Người xưa nói rằng “Hồng nhan đa truân”, quả nhiên là rất đúng với 3 cô hoa hậu Việt Nam nổi tiếng. Dù từng lên xe hoa với những ông chồng đại gia, tài giỏi nhưng họ cũng rất nhanh chóng, kết thúc hôn nhân trong đắng cay, bẽ bàng…


Hà Kiều Anh



Năm 1992, người đẹp Hà Thành bước lên bục cao nhất của sân chơi nhan sắc hàng đầu Việt Nam: cô gái 16 tuổi Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu. Hoa hậu Việt Nam 1992 có một bản lí lịch khiến giám khảo phải "run tay": ông ngoại là nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Vương Quốc Mỹ, ông nội là nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Hà Văn Lâu. Hà Kiều Anh khi đó đang là sinh viên khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM.


Có lẽ do xuất thân cao quý, đồng thời là sinh viên ngành nghệ thuật, nên sau khi đăng quang, Hà Kiều Anh được săn đón khác thường. Sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Sài Gòn lúc bấy giờ cũng khác hoàn toàn với sự bình lặng của Hà Nội. Nghiễm nhiên, Hà Kiều Anh đặt chân vào làng giải trí. Cô tham gia vào nhiều chương trình nghệ thuật lớn với tư cách người mẫu thời trang, rồi đóng phim, lập nhóm đi hát và... yêu đại gia!


Cuộc tình đầu tiên của Hà Kiều Anh với đại gia Nguyễn Gia Thiều đã khiến Hoa hậu vướng vòng lao lý, phải nhiều lần đi hầu tòa để chứng minh sự trong sạch của mình. Đối mặt với thị phi khủng khiếp từ dư luận, Hà Kiều Anh buộc phải rút chân khỏi làng giải trí. Cô lặng lẽ ly hôn, lặng lẽ gây dựng sự nghiệp kinh doanh, rồi lặng lẽ tái hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam - ông chủ của một chuỗi khách sạn, nghỉ dưỡng có tiếng ở Sài Gòn. Scandal chỉ rời bỏ Hà Kiều Anh khi cô chuyên tâm vào công việc của gia đình và chăm chút cho tổ ấm cùng chồng và ba con 2 trai 1 gái. Những điều tiếng đã lùi vào quá khứ, Hà Kiều Anh giờ viên mãn ở độ tuổi 40 với cuộc sống êm ấm và giàu sang.


Ngọc Khánh




Nguyễn Thị Ngọc Khánh, cô Hoa hậu sinh năm 1976, sinh viên Đại học Luật TP.HCM. Ngọc Khánh cũng xuất thân danh giá, bố là cố đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ là nghệ sĩ kèn O-boa Lê Thị Thắng. Cô đăng quang trong sự tranh cãi dữ dội bởi nhan sắc khác biệt, phá vỡ quy chuẩn thẩm mỹ thông thường của người Việt thời điểm đó với cặp mắt lồi, miệng rộng, vóc dáng cao lớn quyến rũ (cao 1m71, các số đo 87-64-92). Song, sự thông minh sắc sảo của cô gái gốc Hà Thành đã chinh phục được công chúng sau này khi cô thể hiện khả năng của bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau: người mẫu, MC, BTV truyền hình, kinh doanh...


Ngọc Khánh có lẽ sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong mắt công chúng về một Hoa hậu tài sắc vẹn toàn nếu như người đàn ông mà cô kết hôn không bị vướng vòng lao lý với tội danh nghiêm trọng. Đang từ một chân dài đắt show, Ngọc Khánh trở nên thất nghiệp vì không ai dám mời cô nữa. Ở tuổi 34, tuổi mà phần lớn phụ nữ bước vào giai đoạn ổn định của cuộc đời thì Ngọc Khánh phải rời Việt Nam để làm lại từ đầu.


8 năm qua, Ngọc Khánh không còn xuất hiện trong showbiz Việt. Gần đây, Hoa hậu chia sẻ đã tìm được hạnh phúc mới với người chồng ngoại quốc. Cô kết hôn lần thứ hai, từ bỏ những đam mê cá nhân để theo chồng về vùng nông thôn nước Mỹ, nối nghiệp truyền thống sản xuất và kinh doanh rượu vang của gia đình. Ngọc Khánh tâm sự, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù tẻ nhạt hơn xưa và chưa có con cái, nhưng đủ đầy, bình yên và vững chãi bên người đàn ông của mình.


Phan Thu Ngân



Sau Ngọc Khánh, vào năm 2000, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam danh giá lần đầu tiên được trao cho một cô gái tỉnh lẻ, xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, học tập tại một ngôi trường không danh tiếng: người đẹp Phan Thu Ngân.


