Trời mưa thay vì ôm con vào lòng che chắn, bà mẹ này thản nhiên giơ con gái nhỏ lên đầu để che cho mình khỏi ướt...
Sáng nay mới mở facebook lên, em đã thấy các chị em bức xúc chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại cảnh 1 bà mẹ lấy đứa con gái nhỏ làm ô che để không bị ướt. Thiệt tình coi clip này em cũng ứa gan lắm các chị ạ! Người mẹ đã không che chắn cho đứa con bé bỏng của mình thì thôi lại còn xem nó như chiếc ô để bảo vệ mình thì hết nói nổi rồi.
Hình chụp từ clip
Coi clip, em thấy người mẹ này mặc quần soóc và áo phông, trang điểm đậm, tóc tai cũng khá thời trang. Chị ta đang cố đi thật nhanh từ ôtô vào một cửa hàng gần đó dưới cơn mưa lớn. Có lẽ sợ mặt và tóc mình bị mưa làm ướt, mẹ này nhanh tay nhấc cô con gái nhỏ lên đầu để che cho mình. Kiểu giống như chị em mình đi ngoài đường gặp mưa thì phản ứng tự nhiên là lấy túi xách hoặc áo khoác giơ lên che. Còn mẹ này thì cũng vô tư xem con như vật dụng che chắn của mình. Em thấy đi được một đoạn, chị ta dường như thay đổi ý định, lại bế con chạy ngược trở lại xe hơi. Vậy là đứa con đã làm ô bất đắc dĩ cho mẹ mình 1 đoạn đường xa.
Không hiểu người mẹ này nghĩ gì mà hành động như thế. Nếu là 1 người mẹ thương con là đã ôm con vào người, nghiêng người che mưa cho con chứ không có kiểu chẳng màng con dính mưa ướt rồi có bị làm sao không như thế này đâu.
Như bản thân em đây, hôm qua đón con đi học về, bất ngờ trời đổ mưa mà em không mang theo áo mưa. Đoạn đường đó chỉ có mấy công trình đang xây nên không có chỗ nào trú mưa. Em phải cởi ngay áo khoác trùm cho con đỡ ướt rồi chạy thêm 1 đoạn tìm chỗ núp. Con em lớn hơn con của người mẹ trên nhưng trẻ con đứa nào sức đề kháng yếu hơn người lớn, dễ bệnh, làm sao mà để con dính mưa được chứ. Mà quan trọng là lỡ con bệnh thì mẹ càng đau lòng hơn.
Hình chụp từ clip
Vậy em mới nói mẹ này không biết thương con nên lấy mới con ra che chắn cho mình như thế. Nếu đứa con quan trọng đối với mình thì mẹ này đã không làm vậy. Em thấy thật bất hạnh thay cho con chị. Chắc ở nhà chị ta cũng bỏ con cù bơ cù bất chứ chẳng chăm nom gì chu đáo. Không hẳn là mẹ phải hy sinh tất cả vì con nhưng ít ra phải biết lo lắng cho con, sợ con ướt, sợ con bệnh chứ không lấy con ra che chắn cho mình vậy đâu. Nếu thật sự yêu thương con, người mẹ có thể chờ bớt mưa 1 tí rồi hãy ra khỏi xe. Hoặc nếu gấp thì ôm con vào lòng rồi chạy nhanh kẻo mưa ướt con. Thiếu gì cách để xử trí lúc đó.
Các chị cứ coi clip này sẽ rõ, chứ em là sôi máu lắm rồi:
Coi các bình luận bên dưới clip, em thấy nhiều chị cũng đồng suy nghĩ với em và không tiếc lời chỉ trích người mẹ này:
“Bà mẹ này quá ích kỷ, chỉ biết lo cho thân mình” – Lê Na
“Làm mẹ gì kỳ cục vậy, nghĩ sao lấy con che cho mình” – Ni Ni
“Người này không xứng đáng làm mẹ” – Mỹ Li
“Nghĩ sao mà lấy con che mưa, lỡ con bệnh thì sao, con nít nó yếu chứ phải như người lớn đâu” – Lý An
“Mẹ này chỉ biết lo cho bản thân mình, nhìn cũng sành điệu mà lại là ác mẫu” – Trần Ngọc
Đúng như lời nhận xét của cư dân mạng, em thấy chị này là 1 người mẹ không tốt. Chị ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, làm sao để mưa không ướt mặt, làm trôi lớp trang điểm hay hư kiểu tóc của mình mà chẳng màng con nhỏ ướt mưa có thể bị bệnh. Với hành động của mình, em thấy bà mẹ này bị ném đá là phải rồi.