Ở bên cạnh động viên chồng giữa tâm bão scandal là đúng, nhưng mù quáng bảo vệ chồng là sai. Cũng là phụ nữ với nhau tại sao lại hành động như vậy?



Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi giám đốc trung tâm CSAGA lên tiếng xin lỗi trước truyền thông vì sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa trong buổi đối thoại. Đặc biệt, bà tiết lộ đã mất thời gian dài để thuyết phục Phạm Anh Khoa xuất hiện trước công chúng cũng như “giảng giải” cho anh hiểu thế nào là hành vi quấy rối tình dục. Sau nhiều giờ trò chuyện, nam rocker cuối cùng cũng thừa nhận câu nói “sờ soạng cơ thể bằng ánh mắt” của bản thân. Ngay lập tức, chia sẻ này khiến dư luận không khỏi bất bình bởi trong clip đăng tải ngày 12/5, Phạm Anh Khoa chỉ thừa nhận “một số hành vi, lời nói đã nêu đối với bạn diễn, xuất phát từ tính cách bỗ bã, bản năng của cá nhân cũng như môi trường hoạt động khá đặc thù của giới văn nghệ sĩ” dẫn đến việc “có thể vô tình gây hiểu lầm và tổn thương cho bạn diễn nói riêng cũng như một số phụ nữ nói chung”. Nhiều người cho rằng sau khi thừa nhận câu nói “sờ soạng cơ thể bằng ánh mắt” và nhận thức rằng đây là hành vi quấy rối tình dục, thay vì phát ngôn chung chung, đổ thừa cho hoàn cảnh môi trường trong showbiz, Phạm Anh Khoa nên có lời xin lỗi chân thành, cụ thể, mang thái độ ăn năn, hối lỗi tới Phạm Lịch, nạn nhân giấu mặt và người hâm mộ.





Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa trong chương trình Trời sinh một cặp



Thế nhưng điều khiến em phẫn nộ hơn cả là hành động của vợ Phạm Anh Khoa, chị viết “Em tự hào về anh!”, ở đây Thùy Trang tự hào điều gì vậy? Tự hào vì có người chồng biến thái, đi quấy rối tình dục chăng? Hay là tự hào vì chàng ta dám công khai xin lỗi, nhưng lại xin lỗi cho có, hướng dư luận nhìn nhận theo chiều hướng đó là chuyện quá ư bình thường, hiển nhiên trong showbiz ai cũng làm. Sau khi bị đông đảo chị em chỉ trích, vợ Phạm Anh Khoa đã chỉnh sửa lại dòng trạng thái này thành: "Nhìn nhận và thay đổi". Kèm theo đó, chị khoá phần bình luận trên trang cá nhân, không để người ngoài danh sách bạn bè bình luận ở bất cứ bài đăng nào. Hình như chị vẫn chưa nhận ra hành vi sai trái của chồng mình, hay cố chấp cho rằng chồng mình không hề sai? Giả sử, nếu trường hợp chính chị là nạn nhân chị có vui không khi biết vợ của người đàn ông đó “tự hào” về anh ta, sau khi đã làm những hành động trái với luân thường đạo lý đó với chị?





Dòng chia sẻ của Thùy Trang



Có người đã nói rằng: "hành động thú tính của Phạm Anh Khoa là không thể dung thứ. Còn người vợ lại tranh thủ lợi dụng 2 đứa bé để tạo sự đồng cảm cho chồng?". Em nghĩ bất kì ai nghe qua câu chuyện này đều sẽ nổi giận, sẽ khó lòng mà tha thứ cho Phạm Anh Khoa và hành động của người vợ, mấy ai mà cảm thông cho được. Tuy nhiên cùng là phụ nữ với nhau nên em không thể hiểu và thông cảm được cho chị ấy. Em thấy trong hoàn cảnh phải chịu quá nhiều sự tức giận của dư luận trút lên đầu, chị ấy vẫn ngu muội không nhìn nhìn nhận đúng vấn đề, dù trước đó chị đã nhắn tin xin lỗi từng nạn nhân. Chị đã từng tâm sự “Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi sống chung với một ông chồng bản năng và nghệ sĩ như vậy. Họ có nhiều cái mà mình không thể hiểu và hòa nhập được. Dần dần khi sống quen, tôi buộc phải chấp nhận mặt trái của Khoa vì biết anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi được” vậy tại sao lại không dám nhận ra lỗi lầm của chồng?