Phan Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2000 khi cô tròn 20 tuổi với chiều cao 1m69, số đo 3 vòng 79-61-92. Với làn da trắng, gương mặt tròn đầy, đôi mắt sáng trong, cô người mẫu trẻ đã giành được vương miện trong sự hài lòng của khán giả.


Phan Thu Ngân thời bấy giờ được gọi là "cô bé Lọ lem". Người đẹp sinh năm 1980 sống trong gia đình bình dân, bố mẹ ngày ngày bán bánh canh ở chợ, kinh tế eo hẹp. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Phan Thu Ngân thường phụ giúp bố mẹ rất nhiều trong việc buôn bán.


Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, số phận Phan Thu Ngân đã đổi khác. Là một người mẫu trẻ, lại có thêm danh hiệu cao quý, nhiều người tin rằng, Phan Thu Ngân sẽ có một sự nghiệp thành công rực rỡ. Thậm chí, cùng năm đăng quang, cô được lựa chọn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe), tuy nhiên người đẹp đã từ chối. Thời điểm ấy, Phan Thu Ngân đưa ra lý do cô muốn tập trung việc học và được đi du lịch khắp nơi. Tuy nhiên, đây chỉ là lý do khôn ngoan của người đẹp, nguyên nhân chính là vì Phan Thu Ngân theo chồng bỏ cuộc chơi. Cô lên xe hoa với con trai của một nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại. Việc cô gái Sài thành nên duyên với chàng thiếu gia Hà Nội đã trở thành đề tài tốn nhiều giấy mực của báo chí trong thời điểm ấy. Đây cũng chính là bước ngoặt thứ 2 trong cuộc đời của Phan Thu Ngân.


Khi cưới chồng đại gia, Phan Thu Ngân cũng có suy nghĩ như nhiều người khác. Cô không muốn dấn thân vào showbiz lắm hào quang nhưng không ổn định. Cuộc sống ở gia đình quyền quý sẽ giúp cho cô bình yên và hạnh phúc hơn. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước, đang là vợ thiếu gia yên bình và giàu có thì bất ngờ bố chồng và chồng vướng vào vòng lao lý.


Thời điểm ấy, vụ án của Thứ trưởng Bộ Thương mại cùng con trai trở thành tâm điểm của báo chí và cái tên Phan Thu Ngân cũng bị vướng vào. Ngay sau biến cố của gia đình chồng, Phan Thu Ngân phải ngược vào TP.HCM sống cùng bố mẹ ruột.


Cũng bắt đầu từ đây, Phan Thu Ngân gần như mất tích khỏi làng giải trí và im ắng trong dư luận. Cô tập trung vào công việc kinh doanh để lo cho hai con và gia đình của mình. Vì quá khép kín nên đời sống riêng tư của Hoa hậu Việt Nam 2000 trở thành điều bí ẩn với công chúng. Nhiều người còn bình luận, vương miện của Phan Thu Ngân không tỏa sáng và chìm nghỉm giữa dàn Hoa hậu.


Nhiều đồn đoán xoay quanh đời sống riêng tư của Phan Thu Ngân được người trong giới hé mở nhưng chẳng ai biết sự thật đúng sai. Cách đây ít năm, một người bạn trong giới thân thiết với Phan Thu Ngân tiết lộ, người đẹp vẫn chờ đợi chồng. Còn hiện tại, cuộc sống của Phan Thu Ngân bình yên, ổn định với hai con trai đã lớn. Và may mắn với Phan Thu Ngân dù trải qua biến cố lớn nhưng nhan sắc của cô vẫn không thay đổi nhiều. Ở tuổi 38, Hoa hậu Việt Nam 2000 vẫn giữa được vẻ trẻ trung, xinh đẹp và ngọt ngào.


Dù xinh đẹp, từng ở đỉnh cao danh vọng nhưng những người đẹp cũng không tránh khỏi những đổ vỡ, bi kịch trong cuộc sống. Họ cũng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, tìm cách đứng lên từ vực thẳm của chính mình để tìm thấy bình an hiện tại. Rõ ràng, không có nỗi đau nào là không thể vượt qua, không có vết thương nào không lành miệnh khi chúng ta biết cách chăm sóc chúng. Dù là hoa hậu nhan sắc hơn người hay chỉ là 1 phụ nữ bình thường giản dị thì vẫn hãy cứ dịu dàng với chính mình khi tan vỡ, và đừng ngừng nhắc nhở bản thân rằng những ngày đen tối sẽ không kéo dài mãi. Bạn sẽ vượt qua để lại tiếp tục sống trong những ngày tươi đẹp hạnh phúc sau giông bão.