Trận sạt lở kinh hoàng cuốn phăng nhà cửa và bốn mạng người trong tích tắc



Cái chết oan ức, đau thương của vợ chồng cùng hai con thầy giáo Trần Hoàng Phong (giáo viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang, TP Nha Trang, Khánh Hòa) xảy ra khi đã cận kề ngày Nhà giáo - ngày xã hội tri ân, tôn vinh những người dạy học bởi trận mưa lớn, sạt lở khiến hàng triệu người phải rớt nước mắt xót thương.




Căn nhà của vợ chồng anh Phong trở thành bãi tan hoang sau trận mưa lớn - Ảnh: Internet


Sáng 18/11, sau cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nước từ trên sườn núi Hòn Xện (phường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang) kéo theo đất, đá vùi lấp 10 căn. Trong đó, thầy Phong và vợ Nguyễn Thị Thủy cùng hai người con 6 tuổi và 1 tuổi bị nước cuốn xa, chôn vùi trong đống đổ nát. Sự việc khiến anh Phong và 2 con nhỏ tử vong. Cô Thủy – vợ thầy Phong bị nước cuốn xa nhà hơn 70m, mắc kẹt trên ban công hai của một căn nhà dưới chân núi. Sau khi được tìm thấy, người dân đã đưa chị Thủy đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng mọi nỗ lực cứu chữa cô giáo đều bất thành.




4 chiếc quan tài của gia đình anh Phong được di quan đến Nhà hỏa táng Nha Trang - Ảnh: Internet


Chiều 19/11, hàng trăm người dân, giáo viên và học sinh tập trung về đây để chia sẻ mất mát, chung tay lo đám tang cho gia đình thầy giáo đáng thương. Tang lễ được tổ chức tại nhà cha mẹ thầy Phong vì căn nhà của vợ chồng thầy giáo trẻ đã bị nước từ trên núi đổ xuống đánh tan hoang, cuốn sạch trong vài phút. Không khí tang tóc bao trùm cả khu dân cư.Trong căn nhà nhỏ, bốn quan tài đặt cạnh nhau, cạnh đó là bốn bản cáo phó dán kề nhau ghi tên vợ chồng cùng hai con thầy Phong. Nỗi đau tột cùng bao trùm cả khu dân cư nghèo.




4 chiếc Cáo phó đặt cạnh nhau khiến ai nấy quặn lòng đau đớn - Ảnh: Internet


Nhiều đồng nghiệp, sinh viên nghẹn ngào, giàn giụa nước mắt trước linh cữu người thầy chân chất, trước cô giáo hiền lành, vui tính, có người không khỏi thắt lòng mà bật lên tiếng thét ai oán: “Bốn chiếc quan tài! Chiếc nhỏ nhỏ kia là của Sóc, đau xót quá, Phong ơi, Thủy ơi!”. Kẻ ra đi oan ức, người ở lại đau thương, nỗi đau này sao kể được đây?



Nỗi đau thấu trời xanh trong ngày Nhà giáo



Được biết, thầy Phong quê Phú Yên, còn cô Thủy quê Thái Bình. Cả hai học chung lớp, chung khoa tại trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, thầy Phong được trường giữ lại giảng dạy, còn Thủy đi dạy một trường ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cách nhà hơn 35 cây số. Cách đây không lâu, cô Thủy xin về dạy tại một trường trẻ khuyết tật để được gần chồng con. Sau thời gian dành dụm cùng mượn thêm tiền của người thân, cách đây hơn một năm, vợ chồng thầy Phong mua được căn nhà làm tổ ấm riêng. Niềm vui được nhân lên khi bé Trần Phương Nhã Đan chào đời. Hàng xóm cho biết chỉ còn khoảng 10 ngày nữa vợ chồng thầy Phong sẽ làm thôi nôi cho bé Nhã Đan, vậy mà tai họa bất ngờ ập xuống, cướp đi cả gia đình này.




Đau xót 4 người chết trong một gia đình sau mưa lũ - Ảnh: Internet




Ngược xuôi mấy ngày nay, bà Trần Thị Hoa Mỹ (mẹ anh Phong) gầy rộc và dường như đã cạn nước mắt, mếu máo: “Cách đây 2 năm, thấy căn nhà cấp 4 đã cũ nên vợ chồng tôi đã phụ thêm cho con, vay thêm ngân hàng để mua. Phong không thuê mướn ai cả mà tự tay sơn sửa tổ ấm. Nó khéo lắm, làm cả sân vườn với hoa lan, nơi để toàn bộ đại gia đình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tụ họp, vui chơi. Hàng xóm ai cũng khen nó khéo tay, chăm chút cho căn nhà nhỏ ngày một đẹp đẽ".



