Vừa tố con rể và bạn thân dâm ô con gái, lại ngã ngửa nghe tin con mang thai 7 tuần



Những ngày gần đây, câu chuyện mẹ vợ tố con rể tội xâm hại con gái chưa đủ tuổi vị thành niên chỉ sau một tháng kết hôn khiến dư luận không khỏi xôn xao. Được biết, câu chuyện bi hài ấy xảy ra tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội từ hồi gần cuối tháng 2/2018. Thế nhưng mới đây, nó mới bắt đầu được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bé gái Nguyễn Thị Thu H. (SN 2003, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) kết hôn với Nguyễn Văn Thông (SN 1997, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai) khi mới 14 tuổi.




Ảnh cưới của H và Thông


Trước khi xảy ra sự việc, gia đình chị N. (mẹ H) và thông gia vốn là chỗ quen biết từ trước. Dù được bố mẹ Thông ngỏ lời muốn cho con trai qua lại với H nhưng chị N đã thẳng thừng từ chối. Mà nào ngờ, H và Thông lại lén lút quan hệ. Cho đến một ngày chính mắt chị N phát hiện có vỏ thuốc tránh thai ở nhà thì lúc ấy mọi sự mới vỡ lẽ. Người đàn bà khắc khổ không khỏi đau lòng khi nhắc lại việc con gái khi ấy chỉ mới 14 tuổi nhưng đã bị xâm hại tình dục nhiều lần. Vốn bản tính hiền lành có sẵn, lại thêm thương con, chị N nuốt nước mắt chấp thuận để con gái lên xe hoa khi còn chưa bước sang tuổi 18. Với lời hứa hẹn, thề thốt của thông gia, rằng sẽ yêu thương con gái mình như con đẻ, chị N cũng thầm an tâm. Nhưng nào ngờ, sau khi cưới xong rồi, về nhà được vài bữa thì mẹ chồng bảo sẽ dạy dỗ con dâu ra bã thì chị không khỏi giật mình sửng sốt.





Và rồi biến cố lớn ập đến, khi chỉ sau 1 tháng kết hôn, Thông bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với chính bạn thân là Nguyễn Văn Tiến (SN 1997), khi cả 2 đang ngồi trên xe máy ngoài cánh đồng có hành vi thân mật. Người mẹ kể lại trong chua xót: “Khi vợ chồng tôi sang đến nơi, thì anh em họ hàng đàng thông gia đã tập trung rất đông. Họ nói con tôi ngủ với trai, con tôi sợ quá nhảy xuống ao, may có người nhảy xuống cứu vớt nên con tôi thoát chết. Sau đó tất cả đi về nhà ông bà ấy, tại đây ông bà thông gia làm đơn trao trả con gái cho gia đình tôi. Thông bắt ép tôi phải kiện cho Tiến ra tù. Lúc đó tôi bảo luôn rằng nếu kiện Tiến ra tù thì bản thân con cũng sẽ bị liên đới, tôi năm lần bảy lượt sang nói chuyện thế nhưng con rể không nghe tôi giải thích”.



Sau khi quyết định đoạn tuyệt với gia đình vợ, Thông liên tục nói xấu vợ trên MXH, vu cho H. là con hoang, chửi bới thậm tệ gia đình nhà vợ. Vì quá uất ức với hành vi của con rể, bà N. đã làm đơn tố cáo cả Thông và Tiến tội Hiếp dâm. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó cho đến khi bà H nghe tin sét đánh rằng con gái đã có bầu được hơn 7 tuần trước ngày diễn ra phiên xét xử. Hóa ra, sau khi có đơn kiện con rể, Thông vẫn qua lại nhà, rủ con gái chị quay về nhà ở với nhau và tiếp tục quan hệ. Nhưng khi nghe tin H có bầu, Thông đã từ chối nhận mình là cha của đứa bé.




Do quá bức xúc bà N. mới quyết làm đơn tố cáo con rể ra toà




Nguyễn Văn Thông sau phiên xét xử.



