ phép công việc “làm mẹ”.


“Từ “hiểu” trong tiếng Anh là understand và trong tiếng Đức là verstehen đều có nghĩa là phải đứng thấp hơn, phải hạ mình xuống.”


“Đánh mắng không bao giờ đồng nghĩa với yêu thương. Có chăng chỉ là vì sự kỳ vọng quá lớn và lòng khoan dung quá bé mà thôi. Hoặc là vì tuyệt vọng, vì bất lực chứ không có bất kì tình yêu nào tồn tại trong khoảnh khắc đó!”


“Chẳng có dự án nào bằng dự án con. Trong việc dạy con ngày nhỏ, không có giáo viên nào bằng được cha mẹ.”


“Ba mẹ – người quan trọng nhất trên đời này – mà bạn còn cho phép con vô cảm được, thì hy vọng gì con sẽ tử tế được với người ngoài?”


Nguồn: Cha Mẹ Toàn Năng