"Rồi mới đây, nó tâm sự với mẹ rằng, vợ chồng đã có nhà cửa ổn định, sắp tới, con sẽ học lên thạc sĩ, sau này không sắm sửa gì nhiều nữa, tập trung đầu tư cho các cháu học hành. Hai cháu sẽ nhìn vào cha mẹ mà noi gương học hành nên người. Nó lên kế hoạch vậy đó, nhưng mà, đứa lớn mới học lớp 1 và còn 10 ngày nữa là thôi nôi Sóc Nâu (bé Nhã Đan), rồi chỉ trong tích tắc, vỡ hồ, cuốn phăng hết, tan nát hết, không còn gì, tôi mất hết rồi…", bà Mỹ nấc nghẹn.




Mẹ anh Phong bật khóc khi nghĩ đến việc mất con và 2 đứa cháu sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh: Internet


Anh Đinh Quang Thiên - em rể của anh Phong, ở gần đó kể: "Mấy lần hễ có mưa bão, anh chị thường dẫn các cháu về dưới này. Rồi sáng mưa to quá mà chưa thấy anh chị và các cháu về. Tôi chạy lên, dọc đường thì nghe thấy tiếng bà con kêu cứu: “Sập nhà Phong rồi”… Lên tới nơi, chị Thủy bị nước hất lên mắc vào hàng rào ban công tầng 2 nhà hàng xóm, đã được cứu xuống, đang thoi thóp, thều thào: “Cứu chồng con tôi với”. Bé Sóc được cứu ra, lúc đó còn đang thở nhưng miệng đầy bùn. Vợ tôi ẵm cháu chạy khắp nơi tìm đường chở hai mẹ con chị Thủy đi cấp cứu". Nhưng rốt cục thì, dẫu sức mạnh của con người có lớn đến đâu cũng không thể cản phá, chế ngự lại cơn giận dữ của thiên nhiên. Cả gia đình họ phải bỏ mạng chỉ trong tích tắc.




Nơi hai con nhỏ của thầy Phong bị đất đá chôn vùi - Ảnh: Internet




Một người thầy giáo tận tụy, một người cô nhiệt huyết, tận tâm, hết mực yêu thương học sinh. “Anh Phong hiền lắm, dạy lớp nào sinh viên cũng quý. Chúng tôi hứa hẹn nhau ngày mai cùng chung vui trọn vẹn mừng ngày nhà giáo 20/11 nhưng giờ thì anh rời xa chúng tôi thật rồi”, những người đồng nghiệp xót xa chia sẻ. Nhưng rồi nỗi đau mất mát bất ngờ đổ ập xuống khi ngày Nhà giáo đang đến, cuốn trôi đi 4 mạng người.



Mẹ anh Phong đau đớn bật khóc: "Những ngày này mọi năm, trong nhà toàn hoa học trò đến thăm, năm nay là vòng hoa đi viếng. Từ hôm qua đến nay, học trò, phụ huynh đến rất đông. Không ai cầm được nước mắt". Những bó hoa tươi thắm học sinh dự định tặng cho vợ chồng thầy cô ngày Nhà giáo này lại thay bằng những cành huệ trắng. Một ngày lễ cao quý đáng lý dành để tri ân công lao của hai "người lái đò" cao quý, thì họ đã ra đi, để lại nỗi đau thấu trời xanh cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả những lứa học sinh.




Cũng ngày này năm trước, các thầy cô giáo ở tỉnh Khánh Hòa đã không có được niềm vui trọn vẹn sau khi cơn bão số 12 tàn phá nặng nề, gây ra quá nhiều mất mát.



Và rồi, trước tất cả những thảm cảnh đã và đang xảy ra khiến người ta không khỏi quặn lòng tự vấn: "Những nỗi đau thương đang từng ngày chồng chất, những cảnh tượng tàn phá ám ảnh, đe dọa đến tính mạng của những đứa con làng chài đến bao giờ mới dừng lại?”