Và khi uất ức lên đến đỉnh điểm, người mẹ nghèo như ngã quỵ: "Tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ kiện con rể, dù gì 1 lần nó gọi tôi là mẹ thì cũng là con tôi. Tôi rất xót và khóc rất nhiều vì thương con tôi cũng như thương Thông. Thế nhưng nghĩ đến việc con tôi mới 13,14 tuổi bị họ mang ra xúc xỉa thì làm sao con tôi sống tiếp được, nhiều lần con tôi đòi tự sát, người làm mẹ như tôi biết làm sao?"



Con dại cái mang và “bài học nhãn tiền” dành cho những đấng sinh thành



Có lẽ đối với nhiều người, đây là một sự việc trớ trêu có thể bật ra tiếng cười châm biếm, nhưng đối với người mẹ là chị H, nó thực sự là nỗi bi kịch. Con gái chỉ mới 14 tuổi, nhiều lần tự nguyện để cho hai người đàn ông xâm hại đến mức có thai rồi bị chồng từ mặt, để rồi bây giờ cả tòa án phải tạm hoãn phiên tòa chỉ vì không biết chủ nhân của bầu thai ấy là ai? Và người mẹ như chị, hết lần này đến lần khác phải đổ lệ, lao đao khốn đốn vì những sai lầm của con. Thấy con đau một, chị đau đến mười. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, trách nhiệm lớn nhất sau tất cả những vấn đề này thuộc về ai?



Người xưa có câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” để nói về trách nhiệm nuôi dạy, chỉ bảo con cái trong gia đình thuộc về thiên chức của người phụ nữ. Hẳn nhiên, cha mẹ nào cũng luôn mong muốn con nên người, hy vọng con thành công. Thế nhưng, thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rằng không phải lúc nào cũng đạt được như ý muốn. Sinh con ra là một nhẽ, nhưng để dạy dỗ con nên người mới là vấn đề đáng nói. Và rồi, khi con cái gây ra lỗi lầm, trách nhiệm lớn nhất sẽ thuộc về ai? Có phải đó chính là những người mẹ? Mang nặng đẻ đau vất vả sinh con ra được chúc phúc của mọi người “Mẹ tròn con vuông” nhưng lơ là không quan tâm đến việc giáo dục con là một lỗi lầm lớn của cha mẹ.




Con gái gặp biến cố, phận làm mẹ có ai không xót thương?


Người ngoài nhìn vào đứa con sẽ đánh gía về con người cha mẹ, khi con cái làm sai thì cha mẹ sẽ là người chịu điều tiếng đầu tiên. Vậy mới nói, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, biết bao tủi nhục, vất cả nhưng vẫn chưa là kết thúc. Sinh ra khổ một thì nuôi dưỡng vất vả mười mà chưa biết có nên người hay không. Và rồi câu chuyện “con gây nạn, mẹ gánh họa” lại trở thành bài toán khó giải đối với nhiều gia đình trong xã hội.




Hình ảnh gia đình chị N. chụp ảnh trong ngày trọng đại của con gái.




Vậy nên khi việc giáo dục con cái đúng cách sẽ giúp con có những hiểu biết, nhìn nhận mọi vấn đề đúng đắn hơn, tránh để bản thân rơi vào sa ngã và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Các bậc cha mẹ hãy luôn lấy việc giáo dục, dạy dỗ tốt cho con cái lên hàng đầu. Chứ không nên nuông chiều, lơ là, đến đừng để đến lúc con cái mắc sai lầm, bậc cha mẹ sẽ gánh mọi trách nhiệm cho con cái, thì cũng đã quá muộn.



Ai rồi cũng lớn lên, cũng có gia đình riêng, cũng phải làm cha mẹ, khi đó chúng ta mới thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn của những đấng sinh thành. Thế nên, phận làm con, đừng để nước mắt mẹ phải rơi, đừng để mẹ phải cúi đầu vì phải chịu điều tiếng từ miệng đời vì những lỗi lầm không đáng có. Bởi vì những lỗi lầm trong quá khứ tự chúng ta gây ra, dù nhỏ dù lớn cũng sẽ được thời gian dần xóa nhòa, nhưng nỗi ám ảnh mang tên “con dại cái mang” sẽ luôn đeo bám người phụ nữ đã vất vả sinh chúng ta ra đến suốt cuộc đời.