Chị tư của em vừa mới từ nhà em về sau cả 2 tiếng đồng hồ ngồi tâm sự, tức tối ông chồng của chị. Chuyện là chồng chị, anh tư có ngoại hình đẹp trai, phong độ và đào hoa lắm. Chị đẹp như thế nhưng anh vẫn cứ hay đi hú hí với cô bồ nhí bên ngoài. Suốt bao nhiêu năm qua gia đình anh chị chưa bao giờ êm ấm. Mới hôm qua anh tư lại đi gặp bồ nhí khiến chị ở nhà tức muốn lộn gan lên trời. Không biết tâm sự với ai, chị liền qua nhà nói với em hết tất cả mọi chuyện.



Nghe xong mà thấy oải, may là ông nhà em hiện tại không có tật này. Ông ấy mà léng phéng là em triệt tận gốc chứ chẳng chơi. Có vợ con đàng hoàng rồi mà còn ham của lạ là cái tội không đáng tha thứ, giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt. Mà những người thuộc loại "con giáp thứ 13" này có khi cũng chẳng vừa. Nó khôn ngoan thì nó dám buông bỏ người đàn ông có gia đình. Còn nếu nó thuộc dạng lì đòn, chịu đấm ăn xôi thì những bà vợ như mình chỉ có nước... bỏ chồng. Nói có sách mách có chứng, hồi tối em mới đọc một tin về chuyện có cô bồ nhí của chồng ghen ngược lại với cô vợ rồi còn nhắn tin sỉ vả cô vợ không tiếc lời. Đã vậy còn lên mạng kêu gọi 5000 chị em bênh vực cô ta nữa chứ. Mà điều đáng nói là miệng lưỡi cô này không phải dạng vừa khi mà các chị em trong nhóm đều tin lời. Cô vợ đáng thương ngay lập tức nhận dồn dập những lời chửi mắng từ những không quen biết. Cho đến khi sự việc vỡ lẽ thì các chị đấy mới ngã ngửa rằng cô này đang qua mặt. Đây các mẹ xem, đọc tới đâu mà sôi máu tới đó:




Cô này dùng nick ảo để lên mạng bêu rếu chị vợ. Nguồn FB


Người này viết tắt nhưng chắc các mẹ đã đọc được hết phải không ạ? Cô ta mạnh miệng lên tiếng kêu 5000 chị e cứu còn kể lể là tủi thân này nọ. Còn dùng từ nó để nói về chị vợ của anh kia. Chắc cô này đang bị ảo tưởng đây, hay là mù quáng quá rồi không biết phân biệt đúng sai gì. Có thể là do một mình không thể xử lý được nên mới lên mạng tính nhờ sức mạnh của hội các chị phụ nữ để "đòi lại công bằng". Kể lể có vẻ chưa được hiệu quả, cô ta còn đăng luôn cả những hình ảnh chụp màn hình chia sẻ đoạn tin nhắn giữa cô ta và chị vợ, còn nguyên số điện thoại và nick Facebook.




Tin nhắn được cho là của cô bồ và cô vợ nói chuyện qua lại. Nguồn FB


Cô ta đóng vai trò mình là vợ còn chị kia chỉ là nhân tình. Hai người cặp ngủ với nhau vài lần rồi bây giờ không chịu buông tha người đàn ông này. Và lời kêu cứu cũng đã chạm tới sự "thương cảm" của chị em phụ nữ. Ngay lập tức cô vợ bị phản bội phải gánh chịu hàng loạt các tin nhắn tấn công từ những người lạ. Các mẹ, các chị lao vào mắng nhiếc, chửi bới không thương tiếc vì cái tội dám dây dưa với người đã có vợ, không chịu ra đi mà còn bám trụ trong nhà lại còn ăn vạ, khóc lóc. Mọi chuyện cứ diễn ra như đúng lời kêu gọi của ả bồ nhí là "làm cho nó xấu hổ", trang cá nhân của chị vợ đầy ắp lời chua chát mà chẳng ai mảy may nghi ngờ gì. Cho đến khi, có một số dân mạng có máu thám tử tìm ra một số nghi vấn xung quanh câu chuyện và "bóc" chân tướng sự việc.



