Hồng Nhung lần đầu "xác nhận" chồng vụng trộm: Thú nhận chuyện "động trời" sau ly hôn
Sau những đồn đoán về cuộc hôn nhân với chồng Tây. Mới đây Hồng Nhung đã chính thức lên tiếng về tất cả lùm xùm vừa qua.
Những tưởng vợ chồng không hợp, kí đơn ly hôn là xong. Ấy vậy mà dân mạng nhanh chóng tìm ra và truyền tai nhau thông tin chồng cũ người ngoại quốc của Diva Hồng Nhung từng ngoại tình với một người phụ nữ giàu có gốc Myanmar trước khi ly hôn. Trước sự việc này, doanh nhân Kelvin Gilmore đã lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận trên trang cá nhân còn Diva Hồng Nhung sau đó đã nhập viện.
Im lặng một thời gian chờ hồi phục, mới đây Hồng Nhung đã chính thức có bức tâm thư gửi tới một tờ báo. Nội dung bức tâm thư đã giãi bày nhiều tâm sự chân thành của cô Bống sau một thời gian dài cố gắng tỏ ra bình ổn để làm yên lòng người hâm mộ.
Theo đó, Hồng Nhung bất ngờ tiết lộ hai con Tôm - Tép của cô đã bị sang chấn tâm lý khi bất ngờ nhìn thấy bố đang hạnh phúc cùng một người đàn bà khác. Vì thế Hồng Nhung đã phải liên lạc với chồng cũ xin anh gỡ bức ảnh do chính Kelvin đăng lên trang cá nhân của anh cùng người phụ nữ kia xuống. Tuy nhiên, hàng loạt những hành vi bất thường của các con sau đó khiến cô cảm nhận được những điều bất ổn. Cô đã phải đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý, kết hợp với nhà trường và cô giáo của con để giúp đỡ các con vượt qua.
Nữ ca sĩ cũng khéo léo nhắc nhở bố của các con trong cách ứng xử sao cho tế nhị với trẻ nhỏ. "Tôi mong mọi người hành xử đúng với bản chất tốt, để không tổn thương trẻ em hơn nữa!".
Diva Hồng Nhung và doanh nhân kém tuổi người Mỹ Kelvin Gilmore tổ chức hôn lễ vào năm 2010. 2 năm sau họ đón cặp sinh đôi Tôm - Tép. Tháng 6 vừa qua, sau 8 năm chung sống, Hồng Nhung tuyên bố đã ly hôn khiến dân cư mạng bàng hoàng.
Có thể nói trái với những hình ảnh vui tươi, suốt ngày ca hát líu lo, cắm hoa, bơi lội, tập yoga mà Hồng Nhung thể hiện trên trang cá nhân về cuộc sống làm mẹ đơn thân hậu ly hôn của mình, Diva lần đầu thừa nhận: "Một năm trôi qua đã là quãng thời gian khó khăn đối với gia đình nhỏ của Bống - Tôm - Tép."
Vậy mới nói phụ nữ dù có kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước bước ngoặt của cuộc đời vẫn chẳng thể nào bình chân được. Thật ra tận sâu bên trong phụ nữ luôn yếu đuối và cần được chở che bảo vệ, chỉ là họ cố gắng chôn giấu nỗi niềm, cười cười nói nói để che khuất phần hồn tan nát bên trong mà thôi. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả một đời, nhất là khi đã có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp thì việc chia ly nào có dễ dàng gì với người phụ nữ. Nếu không nói sau cái gật đầu đường ai nấy đi là muôn nỗi đắng cay chẳng dám giãy bài.
Ngoài mặt vẫn cố để người khác thấy mình vui vẻ nhưng sau 1 năm ly hôn lần đầu Hồng Nhung mới dám thú nhận rằng mình cũng đã khổ sở, khó khăn khi "một nách hai con". Ở tuổi 50, Diva Hồng Nhung vẫn được khen ngợi về ngoại hình trẻ trung không tuổi và phong cách sống tích cực, lạc quan nhưng không có nghĩa là tâm hồn cô luôn bình thản trước sóng gió, nó vẫn có dao động, vẫn có chạnh lòng chỉ là bản linh phụ nữ của Hồng Nhung không cho phép cô ủy mị khóc lóc mà thôi. Và kết quả của sự cố chịu đựng thì ai cũng biết, đó là Hồng Nhung sau tin chồng ngoại tình được truyền đi rộng rãi thì đã phải nhập viện điều trị.
Phụ nữ sỏi đá đến mấy cũng biết đau là đây chứ đâu. Gián tiếp xác nhận chồng ngoại tình, Hồng Nhung cũng cay đắng nhắc nhở anh rằng hãy cử xử khéo léo để đừng khiến các con thêm tổn thương. Thế đây, phụ nữ mà, khổ sao cũng chịu được nhưng con có bề nào thì có thể bất chấp tất cả để bảo vệ, thậm chí hạ mình cầu xin chồng cũ gỡ ảnh tình từ cùng người phụ nữ kia. Đến cuối cùng có lẽ Hồng Nhung cũng nhận ra con cái quý giá với cô biết nhường nào. Và dù hôn nhân có không được trọn vẹn thì cô vẫn sẽ hết lòng chăm sóc và bảo vệ các con.