Phụ nữ học Cát Tường cách vượt qua cô đơn để sống đời kiêu hãnh, chẳng cần dựa dẫm vào ai
Mới đây, Cát Tường đã chia sẻ xúc động về cuộc sống “đơn thân” của mình khiến công chúng, nhất là những người phụ nữ nghẹn ngào, rút ra cho mình bài học đáng giá ngàn vàng.
Khởi đầu bằng con đường ca hát nhưng sau đó Cát Tường thi vào trường Sân khấu TP. HCM, gắn đời mình với những vai diễn nữ có số phận đặc biệt, dữ dội, tạo nên dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, đời tư của chị không hề suôn sẻ chút nào.
Cát Tường yêu và mau chóng tiến tới hôn nhân, nhưng nghiệt ngã ở chỗ con sinh ra chưa đầy tháng thì người chồng bỏ đi. Cả gia đình chị phải cưu mang hai mẹ con: “Cả nhà tôi cứ ôm nhau mà khóc, không ngờ cuộc đời mình cơ cực đến vậy. Sau này, tôi rất hận cuộc đời. Tại sao tôi cũng có chút nhan sắc, cũng có tài năng, mà đời tôi khổ đến vậy. Tôi hậm hực sống qua tuổi thanh xuân, suốt 10 năm trời. Cho đến hai năm trở lại đây, trong lễ tang bà ngoại tôi ở Huế, tôi đọc kinh cầu cho bà siêu thoát, rồi tự nghiệm cuộc đời mình. Tôi tự buông xả và tìm được sự bình an trong tâm hồn”.
Từng ấy năm, người phụ nữ ấy thui thủi đi đi về về. Chị hy sinh hạnh phúc riêng cho nghệ thuật và cho đứa con gái yêu quý. Trước đây, khi người ta hỏi về chuyện “đi bước nữa”, Cát Tường bật khóc nghẹn ngào. Chị nói: “Suốt 10 năm qua, tôi luôn tìm kiếm một người đàn ông cho riêng mình nhưng tìm hoài chẳng thấy. Tôi ước có ai đó nhắn tin an ủi hay chỉ là một cái vuốt tóc quen thuộc mà chẳng được. Có lẽ đó là số phận nhưng tôi vẫn luôn tin vào ngày mai”.
Khi con gái đã đủ lớn, Cát Tường may mắn có một người đàn ông đến bên san sẻ tình cảm. Mặc dù lệch nhau tới 13 tuổi nhưng cả hai đã dành cho nhau tình cảm hết sức chân thành. Cát Tường luôn động viên bạn trai tập trung sự nghiệp để lấy thành công đáp trả mọi hồ nghi của dư luận. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là chị và tình trẻ sẽ không kết hôn. Chị sợ khoảng cách tuổi tác sẽ vạch ra ranh giới quá lớn giữa hai người trong cuộc sống sau này. Bao giờ người kia muốn lấy vợ, chị sẵn sàng để anh ra đi. Còn bản thân mình, nếu tìm bến đỗ mới, đó sẽ phải là một người đàn ông hơn tuổi, chững chạc.
Có lẽ vì suy nghĩ đó cộng với cái duyên trong đời đã dứt mà “cặp đôi chị em” cuối cùng cũng “đường ai nấy đi” khiến công chúng tiếc nuối ngập tràn. Thế là, Cát Tường lại quay về với cuộc sống “độc thân vui vẻ” của trước đây. Chính vì từng tổn thương cùng cực vì bị bỏ rơi nên giờ đây Cát Tường đã quen với cảm giác đó, dũng cảm đón nhận nó như một điều tất yếu của cuộc sống, tiếp tục chờ đợi những mới mẻ khác xảy đến.