Trong hoàn cảnh đó, bạn của chị vợ này đã lên tiếng bảo vệ và dẫn chứng ra hàng loạt những điểm vô lý nhằm minh oan. Lúc này, chị em mới ngã ngửa: thực chất người mà chị em đang đả kích lại chính là nạn nhân, trong khi kẻ đóng vai cô vợ đăng đàn khóc kể bị giật chồng chính là "kẻ thứ 3" phá hoại nhà người khác. Toàn bộ hình ảnh chụp màn hình tin nhắn kia đều do một tay cô bồ nhí ngụy tạo, được sự trợ giúp của người chồng bội bạc nhằm mượn tay cộng đồng "500 chị em" chửi mắng chính vợ mình. Mục đích có lẽ là để nhờ "sức mạnh chị em" quậy cho chị vợ kia một phen. Các chị em được một phen sáng mắt, thì ra đây là vở kịch, mọi người đã bị cô kia lừa dối. Sự thật mới tỏ rõ, cô kia không phải là vợ mà chỉ là bồ nhí. Còn người bồ nhí kia mới chính là vợ thật của anh ta, đã có với nhau hai đứa con. Một số chị em còn tinh ý phát hiện ra sự kỳ lạ nằm trong chính những bức ảnh chụp màn hình được đính kèm trong câu chuyện về sự sai lệch của mốc thời gian, chúng không phù hợp với nội dung đã được người đăng bài khóc kể.







Sự việc nhanh chóng bị vạch trần. Nguồn internet





Nhiều người tức giận vì bị ăn một cú lừa ngoạn mục. Nguồn FB


Mọi chuyện dựng lên không nằm ngoài mục đích muốn lợi dụng lòng thương cảm của các chị em phụ nữ để nhằm lợi ích xấu xa. Vốn dĩ cô này giựt chồng chị kia nhưng thời gian gần đây anh ta bỗng quay về với vợ cũ nên bỏ mặt cô nhân tình làm ả điên tiết lên muốn trả thù. Và sự thật phơi bày đã chạm vào giới hạn của "500 chị em" trong hội nhóm. Ai ai cũng điên tiết, mắng chửi cô bồ nhí không tiếc lời vì cái tội vừa ăn cướp vừa la làng. Một số người vì quá xấu hổ vì trước đó đã chửi mắng chị vợ nên đã vào tận facebook cá nhân để xin lỗi. Bên cạnh đó, họ còn muốn tìm ra cho bằng được facebook thật của ả bồ nhí kia để làm rõ mọi chuyện, giúp chị vợ giải oan. Trong cơn tức giận của nhiều người, cô bồ nhí đã nhanh chóng khóa nick ảo trốn mất tích để lại sự tức giận của dư luận và nỗi đau đớn của chị vợ. Chị vợ thật, sau khi bị bao nhiêu người lạ kéo vào mắng chửi cũng lên tiếng: "Mọi người lưu ý giúp mình. Hiện tại iCloud của mình đã bị người khác sử dụng vào mục đích xấu. Thật ra con người sống với nhau không còn tình thì cũng phải còn nghĩa, sống phải để đức cho con cái về sau. Em xin lỗi khi phải vạch áo cho người xem lưng, nhưng chồng em thèm khát của lạ nên nghe lời xúi giục lấy iCloud của em để nhắn tin nhằm hạ nhục em. Khổ lắm ạ! Mong cả nhà thông cảm khi vì chuyện riêng của nhà em mà bị phiền phức".




Dư luận vào facebook xin lỗi chị vợ. Nguồn FB


Đúng là thói đời, bồ nhí đã trái khuấy còn trả treo mắng chửi người vợ chính của người đàn ông mình đang "léng phéng". Cô ta chắc không biết xấu hổ là gì nên mới cả gan làm chuyện trái đạo đức như vậy. Người ta có vợ con rồi mà còn cố tình đeo bám còn lớn tiếng chửi bới, gây sự thì đúng là hạng người không có nhân cách. Bộ hết đàn ông rồi hay sao mà cứ nhằm vào người có vợ rồi phá nát hạnh phúc gia đình người ta như thế? Cũng cùng là phụ nữ với nhau mà ác độc quá vậy. Đã không thông cảm cho nhau thì thôi lại còn tính toán gài bẫy cho chị vợ bị chửi mắng thậm tệ. Thử đặt trường hợp cô ta bị như thế coi cô ta có chịu nổi hay không? Qủa báo nhãn tiền chắc cô này không sợ.



Mà chị vợ trong câu chuyện này hiền đấy, chứ gặp người khác là họ đánh ghen, tạt a xit, xé quần xé áo, cắt tóc hay đâm đơn kiện thì chỉ có nước mà khóc ròng. Đúng là sống mà không biết điều, chỉ nghĩ đến những cảm xúc tội lỗi của bản thân chứ có bao giờ hiểu người khác đâu. Bởi vậy mà bị 500 chị em trên mạng chửi cũng đáng. Cô này mà gặp em nhá, em không nói gì nhiều đâu ạ. Em hẹn ra quán nước cùng với chồng luôn, ba mặt một lời nói chuyện vui vẻ hòa nhã thôi. Biết điều thì tốt, còn không thì em kiện lên toàn cho nó biết mùi. Em sẽ còn giao thằng chồng em cho nó, đấy các người mê nhau thì cứ đến với nhau. Làm cái đơn di lị cho chồng kí vào luôn, mai này bít cửa khỏi quay về lèm bèm. Con em đẻ được thì em nuôi được, chẳng phiền đến hạnh phúc của ai khác. Khôn hồn thì im lặng, còn không em quậy cho muối mặt thì đừng có trách. Phải làm cứng nó mới sợ mình chứ hiền hiền là nó thiếu điều muốn leo lên đầu mình luôn, các mẹ thấy chưa?



