SỐC TẬN ÓC với danh tính của 2 nữ sinh 14 tuổi khoe ngực bạo: Con nít con nôi học không lo học đã ước mơ "NGỰC PHỤ HUYNH"
Từ hôm qua đến nay em thấy cư dân mạng nhao nhao chuyền tay clip 2 cô bé 14 tuổi khoe ngực “khủng”. Nhìn cảnh tượng 2 em vén áo đồng phục trễ nải khoe ngực mà em ngán ngẫm nói không nên lời.
Hiện tại, cộng đồng mạng đang nhiệt tình tìm link Facebook của 2 nữ sinh mặc áo đồng phục Livestream. Sau nhiều cố gắng truy lùng, danh tính của các em đã lộ diện. Hai em là 1 cặp bài trùng trên BIGO Live, 1 em có có biệt danh là Mèo, em còn lại là Ngọc. Một trong 2 nữ sinh có Facebook là Kiều Anh Ybb. Bối cảnh của clip là tại buổi tổ chức mừng sinh nhật của một bạn tên Kiều Phương. Hiện cả 2 đang là học sinh một trường cấp 2 tại tỉnh Phú Thọ.
Hai em không ngần ngại biến tấu đồng phục, kéo áo kết cỡ để khoe đường cong cơ thể.
Đây đây, em không nói ngoa đâu các mẹ, xem clip sẽ rõ, con nít con nôi không lo học hành đi không biết, bày ra trò khoe ngực nhảy nhót uốn éo. Kiểu này bọn đàn ông được lợi chứ ai, mà khoe vậy khéo có ngày hại cái thân ấy chứ, zzhaizz!
Nói thật nhìn hình ảnh hai nữ sinh gương mặt non choẹt, còn mặc nguyên áo đồng phục, hồn nhiên biến tấu thành trang phục sexy rồi uốn éo khoe thân theo điệu nhạc mà em vô cùng bàng hoàng. Chẳng hiểu sao, giới trẻ bây giờ táo bạo đến vậy, thích ăn mặc theo phong cách gì cũng được miễn là mình muốn. Ở tuổi của các em nên chăm lo học hành và vui chơi những thứ phù hợp với lứa tuổi chứ không phải khoe thân táo bạo như vậy.
Hai em nữ sinh trung học uốn éo, nhảy nhót khoe vòng một táo bạo
Nhớ cái thời em 14, 15 tuổi, sau giờ học chỉ biết quanh quẩn với chúng bạn những trò nhảy dây, banh đũa, chơi búp bê, nhà chòi, …Mỗi khi rơi mất cái cúc áo hay gió thổi bay tà áo dài là ngượng chín mặt, lập tức tìm cách che lại. Bạn bè khác giới chơi với nhau luôn giữ chừng mực, không hề có sự chọc ghẹo suồng sã.
Ngày đó, internet hay mạng xã hội chưa có nên thế hệ của em thiệt thòi nhiều so với các em bây giờ. Tuy nhiên, em thấy hiện tại không ít các em học sinh đang quá lạm dụng mạng xã hội mà không biết nơi đây đầy rẫy nhưng thị phi và cám dỗ, nó cũng là con dao hai lưỡi nếu như các em không kiểm soát được, khiến những thói hư tật xấu dễ dàng xâm nhập hơn vào những suy nghĩ chưa chín chắn của mình. Thay vì tiếp cận kiến thức và học hỏi, tiếp thu các nền văn hóa khác nhau thì nhiều em lại học đòi, bắt chước chuyện người lớn như trường hợp của hai em nữ sinh trên.
Không thể biện minh vì 2 em còn nhỏ nên hành động thiếu suy nghĩ được. Thiếu gì thứ tốt đẹp của người lớn không học lại bày đặt tí tởn phô trương da thịt. Các em khoe thân như thế thì hỏi sao các vụ cưỡng bức, xâm hại trẻ em ngày càng tăng. Lúc đó có kêu trời cũng không cứu vãn được. Hơn nữa, khi đăng những clip phản cảm này trên mạng xã hội, ai cũng có thể click vào xem, rồi bình luận khiếm nhã này nọ. Thử hỏi các em nhận được gì ngoài tự hạ thấp giá trị của bản thân.
Có thể các em sẽ nói làm vậy vì muốn nổi tiếng, muốn nhiều người biết đến mình. Đúng! Giờ đây gương mặt của các em đã phủ khắp các mặt báo, vòng 1 của các em gần như lồ lộ trên facebook của biết bao người. Những gã đàn ông nhìn vào cơ thể non trẻ của các em mà thèm thuồng. Rồi cha mẹ, người thân của các em sẽ xấu hỗ như thế nào khi thấy những hình ảnh đó? Nghĩ xa xôi hơn nữa, khi các em đến tuổi trưởng thành, liệu có 1 người đàn ông nào dám yêu 1 cô gái mới tí tuổi đầu đã học đòi quay clip khoe thân trên mạng xã hội mà không lo học hành gì cả?
Lẽ ra các em có thể tự làm nên giá trị của mình khi mặc một tấm áo đồng phục đàng hoàng, cài cúc áo và không vén lên tận ngực. Nhưng giờ đây, với hành động của mình các em đã ngầm tuyên bố mình chẳng khác gì hạng “gái” rẻ tiền đang mời goi đàn ông. Danh dự, nhân phẩm còn đâu nữa.
Nhiều người "sốc" khi thấy hình ảnh này trên trang cá nhân của 2 em học sinh trung học