Cát Tường của quá khứ và của hiện tại luôn ở trong tâm thế chủ động, coi trọng sự nghiệp: “Hiện tại, kinh tế và cuộc sống của tôi tạm ổn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy hài lòng về công việc. Mọi người cứ nghĩ là làm MC bận rộn nên tôi không có thời gian đóng phim. Mấy năm nay, tôi không được mời đi phim nên tôi cũng buồn”. Tuy nhiên, sự nghiệp dù quan trọng thế nào vẫn không thể sánh bằng sức khỏe, gia đình, con cái: “Vì ở tuổi của tôi, sức khỏe tụt dốc rất nhanh. Nếu tôi không giữ gìn, chăm sóc mình thì không ổn. Cho nên hiện tại, tôi chú trọng hơn cả về sức khỏe và gia đình. Còn tình yêu thì cứ để ngẫu nhiên nó đến. Tôi không chủ đích là phải đi tìm kiếm, giống như là 5- 10 năm trước nữa”.
Trong quá trình làm mẹ đơn thân, tuy lúc nào cũng có thể mạnh mẽ gồng gánh mọi việc nhưng Cát Tường lại mắc một căn bệnh mà đa số phụ nữ đơn thân đều hay mắc phải đó chính là bệnh… sợ cô đơn. Những lúc cảm thấy cô đơn xâm lấn khiến tinh thần tuột dốc, chị tìm mọi giải pháp để cứu rỗi lấy mình như: đi du lịch, rủ mẹ lên chơi, liên lạc với những người bạn cũ, thậm chí là bồ cũ để đi chơi, uống cà phê cho khuây khỏa. Nói chung, bí kíp của chị là cố gắng sống tử tế với mọi người để giữ cho xung quanh mình lúc nào cũng có người kề cận, ai cũng được miễn có thể cùng chia sẻ cuộc sống, tránh rơi vào cảm giác đơn độc, buồn tủi, suy nghĩ tiêu cực. Thứ tự ưu tiên trong các mối quan hệ của Cát Tường là: mẹ - con gái – bố - người yêu – bạn bè. Tuy bình thường xởi lởi, vui vẻ cùng mọi người nhưng riêng với người đàn ông của mình thì sẽ rất khó tính.
Không chỉ khéo léo trong cách giải tỏa nỗi buồn khi phải sống cảnh làm mẹ đơn thân nhiều năm, Cát Tường còn cực tinh tế trong cách dạy dỗ con cái. Chị luôn yêu thương và tôn trọng cảm xúc của con gái, cho con cơ hội hiểu mọi chuyện khi lớn lên chứ không bắt ép, không nóng vội. Trước đây, khi con gái Cát Tường phát hiện chuyện mẹ có tình mới đã nói: “Mẹ yêu ai thì cứ yêu, nhưng đừng kết hôn và sinh con. Nếu mẹ đẻ em bé con không có coi nó là em đâu”. Cát Tường không muốn làm tổn thương một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, suy nghĩ non nớt nên chỉ cười nghĩ rằng: “Sau vài năm nữa, khi biết yêu rồi có bạn trai thì có thể con gái tôi sẽ suy nghĩ khác. Con sẽ hiểu rằng tôi cũng cần có người yêu thương, chăm sóc. Cho nên, nếu đến lúc bản thân tìm được người muốn kết hôn thực sự, tôi sẽ thuyết phục con chấp nhận. Đối với tôi, quan trọng là người đàn ông đến sau có yêu thương, chăm sóc và tử tế với con mình hay không. Tôi nghĩ người lớn thương con thật lòng thì con sẽ thương lại”.
Những chia sẻ thầm kín nhưng vô cùng xúc động của diễn viên Cát Tường đã giúp ai nấy hiểu thêm về cuộc sống của những người phụ nữ can đảm chọn bước đi một mình. Thật sự thì cuộc sống đơn thân cô đơn lắm, cô đơn đến mỏi mòn, ám ảnh. Thế nên người phụ nữ mới dễ đau buồn, chán nản, sinh ra oán hận, từ bỏ những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Để vượt qua, hãy thử học theo Cát Tường – suy nghĩ thoáng một chút, cái gì cần sâu sắc thì hãy sâu sắc, cái gì không quan trọng thì cứ cho phép mình được hời hợt với nó. Yêu thương những người thân bên cạnh đó cũng chính là cách mình tử tế với chính bản thân.