Từ lâu nay, những chiếc vương miện hoa hậu, á hậu tại các cuộc thi nhan sắc, dù ở cấp độ nào đều là mong ước cháy bỏng của hàng triệu cô gái trên khắp hành tinh. Thậm chí ước mơ được trở thành “Nữ hoàng sắc đẹp” còn được nung nấu ở nhiều bé gái trong độ tuổi lên 3, lên 4. Các "sàn thi đấu" nhan sắc không chỉ dành cho những cô gái trẻ, quý bà mà các em nhỏ cũng đang bắt đầu được nhận danh hiệu hoa hậu.



Việc giành một ngôi vị tại các cuộc thi nhan sắc đồng nghĩa với việc sẽ có hàng trăm cơ hội “đổi đời” lý tưởng: rũ bỏ cuộc sống bình thường, bắt đầu bước vào xa hoa, nhung lụa, được săn đón, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và trở thành người nổi tiếng…



Và ở Việt Nam, mấy năm trở lại đây cũng đã kịp bắt kịp trào lưu đào tạo và đưa người đẹp nhí đi thi quốc tế. Dù mới mẻ nhưng đã nhận được nhiều thành tích nổi bật và những cái tên như: Đào Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Ngọc Trang Anh, Ngọc Lan Vy… được nhắc đến như một sự tự hào trên đấu trường nhan sắc.




Ngọc Lan Vy đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018


Mấy ngày vừa qua, giới thời trang trong nước liên tục cập nhật về kết quả cuộc thi của Đào Nguyễn Hồng Lam - cô bé 6 tuổi đến từ Hải Phòng. Bé đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và đăng quang ngôi vị Hoa hậu nhí Á Âu tổ chức tại Georgia.




Bé Đào Nguyễn Hồng Lam trở thành tân Hoa hậu nhí Á Âu 2018.



Trước đó, Nguyễn Ngọc Trang Anh đăng quang Hoa hậu nhí châu Á - Thái Bình Dương, nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoàng tử và Công chúa quốc tế - Prince & Princess International 2018. Và em gái của Trang Anh, bé Bảo Anh cũng từng đoạt giải Công chúa châu Á tại cuộc thi Siêu mẫu nhí quốc tế 2017.




Bé Bảo Anh đoạt giải Công chúa Châu Á


Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc nâng tầm nhan sắc nhí trên đấu trường quốc tế cũng như việc tạo ra sân chơi cho các em là điều hết sức cần thiết thì có nhiều phản đối trái chiều. Khôn ít người đã đặt ra câu hỏi, liệu rằng chiếc sau khi chiếc vương miện đưa cuộc sống của các bé bước sang trang mới, nhưng hào quang có đi liền với hạnh phúc đúng lứa tuổi của chúng hay không? Chiếc vương miện có làm đẹp thêm cho tuổi thơ của chúng, hay vốn chỉ là cuộc đua ngầm của những bậc cha mẹ?




Có ai tin rằng đây là hình ảnh của những cô bé chỉ vừa chớm tuổi 13 - 14?


Để có được những bài học trở thành hoa hậu trong tương lai, các bé gái phải sớm từ bỏ sự hồn nhiên, vô tư và tuổi thơ quý giá. Thay vì vui chơi với bạn bè sau giờ học, các em phải dành thời gian để tập luyện, thực hành, ăn uống kham khổ để đổi lấy cơ hội đổi đời.



Gồng mình trong những bộ cánh người lớn, chân luôn mang giày cao gót và nụ cười xã giao thường trực trên môi, trông những đứa trẻ như được cộng thêm 10 tuổi, dù hiện tại có nhiều em vừa bước sang tuổi 13, 14. Ngoài kỹ năng trang điểm, chúng phải học cách đi đứng, giao lưu, ứng xử theo những khuôn phép để sẵn sàng trở thành hoa hậu. Chưa hết, một sự thật khá kinh khủng được tiết lộ, các bé gái ở độ tuổi 12 trở lên thường sẽ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng mông, nâng ngực, tiêm hormone làm chậm quá trình phát triển để tăng thêm chiều cao. Sự hồn nhiên của trẻ thơ chết dần khi xung quanh là những điều vốn dĩ chỉ gắn liền với người lớn




Mang vinh quang về cho đất nước, nhưng liệu có quá sớm để các bé tìm đến những đấu trường nhan sắc?



