Dù vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra cách đây 20 năm khi Hiền Mai ngồi chung xe do nghệ sĩ Lê Vũ Cầu cầm lái nhưng khi nhớ lại cô cũng không thể kìm nén được cảm xúc.



Cùng thời với Diễm My, Diễm Hương, La Kim Phụng, Việt Trinh...Hiền Mai là một trong những cái tên sáng giá của làng điện ảnh và người mẫu. Thế nhưng vụ tai nạn kinh hoàng do ngồi chung xe nghệ sĩ Lê Vũ Cầu cầm lái đã khiến cô một đêm tiêu tan tất cả. Đến tận hôm nay cô cũng không thể nào quên được chuyến đi kinh hoàng ấy và suốt 90 ngày sau đó cô phải nằm liệt trên giường bệnh với nỗi lo lắng có thể bị liệt suốt đời, nhan sắc hủy họa.



Đúng 20 năm sau vụ tai nạn khủng khiếp, mới đây Hiền Mai đã trải lòng về tất cả những đau đớn mà cô đã trải qua. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ rằng do nghệ sĩ Lê Vũ Cầu muốn đua với xe của quay phim nên quay qua nói Hiền Mai cài dây an toàn, do cô không biết ý định của đàn anh nên không đeo. Lê Vũ Cầu vừa tăng ga thì gặp ngay khúc cua tử thần. Anh không xử lý kịp nên xe bị lật, phần đầu xe cắm xuống lại ngay phía Hiền Mai ngồi. Cả đầu xe phía đó bị nát bấy, kính vỡ găm đầy mặt và đầu cô. Sau đó mọi người đưa cô vào bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này mọi người nghĩ cô bị mù mắt vì lúc đó máu chảy quá nhiều. Riêng Hiền Mai thì biết mình không chỉ bị ở mặt mà còn bị gãy cột sống vì đau đớn tột cùng.



Khủng khiếp hơn khi ở bệnh viện vì thuốc tê đã hết hiệu quả nên cố đành cắn răng chịu đau để khâu sống vùng mí mắt: "Tôi nhớ như in lúc họ cầm mí mắt tôi lên rồi xiên cây kim qua, kéo chỉ, rồi lại bảo "bị méo" rồi rút ra làm lại. Cô xúc động bảo đây là 2 giờ địa ngục đớn đau nhất cuộc đời. Sau đó, năn nỉ mãi mới cho cô đi chụp XQ , khi không thấy vết gãy bác sĩ bảo về nhà dưỡng bệnh. Vì kết quả không như mình nghĩ nên Hiền Mai không thể nói gì dù cô cột sống cô như muốn gãy đi.


Lo lắng mẹ già bị bệnh khi biết tin sẽ không chịu nỗi nên cô chuyển viện tự đợi lành lặn thì về nhà. Ở đây Hiền Mai kể: "Ngay sau đêm đầu tiên bị tai nạn, sáng hôm sau, tóc tôi bạc trắng..."



Thế nhưng "cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra" mẹ cô biết chuyện con gái gặp nạn, tức tốc vào chăm sóc và còn rất bình tĩnh. Mẹ cô còn tự đặt xe bên Hoà Hảo qua đón con gái đi chụp MRI và CT.Kết quả cô bị gãy đốt sống cổ số 5 vàgãy cả cột sống lưng đốt số 12.



Niềm hy vọng khỏi bệnh tắt ngúm vì bác sĩ tuyên bố không may mắn cô có thể bị liệt .Thế nhưng, nhờ có mẹ và bạn bè động viên, cùng sự lạc quan kiên cường và bản lĩnh. Cô nhanh chóng liền xương sau 2 tháng như một kì tích. Kể cả mặt cũng không để lại một vết sẹo nào. Thế là "sau cơn mưa trời lại sáng", bão giông đi qua, niềm hy vọng mong manh biến thành hiện thực, vực dậy tinh thần từ trong suy sụp, nụ cười và sự lạc quan đã khiến Hiền Mai làm nên kì tích và viết tiếp một cuộc đời rực rỡ. Cô bảo rằng với diễn viên nhan sắc vô cùng quan trọng thế nên vượt qua được cú tai nạn đó cô cảm thấy mình còn sống là một phép màu và phước lớn. Vậy nên còn có thể cống hiến với nghề, có thể sống vui vẻ mỗi ngày cô đều tận lực để sống thật ý nghĩa.



Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến cô có cái nhìn rất khác về cuộc sống."Cuộc sống quá ngắn ngủi, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao nên tôi nhủ lòng phải sống cho đàng hoàng tử tế. Ai thương tôi, tôi thương hết lòng. Ai ghét tôi, tôi không để bụng. Những ghen ghét, đố kỵ ở đời, tôi bỏ hết ngoài con tim mình. Để một mai, nếu chẳng may, mình có bị gì thì còn có người thương yêu, tử tế với mình".


Bạn thấy đấy, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng mất đi niềm tin và sự lạc quan, vì chỉ khi có niềm tin bạn mới có thể làm lại cuộc đời mình, tạo ra kì tích cho cuộc đời mình. Khi bạn không bỏ cuộc nhất định cuộc đời cũng sẽ đền đáp cho sự nỗ lực của bạn thật xứng đáng. Hơn nữa đời người là vô thường, đúng như câu "sống nay chết mai" do vậy hãy sống thiện lương và thật tử tế với người khác. Điều này không chỉ khiến mình hạnh phúc mà còn mang đến hạnh phúc cho người khác. Đừng sân si với đời, cũng đừng soi mói hay đặt điều sau lưng ai cả, nghiệp của hôm nay thì ngày mai phải trả, nhớ lấy điều này mà sống cho thật đàng hoàng. Ngày nào còn được nhìn thấy ánh mặt trời buổi sớm là một ngày hạnh phúc, bạn nên cảm ơn cuộc đời và sống cho thật xứng đáng, bạn nhé!