Những người chấp nhận làm con giáp thứ 13 như thế này xã hội không thiếu, còn lập hẳn một cái page trên facebook dành cho những đứa chuyên giựt chồng, giựt bồ người khác nữa đấy. Nhớ không lầm cái page tên là Góc khuất người thứ ba thì phải, hôm bữa bạn em nó gửi mà em không nhớ rõ. Mấy người này họ hay nghĩ họ là kẻ đáng thương nhất, còn vợ của các ông chồng là kẻ đáng tội chết. Thành ra ngày xưa ai làm kẻ thứ ba thì người ta xấu hổ, nhục nhã tìm cách che giấu. Còn xã hội bây giờ loạn hết rồi, chúng cứ thản nhiên công khai rồi còn lên tiếng thách thức nữa. Các chị vợ nào mà lâm vào hoàn cảnh này thì tội nghiệp lắm, thua thiệt đủ bề. Mà các chị vợ càng hiền họ lại càng lấn tới, mà càng làm dữ thì họ càng công kích cho mình tức lên. Mấy ông chồng chắc hả hê với cảnh này lắm, cho nên ngày càng nhiều ông giở thói đèo bồng làm khổ vợ con. Rồi bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ đây mà ra, vụ gần nhất là vợ giết chồng cũng xuất phát từ điều này.



Không biết đến bao giờ các ông mới chịu tỉnh táo mà thương vợ thương con, sống đàng hoàng cho gia đình hạnh phúc đây nữa. Còn ai đang là kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác thì cũng nhìn lại mình đi, sống ở đời đừng có tạo nghiệp chướng nữa. Thay vì cứ lăm le vào những người đàn ông có vợ thì hãy tìm một người đàng hoàng, biết yêu thương mình rồi xây dựng hạnh phúc với họ, như vậy có phải tốt hơn không? Đi làm bồ nhí người khác có ngày bị đánh đập, bị tạt axit, bị lôi ra bêu rếu nhục nhã giữa đường thì đừng có nói sao số mình bạc bẽo. Phụ nữ chúng ta không bao giờ tha thứ cho cái loại này cả, đi đêm có ngày gặp ma đấy!



Nghĩ các chị trên mạng đôi khi đoàn kết hơi bị quá đà khiến cho sự việc càng thêm sai quấy. Chẳng hạn như trong trường hợp này, chỉ vì một cái nick ảo không biết là ai lên tiếng than vãn một chút thôi mà các chị đã "bắt tay" nhau vào vùi dập người phụ nữ kia không tiếc lời. Giờ các chị mà có xin lỗi thì người ta cũng đã tổn thương rồi. Phụ nữ thì càng phải biết phân biệt đâu là phải trái, thông tin cũng phải lắng nghe hai ba chiều cho chính xác. Đằng này chưa gì đã vội tin lời một cái nick ảo rồi hùa nhau miệt thị, phỉ báng người khác thì đúng là quá hồ đồ. May là chị vợ kia chưa buồn đau quá mà làm liều, chứ không thì các chị có mà ăn năn hối hận cả đời. Giờ ả bồ nhí kia khóa nick là coi như xong, các chị có gào thét thế nào đi chăng nữa thì người đau khổ nhất vẫn là chị vợ mà thôi. Cho nên trong mọi chuyện, đừng để cảm xúc cá nhân của mình lấn át nhiều quá, đừng giận quá mất khôn mà hãy tỉnh táo để phân tích rõ vấn đề trước hãy làm. Đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi bản thân của chúng ta nên nhớ luôn nhé!



Xem thêm tại:


Hé lộ "lời nguyền" chưa được hóa giải trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua 3 mùa liên tiếp, nghe xong mà sốc...


Lấy vàng mẹ chồng tương lai tặng đem cầm cố hết, cô gái lại còn mạnh miệng nói thế này khiến ai cũng sôi máu...


Nghẹn ngào trước cảnh sống chật vật của Việt Kiều nghèo trên con đường kiếm kế sinh nhai nơi xứ người!