Khi biết chuyện bố mẹ ly hôn, phản ứng của con gái lớn Tuệ Lâm khá bất ngờ thế này đây...


Sau 6 tháng "đường ai nấy đi" với ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh lần đầu thoải mái trải lòng về những chuyện vừa qua một cách vô cùng thẳng thắn.


Theo đó, vừa hôm qua nữ ca sĩ họ Phạm đã tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới như một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của "bà mẹ 2 con" trên chặng đường mới. Tại buổi họp báo, không né tránh như khoảng thời gian vài tuần trước, Phạm Quỳnh Anh tươi cười khi đối diện với nhiều câu hỏi liên quan đến ồn ào ly hôn với chồng cũ.



Trong lần ra mắt sản phẩm âm nhạc tâm huyết này Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ rất nhiều về những biến cố đã qua. Cô bảo đây là thời điểm mình phải tập trung cho công việc. Mà khi đã làm việc thì cô lúc nào cũng cầu toàn, làm cái gì ra cái đó, đã làm là phải chăm chỉ. Nó khác với vai trò hậu phương ngày xưa khi lấy chồng như chung quy cô vẫn hết lòng với công việc, chứ không phải ly hôn được tự do hơn để "cháy" với đam mê.


Nữ ca sĩ còn trút bầu tâm sự thật lòng rằng: "Tổn thương giúp tôi có thêm nhiều công việc. Khi làm việc, tôi không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Càng làm lại càng khoẻ. Khi quay lại, khán giả khắp nơi vẫn rất yêu thương. Đó là sự động viên rất lớn để tôi tự tin đứng trên sân khấu".



Đặc biệt nhất, trong buổi họp báo khi được phóng viên hỏi:Đến thời điểm hiện tại, các con chị đã biết vấn đề của bố mẹ chưa? Phạm Quỳnh Anh đã bày tỏ thế này:


"Bé Tuệ An còn nhỏ nên chưa biết gì. Còn Tuệ Lâm đã biết, nhưng bạn ấy rất tế nhị, không bao giờ hỏi trực tiếp bố mẹ. Dù Tuệ Lâm chỉ mới học lớp 1 nhưng đã biết đọc báo rồi. Chắc chắn con sẽ đọc thấy đâu đó trên các trang báo chuyện của bố mẹ mình.


Tại sao tôi lại dùng từ “tế nhị” để nói về con mình khi con chỉ mới 6 tuổi? Vì bạn ấy không bao giờ làm khó tôi, không bao giờ hỏi khó cả bố lẫn mẹ về chuyện ly hôn."


Mất cái này, được cái khác, dù không còn chồng để dựa vào Phạm Quỳnh Anh cũng thật may mắn khi các con luôn hiểu và thông cảm cho mẹ. Bé Tuệ Lâm vẫn còn ít tuổi song rất "tinh tế", biết mẹ buồn chưa bao giờ chủ động hỏi về tất cả mọi sóng gió đã qua.



Với người đàn bà đổ vỡ như Phạm Quỳnh Anh có lẽ hiện tại con cái chính là động lực lớn nhất khiến cô đứng lên từ vấp ngã và tỏa sáng ngạt ngào để ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Ở tuổi này Phạm Quỳnh Anh không phô trương da thịt, không làm gì lố lăng nhưng sự trở lại của cô vẫn được đón nhận chính là nhờ lối sống giản dị và đằm thắm của mình. Trải qua biết bao biến cố sau hôn nhân, từ một Phạm Quỳnh Anh ngây ngô thuần khiết, cô biến thành một nữ ca sĩ mặn mà, sâu lắng và từng câu chữ như thấm sâu vào lòng người. Đó là giọng hát đê mê đến da diết của một người đàn bà va vấp và trải nghiệm.



Thêm vào đó cô cũng thiết tha mong các gia đình đừng cãi vã lớn tiếng trước mặt con bởi lẽ chuyện người lớn hãy tự khôn khéo tìm cách giải quyết thật nhẹ nhàng, trẻ con nhỏ chúng chẳng có tội tình gì. Qua đó cô cũng muốn gửi đến tất cả các cặp đôi gặp chuyện tan vỡ rằng: "Chúng ta không cần thiết đến mức phải "nghỉ chơi", không gặp mặt, không nói chuyện, mà hãy tôn trọng nhau, xem nhau là bạn".


Qua những trải lòng lần này mới thấy được bản lĩnh thật sự của bà mẹ 2 con này. Cô vui vẻ chia sẻ với truyền thông rằng, dù bố mẹ chia tay nhưng vẫn thường xuyên đi ăn, đi chơi, đi du lịch cùng các con. Cô và Quang Huy cũng không chia con ra để nuôi dưỡng mà phân chia thời gian chăm sóc nên các con lúc nào cũng cảm giác có đủ hơi ấm gia đình của cả bố lẫn mẹ.


"Trong chuyện của mình, tôi luôn muốn mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng và cả hai tôn trọng lẫn nhau. Các con của tôi đang dần lớn lên, dù chưa rõ ràng nhưng dần dần các con sẽ hiểu được mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống của chúng. Vì thế, chính bố mẹ phải là những người có trách nhiệm giải quyết mọi thứ thật nhẹ nhàng" - Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.


Đúng như câu "phụ nữ khôn ngoan sẽ có quà" Phạm Quỳnh Anh thật thông minh khi cư xử đúng mực, tinh tế dù đã chia tay chồng cũ. Điều mà người đàn bà đã cũ này mong mỏi nhất chính là lúc nào cũng tạo được một mái ẩm trọn vẹn để các con phát triển tốt nhất, không bị ảnh hưởng hay ám ảnh vệ mặt tâm lý. Và đổi lại con cái cũng luôn thấu hiểu và yêu thương mẹ hết lòng.


Chị em nếu có đổ vỡ hãy cứ sống ngẩng cao đầu và cả cao thượng thứ tha như Phạm Quỳnh Anh. Chuyện vợ chồng âu cũng là duyên nợ, nếu duyên hết thì hãy buông tay một cách nhẹ nhàng và văn mình, để con cái có thể có một cuộc sống bình yên nhất.