Va chạm giao thông trên đường là chuyện rất đỗi bình thường và ở đâu cũng có. Nhưng mỗi người, mỗi sự việc lại có cách ứng xử giải quyết vấn đề khác nhau. Có người bình tĩnh đàm phán, có người nhẹ nhàng cho qua, nhưng cũng có những người lại sử dụng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Họ sẵn sàng “bùng nổ” gây hấn, mắng chửi, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người va quệt vào mình. Đáng buồn là ngày càng có nhiều vụ trọng án xuất phát từ va chạm giao thông, trong đó người gây án không chỉ là những thanh niên hư hỏng, các đối tượng côn đồ, hung hãn mà ngay cả những người dân bình thường, thậm chí là có học thức, có địa vị trong xã hội. Càng bất ngờ hơn, khi nguyên nhân lại bắt nguồn từ những người phụ nữ.



Sự việc tài xế ô tô bị người đi xe máy chém đứt gân xảy ra vào ngày 8/11 tại đường Tuệ Tĩnh (đoạn trước cổng chợ Hưng Dũng, phường Hưng Dũng - TP. Vinh, Nghệ An), nạn nhân là Nguyễn Mạnh L. (28 tuổi) đến bây giờ vẫn còn khiến nhiều người ám ảnh khi hồi tưởng lại.




Khoảnh khắc anh L bị thanh niên đi xe máy vung dao chặt tay. - Ảnh: Internet




Khoảng 10h38p ngày 8/11, khi ra lấy xe để di chuyển, vợ chồng anh L thấy 1 thanh niên ngồi trên xe máy dựng chặn trước đầu xe mình nên vợ anh L có nói nhờ người này dắt xe né ô tô ra một chút nhưng nam thanh niên vẫn ngồi lì. Sau đó, đôi bên xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vì thấy nam thanh niên vẫn cứng đầu, anh L đành lên xe quay hướng khác để đi ra nhưng do vướng 1 ô tô phía trước nên khi di chuyển, đuôi xe anh L đã quẹt nhẹ vào đuôi xe máy của người này.



Khi xuống xe để xem tình hình, vợ chồng anh L. tiếp tục bị người này chửi bới, đe dọa và gọi thêm người đến đánh. Sẵn bức xúc vừa rồi, anh L lấy cây dù đánh vào lưng nam thanh niên đi xe máy. Máu nóng dồn lên, thanh niên đi xe máy liền lấy 1 con dao gần đó lao đến chặt mạnh vào tay anh L rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Anh L. nhanh chân chạy vào cửa hàng gần đó trốn và được người dân đưa đi bệnh viện. Tuy được cấp cứu kịp thời nhưng vết thương của anh L cực kỳ nghiêm trọng và được các bác sĩ chẩn đoán rằng sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống sau này





Ảnh: Internet



Có thể thấy rằng, những hiện tượng bức xúc, bột phát xảy ra nơi công cộng giữa những con người trong xã hội văn minh, kết thúc bằng các hành vi bạo lực, có đổ máu hay gây tổn thương cho đối phương, là những hành động không thể chấp nhận được. Và những tưởng rằng vụ va chạm này chỉ bắt nguồn từ thái độ hung hăng của hai người đàn ông, nhưng theo lời kể của nhân chứng thì nguyên nhân còn có sự "góp phần" từ thái độ của vợ anh L. Chính hành vi khinh thường, chửi bới quá lời của người phụ nữ đã đẩy nỗi bức xúc của nam thanh niên đi xe máy lên cao, khiến anh ta không kiềm chế được mà gây ra sự sát thương cho đối thủ.



Người ta thường nói: “Đằng sau một người đàn ông thất bại chính là một người phụ nữ xúi dại”, trong trường hợp này quả đúng là không sai. Thói đời, đàn ông luôn thích thể hiện "bản lĩnh" trước mặt người phụ nữ của họ. Hai người đàn ông tức giận vì va chạm đã là một nhẽ. Đằng này, lại thêm những câu "chửi bới" từ một người phụ nữ khiến máu nóng của họ càng lên cao. Rồi đến lúc kẻ bị chém nát tay, người vào tù vì gieo thương vong cho người khác, lỗi cuối cùng là từ ai?