Phần thi bikini của những thí sinh Hoa hậu nhí?


Thậm chí, ở độ tuổi này, các bé vẫn chưa trưởng thành trong nhận thức. Vì thế, chiếc vương miện, danh hiệu lại khiến chúng gánh trên vai những áp lực vô hình mà bản thân không thể tưởng tượng, thậm chí phụ huynh cũng không lường trước được. Trong đó, sự đánh giá, khen, chê của dư luận luôn dễ làm tổn thương non nớt của những đứa trẻ thơ.




Nhiều bé gái đánh "đánh mất" tuổi thơ vì giấc mơ Hoa hậu




Ngoài những vấn đề trên, trẻ còn dễ bị lạm dụng tình dục khi sớm xuất hiện ở các cuộc thi nhan sắc bởi vẻ ngoài được tô điểm son phấn, quần áo gợi cảm. Đây là vấn đề gây nhức nhối suốt thời gian qua, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia trên thế giới.



Với kinh nghiệm đào tạo trẻ nhỏ, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng, ở độ tuổi này, trẻ nên được tham gia những sân chơi về kỹ năng sống để phát triển toàn diện, an toàn, chứ không phải những cuộc đua hơn thua, một mất một còn. Võ Hoàng Yến từ chối nhận đào tạo học trò từ 4 đến 9 tuổi, tránh việc các bé tiếp xúc sớm với hào quang, sự nổi tiếng, dễ hình thành những quan điểm, suy nghĩ lệch lạc cũng như đối diện nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng cuộc sống.



Trước Việt Nam, đã có nhiều quốc gia có những cuộc thi hoa hậu dành cho trẻ nhỏ như: Anh, Pháp, Mỹ, Bolivia, Venezuela…Còn tại Anh, Mỹ, nơi mà ngành công nghiệp kinh doanh nhan sắc quá chuyên nghiệp, không hiếm những đứa trẻ mới vài ba tuổi đã phải chập chững trình diễn trên sân khấu và lao vào cuộc chiến giành ngôi hoa hậu nhí để làm hài lòng cha mẹ. Cũng đã có không ít tuổi thơ bị đánh cắp để thực hiện ước mơ trở thành hoa hậu của các bậc phụ huynh. Bởi vì một khi để con cái bước vào những cuộc đua tranh, không mấy ông bố bà mẹ giữ được mình trước những cám dỗ của sự được mất, hào quang của danh vọng. Tất cả đều có mong muốn tìm hào quang, danh vọng và cơ hội đổi đời sau chiếc vương miện của con trẻ. Từ cuộc chơi được mang danh trẻ nhỏ, người lớn ngầm áp đặt tham vọng của bản thân.





Vượt qua hàng ngàn ứng viên xinh đẹp để trở thành hoa hậu là ước mơ cháy bỏng của nhiều cô gái. Nhưng khi đã đạt đến đỉnh cao sắc đẹp, con đường đời sống đôi cùng danh hiệu hoa hậu, dù ở đẳng cấp địa phương, quốc gia hay quốc tế, cũng chưa hẳn đã bằng phẳng, rạng ngời “một bước lên mây” như nhiều người lầm tưởng. Và rồi liệu chiếc vương miện, danh hiệu hoa hậu nhí có thực sự giúp cho những đứa trẻ được mở sang trang mới đầy hy vọng không? Hay chính là nguy cơ khiến những thiên thần sớm gãy cánh khi bước vào đời?