Mới đây, Tăng Thanh Hà lộ diện trong những hình ảnh vui vẻ đời thường khi đi du lịch nước ngoài với hội bạn thân mà vắng mặt ông xã Louis Nguyễn. Dù đã là mẹ bỉm sữa 2 con nhưng “ngọc nữ màn ảnh” một thời vẫn dành thời gian cho bản thân một cách hợp lý.


“Can đảm” bỏ con ở nhà cho chồng chăm mà vác ba lô du lịch



Theo những hình ảnh được cập nhật trên trang cá nhân của Thuỳ Trang - bà xã Phạm Anh Khoa, Tăng Thanh Hà đang có chuyến du lịch Thái Lan cùng hội bạn thân showbiz, trong đó có nữ diễn viên Thân Thúy Hà, diễn viên Quốc Cường, người mẫu Quang Tuyến...



Ở phần chú thích, Thuỳ Trang chia sẻ đây là ngày thứ 2 trong chuyến du lịch của họ. Điều đặc biệt là các thành viên trong hội bạn thân của Hà Tăng đều bỏ lại chồng con ở nhà để thực hiện chuyến đi hoàn toàn tự do. Cả Phạm Anh Khoa cùng hai con của Thùy Trang và Louis Nguyễn cùng hai con của Hà Tăng đều không có mặt trong chuyến đi này.


Người hâm mộ không khỏi bất ngờ thích thú vì dù kết hôn với ông xã đại gia, "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn có một cuộc sống tự chủ, tự do làm những điều mình thích.


Tăng Thanh Hà khá kín tiếng trong chuyện đời tư của mình. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên "Đẹp từng centimet" không giao du với nhiều người trong showbiz nhưng cô vẫn luôn gắn bó với những người bạn trong bộ tứ gồm: diễn viên Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang. Họ luôn xuất hiện bên nhau với những hình ảnh đời thường hết sức giản dị và khăng khít.



Làm vợ làm mẹ cũng cần ngày nghỉ


Sẽ có nhiều người ngưỡng mộ Hà Tăng vì cuộc sống đa dạng, nhiều màu sắc của cô. Nhưng cũng sẽ có không ít ý kiến cho rằng: “Thiếu phu nhân nhà hào môn, có thiếu gì người làm hỗ trợ, việc để con ở nhà đi chơi cũng là dễ hiểu. Còn mẹ bỉm sữa bình thường thì nào dám buông bỏ gánh nặng chồng con mà đi chơi!”


Nhưng bạn biết không, bất cứ bà mẹ bà vợ nào cũng nên như Tăng Thanh Hà. Không phải lúc nào cũng kè kè bên con mới là tốt. Làm mẹ nhưng vẫn không quên đi bản thân mình, vẫn cố gắng tạo cho riêng mình những niềm vui và những khoảnh khắc không “hy sinh” cho ai ngoài chính bản thân mình, đó mới là người mẹ bản lĩnh


Ai cùng biết rằng: “Làm mẹ là một công việc kéo dài suốt đời, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và cũng không được nghỉ vào các dịp lễ tết.” Làm mẹ là 1 công việc vất vả, thế nên theo lẽ thông thường và hợp logic thì bạn càng cần ngày nghỉ để tái tạo sức lao động.


Con còn nhỏ, nhiều vấn đề, phụ nữ chúng ta đã không thể ngơi nghỉ. Thế thì, khi tụi nhỏ lớn hơn 1 chút, mẹ hoàn toàn có thể thu xếp để mỗi năm ít nhất có 1 lần tự nghỉ phép. Bạn có thể trốn đi đâu đó, hú hí ăn chơi, mua sắm và chụp hình, không có trẻ con, không có chợ búa nấu nướng, chỉ còn tán dóc với 1 tụi bạn gái. Nhiều tiền thì đi kiểu nhiều tiền, ít tiền thì đi kiểu tiết kiệm. Tới 1 vùng đất mới, gặp những con người mới, nói bằng một thứ ngôn ngữ khác, điều này sẽ cho bạn rất nhiều hứng khỏi, xả stress sau bao ngày căng thẳng.


Những lần đầu tiên, khi để con cái ở nhà, nhìn chúng nó xụ mặt, bảo nhớ mẹ, hẳn bạn sẽ thấy rất thương và ít nhiều thấy mình có lỗi. Nhưng hãy nghĩ tích cực thế này: Các bạn nhỏ cũng cần tập lùi xa mẹ một quãng. Như trồng cây ấy, đừng cột cây nhỏ quá chặt vào cây lớn, phải để cho tụi nó có khoảng trống để thở, có lúc đói để hiểu cảm giác ăn ngon, có xa cách để quý những phút gần gũi, có thiếu thốn để trân trọng lúc đủ đầy. Như cái lò xo bị kéo giãn, sau mỗi chuyến cách xa, mẹ con, vợ chồng càng thấy thương quý nhau nhiều hơn.


Nghỉ ngơi cũng là một phần tất yếu của lao động mà. Ai mà có thể leo hoài không dừng? Ai có thể chạy hoài mà không nghỉ?


Ai cũng muốn con cái mình vươn cao, vươn xa, có chí tiến thủ. Nhưng bạn biết không, cha mẹ chính là tâm gương gần nhất, sáng nhất cho con cái noi theo. Nếu người mẹ không biết thương bản thân mình, không háo hức học hỏi, không biết tận hưởng cuộc sống thì những đứa con cũng khó mà thừa hưởng sự bản lĩnh vươn cao vươn xa.


Những kì nghỉ cho bản thân mình chính là cách để chúng ta sạc lại năng lượng. Chị Thu Hà, một bà mẹ đơn thân bản lĩnh, một người viết được cộng đồng ngưỡng mộ từng chia sẻ: “Tôi không hề muốn sau này Xu Sim miêu tả về mẹ là: “Mẹ em đã rất vất vả để nuôi em, mẹ đã hi sinh rất nhiều…”. Không, Xu Sim không cần phải bị gánh nặng hi sinh của mẹ đè trên vai. Và tôi cũng không muốn Xu Sim trở thành mẫu phụ nữ cứ đi hi sinh vì người khác. Tôi chả dại gì phải giấu diếm đam mê rong chơi của mình. Tôi muốn Xu Sim có thể khoe với bạn bè, rằng: Mẹ tớ đi chơi nhiều, và mẹ tớ rất cool.” Chị ấy hoàn toàn có lý!


Một ngày lang thang khám phá vẻ đẹp bình yên ở phố cổ Hội An


https://tv.webtretho.com/kinh-nghiem-hay/mot-ngay-lang-thang-kham-pha-ve-dep-binh-yen-o-pho-co-hoi-an.be06f0cb-0ee1-426d-b590-59e30839af55