Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện không ít những đứa con “bất hiếu” sẵn sàng đánh chửi cha mẹ. Thậm chí những đứa con nghịch tử này còn đánh đập, sát hại cả những người từng sinh ra mình. Với những đứa con này, tiền tài danh vọng còn quan trọng hơn cả tình thân.



Con trai bất hiếu đánh cha già vì không được cho tiền mua quần áo



Mới đây, hình ảnh bác bảo vệ già ngồi buồn rầu trong cửa hàng thức ăn nhanh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thế nhưng câu chuyện đi kèm càng khiến người đọc bức xúc hơn.



"Đây là bác bảo vệ ở chỗ mình đang làm, tầm 65-70 tuổi. Hôm nay tình cờ nghe được câu chuyện buồn của bác.


Chuyện là thằng con trai bác đã cắt hết quần áo, sau đó còn đánh đập chính cha ruột của mình vì không đưa tiền cho nó mua quần áo. Nó gia hạn cho bác bảo vệ rằng trong hai ngày phải đưa nó 1,5 triệu mua quần áo, nếu không cứ về nhà là nó đánh đập.



Tối qua, bị đánh xong bác đi lang thang. Sáng nay gặp thì bác đang gọi cho ai đó nói bác không muốn sống nữa và nói mình thương nó hết lòng mà giờ sao nó đối xử như vậy. Không lẽ hai cha con cứ đánh nhau hoài.



Lời khuyên cho ai đã và đang có những hành động, suy nghĩ giống con trai của bác thì hãy một lần nhìn lại. Cha mẹ đã cực khổ nuôi mình bao nhiêu năm trời, không phải để báo hiếu theo cách đó. Đừng vì nhu cầu cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhân cách. Hãy trân trọng cha mẹ
", chủ nhân bức ảnh chia sẻ.



Nhiều người không cầm được nước mắt, đau lòng khôn xiết khi nghe câu chuyện về bác bảo vệ già bị chính người con trai mình yêu thương nhất đánh đập, chửi mắng chỉ vì không cho anh ta tiền mua quần áo.




Người đàn ông khắc khổ, không muốn sống nữa vì bị con trai đánh đập, chửi mắng - Ảnh: Facebook




Không ít người tỏ ra vô cùng bức xúc dưới câu chuyện trên. Trong khi đó, một vài người nhận là người quen của bác bảo vệ cho biết: "Đây là Bác Hồ Cầm. Người chủ nhiệm bộ phim Biệt Động Sài Gòn ngày xưa. Lúc năm 2016 bác có làm bảo vệ bên công ty Mình. Mình có nghe Bác tâm sự về cuộc đời. Ngày xưa đi đoàn phim. Tiền bạc xài nhìu lắm, mua nhà 3.4 căn ở Sài Gòn. Nhưng rồi sau đó phá sản. Bác có một người con trai. Chuyên đi theo ca sỹ hội chợ sống bầy đàn. Do sống cuộc sống được sung sướng quen rồi, nên ngửa tay xin tiền bác 1 hoặc 2 triệu cho một tuần lương bảo vệ của Bác. Mọi người cũng biết lương bảo vệ 12 tiếng rùi đó, đâu có bao nhiêu. Mình từng gặp anh ta 2 - 3 lần khi đến công ty. Cứ cách 1 tuần là đi kiếm Bác để bòn rút. Anh ta mất dạy lắm, không có tiền là chửi bới" càng khiến cư dân mạng thêm phần bức xúc. Thậm chí, nhiều người còn cố gắng "moi" bằng được thông tin của người con "nghịch tử" kia để quyết đến dạy dỗ một bài học.




Bài viết thu hút sự quan tâm của đông đảo CDM- Ảnh: Internet



"Con chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nhà nghèo"



Nhiều người cho rằng, chữ Hiếu đang ngày càng bị giới trẻ lãng quên, thay vào đó là những hành động vô nhân tính của một số người con với cha mẹ. Họ đã quên đi nguồn cội của mình, quên mất đấng sinh thành.



Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Không có người cha, người mẹ nào mà không thương yêu con mình. Chính nhờ cha mẹ tảo tần nuôi nấng mà mỗi người con mới trưởng thành nên người. Dù cha mẹ có sai, thì cha mẹ vẫn là đấng sinh thành nuôi con nên người.



Thế nhưng, thái độ sống ích kỷ của lớp người thời nay coi trọng lợi ích bản thân đang len lỏi vào từng gia đình, trong cách ứng xử của lớp con trẻ đối với mẹ cha khiến cho xã hội ta có thêm nhiều những trường hợp xuống cấp đạo đức trong ứng xử giữa con cái đối với cha mẹ.




Không ít những trường hợp "nghich tử" đánh đập cha mẹ già khiến cả xã hội lên án - Ảnh: Internet



Bản chất, bi kịch con cái ngược đãi cha mẹ già xuất phát từ sự bất hiếu. Trước hết, trong quan niệm, lối sống của người Việt, cha mẹ luôn là những người hy sinh vì con cái. Chúng ta có thể làm tất cả mọi việc vì con cái, thậm chí là để nuông chiều những thói hư tật xấu của con mà quên mất nhiệm vụ chỉ ra cho con thấy công sức lao động và sự hy sinh lớn lao ấy khó khăn đến nhường nào. Chính vì thế, trong đầu óc của lớp thanh niên trẻ đã quen với ý nghĩ, là cha mẹ phải có nghĩa vụ hy sinh và con cái đương nhiên được thừa hưởng những quyền lợi đó.



Một điều đáng bàn nữa là rất nhiều những hành vi bạo lực gia đình đối với người cao tuổi đang tồn tại nhưng không được phát hiện. Chỉ khi họ bị đẩy ra đường, bị đánh đập nguy hiểm đến tính mạng... thì xã hội mới hay biết. Bởi vậy, trách nhiệm của các cơ quan chính quyền trong việc phát hiện xử lý vô cùng quan trọng.





Cha mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày - Ảnh: Internet


Cha ông vẫn dạy con cháu rằng: “Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Còn nếu con cái ngược đãi, đánh đập cha mẹ sẽ phạm tội bất hiếu. Những người con bất hiếu này chỉ nhìn thấy cái trước mắt và họ không hiểu được cảm giác của những đấng sinh thành. Sau này, nếu con của họ đối xử ngược lại y hệt như vậy thì họ mới cảm nhận được: Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đến lúc ấy, có lẽ chẳng có bản án nào là đủ dành cho những đứa con bất hiếu với mẹ cha. Có chăng đó chính là tòa án lương tâm, hối lỗi. Nhưng có lẽ nó đã quá muộn màng với những đứa con “nghịch tử” này.