Dẫu biết rằng, con người ngày nay chịu sức ép rất lớn về thời gian, công việc, khi đi ra đường luôn vội vã. Khi xảy ra va chạm giao thông, họ dễ bị căng thẳng áp lực, sợ phải bồi thường, sợ mất thời gian nên thường thiếu kiềm chế, không làm chủ được cảm xúc, hành vi của mình. Tuy nhiên, việc cáu gắt khi đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường gần như chẳng bao giờ dẫn tới kết quả tốt đẹp. Nhẹ thì rước bực vào người, nặng hơn là cáu gắt, chửi bới hay thậm chí... "trả đũa" bằng cách này hay cách nọ và dẫn tới những kết cục đáng tiếc.



Và nhất là đối với phụ nữ, vì họ nghĩ rằng mình là phái yếu, những người đàn ông chân chính sẽ luôn nhường nhịn, cho nên họ mặc sức ngang tàng và rồi tự cho mình cái quyền “lộng ngôn”, dù rất nhiều trường hợp là người có địa vị, học thức. Cho nên khi xảy ra va chạm giao thông, cơn bực tức ngùn ngụt bốc lên trong đầu, làm cho nhiều người muốn nổ tung, những người phụ nữ nóng tính không thể kiềm chế được, thế là cứ nói cho sướng miệng đã, muốn ra sao thì ra.



Thế nhưng, ai cũng là người, ai cũng có cái ngưỡng của họ, họ cảm thông và xuê xoa cho cơn nóng giận của bạn một lần còn được, nhưng nếu bạn không tự nhận thức và học cách kiềm chế, thì chính bạn cũng sẽ tự rước họa vào thân từ việc cả giận mất khôn, khi nghĩ được lại thì cũng đã muộn. Và rõ ràng trong trường hợp này, việc chửi bới, xúc phạm thanh niên đi xe máy một cách quá đà đã khiến cho người vợ phải trả giá bằng nửa cánh tay, thậm chí là tính mạng của người chồng.





Anh L bị đứt 5 gân tay sau cú va chạm giao thông - Ảnh: Internet


Mọi bệnh tật từ miệng mà vào, mọi tai họa từ miệng mà ra”, câu nói này dường như là lời cảnh báo cho tất cả những người chưa học được cách bình tĩnh, đặc biệt là phụ nữ. Mọi lời lẽ tuôn ra khi nóng giận thường là “dầu đổ vào lửa”, để xảy ra những hậu quả đáng tiếc cũng là do không kiềm chế được nóng giận mà ra.



Nói thế không có nghĩa là chúng ta đổ hết mọi tội lỗi cho người vợ trong câu chuyện. Bởi rất ít trường hợp, người điều khiển phương tiện có thể bình tĩnh cho qua hoặc dừng phương tiện để thỏa thuận với nhau, mà đa phần đều giải quyết mang tính chất bạo lực. Thế nhưng, nếu hai người đàn ông biết chậm lại, nhường nhịn nhau một chút, bình tĩnh giải quyết vấn đề thay vì thể hiện bản lĩnh “anh hùng đường phố” thì biết đâu có thể tránh mâu thuẫn với người kia và giảm thiểu những kết cục đau lòng cho chính mình và những người thân.




Họa từ miệng mà ra. Vợ gây nên, chồng gánh chịu? - Ảnh: Internet




Đàn ông giữ được bình tĩnh được nể phục một, thì phụ nữ điềm nhiên, khôn khéo được nể phục mười! Chẳng phải ngẫu nhiên mà dân gian thường truyền miệng câu: “Im lặng là vàng!” đâu, đã là phụ nữ, cần phải nắm bắt được luật im lặng trước khi đón nhận tai họa từ miệng mà ra. Đừng biến cái “dại” của mình trở thành mối hiểm "họa" mà người gánh không phải ai khác, chính là người bạn đời của mình. Đến lúc ấy, có hối cũng đã muộn!