Những điều bí ẩn về đứa con đầu "kì lạ" của Việt Trinh, điểm thứ 3 thật sự "đáng ngờ"
Đứa con trai đầu lòng của Việt Trinh không những cao to, đẹp trai mà còn sống rất tình cảm, thấu hiểu.
Việt Trinh là nữ diễn viên nhận được rất nhiều tình cảm của khán giá Việt. Suốt bao nhiêu năm cống hiến cho nghệ thuật mỹ nhân "Sài Gòn xưa" vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, sau đổ vỡ gia đình, Việt Trinh đã lặng lẽ lui vào hậu trường và chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Có một điều mà ít ai biết rằng, con trai đầu của Việt Trinh năm nay đã lên 9, song chưa 1 lần cô để con lộ diện trước truyền thông và công chúng.
Cho đến thời gian gần đây nữ diễn viên mới bắt đầu cởi mở hơn trong việc "khoe con". Dù đi chơi hay đi ăn cùng con Việt Trinh luôn khéo léo chỉ chụp từ phía sau lưng cậu con trai nhỏ hoặc chỉ tiết lộ đôi tay, một bên vai cho khán giả tò mò. Trong những bức ảnh hiếm hoi "Người đẹp Tây Đô" khoe con, cô cũng chỉ đăng tải hình chụp những đặc điểm chung chung vô cùng bí ẩn.
Thiện Nhân mới 9 tuổi nhưng rất chính chắn, nóng tính nhưng rất tình cảm. Nói về con trai, Việt Trinh tự hào rằng cậu bé rất thông minh, lãng mạn và sống tình cảm. Thêm nữa tuy còn ít tuổi nhưng cậu bé rất tâm lý, thấu hiểu suy nghĩ cũng như những điều khó nói của mẹ mình. Việt Trinh tâm sự rằng,Thiện Nhân cũng từng có thắc mắc về cha, nhưng khi thấy mẹ buồn, cậu bé chủ động tránh nhắc về chủ đề này với mẹ. "Nhận xét" về con trai, nữ diễn viên chia sẽ rằng Thiện Nhân sở hữu ngoại hình cao lớn, điển trai rất giống bố, chỉ duy nhất chiếc miệng là giống mẹ. Dưới đây là 1 trong số những mẫu giấy mà con trai bé nhỏ dành tất cả tâm huyết để gửi lời nhắn nhủ tới mẹ khi thấy mẹ đi làm về mệt mỏi vất vả. Cậu bé gọi "Người đẹp Tây Đô" là "mẹ yêu", hỏi han sức khỏe của cô và hứa chăm ngoan để mẹ vui. Điều này khiến Việt Trinh vô cùng xúc động.
Là con trai nhưng Thiện Nhân không ngại trổ tài vẽ, trang trí để tặng mẹ Việt Trinh 1 tấm thiệp bắt mắt kèm những dòng nhắn nhủ đầy yêu thương.
Chia sẻ về lý do quyết tâm "giấu con", Việt Trinh nghẹn ngào bảo rằng vì cuộc sống của Thiện Nhân đã quá thiệt thòi nên cô không muốn có bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới bé. Khi truyền thông biết được tất tần tật về con trai cô cậu bé sẽ không có cuộc sống bình thường và vui vẻ nữa. Là một người mẹ yêu con Việt Trinh muốn con được hồn nhiên cảm nhận và tận hưởng cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác.
Có thể nói với Việt Trinh hiện tại con cái chính là động lực cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc khiến cô lúc nào cũng cố gắng và nỗ lực để mang đến cuộc sống tốt nhất cho con. Vậy nên "Người đẹp Tây Đô" cũng từng tâm sự, dù cuộc sống làm mẹ đơn thân khá vất vả, đôi khi hơi quá sức đối với cô, song con trai chính là "liều thuốc thần tiên" giúp nữ diễn viên vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Không may mắn có được một mái ấm gia đình viên mãn hạnh phúc nhưng Việt Trinh lại may mắn khi có cậu con trai ngoan hiền, thông minh lại rấu thấu hiểu mẹ. Cậu là nguồn vui cũng là người chia sẻ với Việt Trinh mọi buồn vui trong cuộc sống.
Vậy mới nói, phụ nữ đến cuối cùng ngoài sự nghiệp và gia đình thì con cái mới chính là chân lý của cuộc đời. Suy cho cùng chồng cũng chỉ là người dưng khác máu tanh lòng, không chung máu mủ ruột rà thì có thể bỏ ta ra đi bất cứ lúc nào. Đàn ông có chân họ tự khắc biết đi tìm của lạ nhưng con cái do mình rứt ruột sinh ra sẽ mãi yêu thương báo hiếu và không có chuyện dứt áo ra đi. Đàn ông, thiết nghĩ chỉ là người dưng ngủ chung giường, có thể thay thế bất cứ lúc nào nếu không còn hợp nữa, nhưng con cái là người cùng huyết thống, là thứ mà ta phải hết lòng bảo vệ và yêu thương, không ai có thể thay thế được. Hãy nhớ, con cái không bao giờ bỏ ta nên dù hôn nhân không như mơ ước hãy mạnh mẽ nuôi con mà bước tiếp chị em ạ. Phía trước, rồi sẽ rực nắng mà thôi!