Cũng có thể vì Thùy Trang vợ của Phạm Anh Khoa không muốn tạo thêm gánh nặng cho chồng mình, không muốn làm mất đi hình ảnh người cha mẫu mực của các con nên mới hành động như vậy. Chắc chắn chị không hề muốn scandal đổ xuống trên gia đình nhỏ bé nhỏ của mình. Thế nên hãy nghĩ đến chị vợ trong câu chuyện này, có thể hằng ngày chị cũng chỉ thấy chồng là một người cha uy nghiêm với các con, một hình tượng rocker hàng đầu của Việt Nam. Rồi đùng một phát, cái kim trong bọc lòi ra, hết người này đến người khác tố chồng chị quấy rối tình dục họ, khiến họ sợ hãi không dám lên tiếng. Vậy thì giờ phút này chị còn biết làm gì ngoài việc xin lỗi từng nạn nhân và mộng tưởng chồng mình không làm điều gì sai.





Vợ chồng Phạm Anh Khoa



Người ta nói phụ nữ khổ, mà đúng là khổ thật. Đang yên đang lành xảy ra chuyện, chồng đi gây biết bao nhiêu tai tiếng, gieo vào người phụ nữ vô tội là chị phải trực tiếp "chịu đạn". Dù cho nội tình bên trong nhà chị ấy đang lộn xộn thế nào nhưng chị ấy vẫn một mực tin chồng đến điên loạn. Nghe chuyện của chị ấy vừa thương vừa giận, phụ nữ đâu phải chỉ biết lo vun vén hạnh phúc gia đình, lo kiếm tiền ngoài xã hội mà còn phải kiêm luôn nhiệm vụ dọn dẹp những tai tiếng chồng gây ra. Đôi khi hãy hiểu cho chị ấy, chị ấy cũng là người vô tội.



Còn với Phạm Anh Khoa chắc chắn anh ta không hề xem lại bản thân mình sau khi lên tiếng xin lỗi khán giả, những ngày qua không biết chàng ca sĩ ngày nào có nhận ra việc làm của ông nó đê tiện, xấu xa đến mức nào hay không. Mà em nghĩ là không biết đâu các chị ạ, nếu có biết hắn ta cũng không cảm thấy xấu hổ, tội lỗ hay cắn rứt lương tâm gì đâu. Bởi vì nếu có thì hắn đã không gây ra chuyện như thế trong suốt thời gian quá dài, rồi lên mạng nói như không hề liên quan đến mình vậy. Người hâm mộ dần quay lưng lại với anh ta, nhà đài thì cắt hết những show đã book anh ta từ trước. Nhưng nói thật, dù có không hoạt động trong showbiz nữa thì cái bản chất bệnh hoạn ấy sẽ không thể nào dứt được. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ chứng nào tật nấy, sẽ lại gieo rắc nỗi sợ hãi và đau đớn cho những người khác mà thôi.



Em kể tóm tắt câu chuyện này cho mẹ nào chưa nắm được thông tin nhé: Tối 27/4, Phạm Lịch thu hút chú ý khi tố cáo Phạm Anh Khoa - huấn luyện viên của mình trong chương trình Trời sinh một cặp đã gạ tình cô trên trang cá nhân. Cụ thể, nam rocker đã dùng những lời lẽ tục tĩu như "anh đã khám phá, sờ soạng hết cơ thể em". Anh liên tục dùng những từ ngữ, lời lẽ gợi mở về vấn đề tình dục. Nữ vũ công cũng bức xúc và cảm thấy xấu hổ khi bị huấn luyện viên dùng từ thô lỗ với mình trong phòng thu khi chỉ có hai người hay ngay cả lúc có nhiều đồng nghiệp. Theo Phạm Lịch, cô cảm thấy xấu hổ khi mọi người nghe vậy sẽ đặt dấu hỏi về nhân cách của cô.



Thật sự quá kinh tởm cho hình tượng nam rocker hàng đầu. Phạm Anh Khoa không chỉ làm xấu đi hình ảnh của những người làm nghệ thuật, mà còn làm xấu đi hình ảnh của đàn ông Việt Nam. Bản án nào sẽ dành cho kẻ thú tính này?