Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ bắt quả tang chồng cùng cháu dâu bước ra từ cửa nhà nghỉ gây xôn xao. Theo đó, người vợ liên tục chửi bới, đánh đập và ép cháu dâu vào tường nhà nghỉ tra hỏi: “Mày nói đi, mày với ông B. vào nhà nghỉ làm gì?” Từ đoạn clip gây sốc này, bi kịch của một gia đình ở Hà Giang dần được hé lộ…


Bi kịch gia đình khi cháu dâu ngoại tình với cậu



Không chịu đựng được cảnh chồng vào nhà nghỉ với cháu dâu, người vợ liên tục chửi bới rồi uất ức: “Mày với ông ấy dẫn nhau vào đây làm gì? Tao là mợ mày nhé”.Người vợ còn kéo cô cháu dâu từ trong nhà nghỉ ra đường rồi tiếp tục tra hỏi, mắng chửi. Cô cháu dâu chỉ đứng giữ khẩu trang che mặt và không hề kháng cự. Sau đó, người phụ nữ quát: “Chồng mày đi làm nuôi mày để đi với cậu mày ạ? Mày với ông ấy dẫn nhau vào nhà nghỉ làm gì? Tao là mợ mày nhé”.


Lúc này, cô cháu dâu mới cầu xin người phụ nữ không làm to chuyện rồi về nhà giải quyết nhưng người mợ nhất định không dừng lại. Thậm chí, người này còn dọa: “Mày để cho cậu mày đánh tao như thế à? Tao phải đánh mày…”



Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Vụ việc trên xảy ra cách đây một tuần. Người cháu dâu trong đoạn clip tên L., còn ông cậu tên B. Hai người này là cậu cháu và cùng sinh sống trong một thôn.


“Trước kia, người dân địa phương có đồn thổi chuyện ông B. quan hệ bất chính với cháu dâu. Vì vậy, người vợ có theo dõi và đã bắt quả tang họ cùng nhau vào nhà nghỉ.


Tháng 7/2018, người vợ lần nữa bắt gặp chồng và cháu dâu đi ra từ nhà nghỉ nên mới đánh ghen. Sau đó, ông B. và chị L. đã bỏ đi khỏi địa phương để sống cùng nhau. Hiện tại, chồng chị L. đã làm đơn ly hôn gửi tới tòa”, một vị lãnh đạo tại địa phương cho biết.


Được biết, cả 2 gia đình cô cháu dâu và người cẫu đều đã có con lớn. Cả hai gia đình được đánh giá là đều có điều kiện kinh tế. Người chồng của L. đi làm ở công trình nghi ngờ nên đã đưa vợ đến làm cấp dưỡng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, sau đó lấy lý do mệt, cô này xin nghỉ ở nhà. Thời gian gần đây, vợ chồng ông B. rất thường xuyên xảy ra xích mích, ông chồng còn thường xuyên đánh vợ. Gần nhất là cách đây vài ngày, người vợ bị ông B. đánh tím cả người nên người con trai cũng rất bức xúc mới quyết định theo dõi. Sau đó xảy ra vụ việc đánh ghen này.


Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Mọi người đều đứng về phe người vợ và cho rằng cô cháu dâu cặp bồ với cậu của chồng như vậy là vi phạm đạo đức.


Nhiều ý kiến thắc mắc: “Thật không hiểu vì sao ông cậu lại có thể cặp kè, đi nhà nghỉ với cháu dâu được? Ông ấy có muốn ngoại tình thì kiếm đại một cô gái nào đó ở ngoài, chứ ai lại làm như thế này. Đời chuyện quái gì cũng xảy ra được!”


Sao đem “hạnh phúc” của mình đánh đổi bằng bi kịch của những người thân khác?


Trong câu chuyện này, hẳn người nao cũng sẽ có ly do biện minh cho hành động của mình. Đối với người chồng thì có thể là không hạnh phúc, không thỏa mãn với gia đình hiện tại. Với người cháu dâu thì có thể là không tìm được tiếng nói chung với chồng mình, rằng thì là cô nhận ra chỉ có người đàn ông khiến cô rơi vào vòng vây tội lỗi mới khiến cô thấy mình yêu và được yêu…


Phụ nữ khi phải lao vào câu chuyện ngoại tình thường có 2 lý do: họ bị bỏ đói quá lâu về mặt tình cảm và thề xác. Đôi khi chồng bị yếu sinh lý nam, lãnh cảm không muốn gần gũi khiến nhu cầu sinh lý không được giải quyết, chính sự trống trải trong tâm hồn và lạnh giá về thể xác đã khiến họ dễ dàng rung động con tim trước lời quan tâm từ một người đàn ông khác. Nhưng một điều quan trọng là thêm một lần nữa họ được yêu và được khát khao.


Phụ nữ khi đi ngoại tình thường có cảm giác được quay trở lại chính thời con gái đôi mươi của mình, họ được hẹn hò, được buông lời tán tỉnh và thậm chí e thẹn như lúc xưa. Chính những ma lực tình ái đã khiến họ buông lơi suy nghĩ là mình đang làm sai, cần phải quay về để tiếp tục dấn bước lao về phía người tình của mình.


Nhưng ai cũng biết, phụ nữ ngoại tình được một thì mất tới mười.



Người Á Đông rất coi trọng sự trinh tiết, thậm chí có thời kỳ người đàn bà còn dám đánh đổi cả mạng sống để giữ gìn sự trung trinh của mình. Thời hiện đại ngày nay vẫn vậy, con người vẫn có cái nhìn khắt khe với người phụ nữ ruồng rẫy chồng con, chạy theo tiếng gọi tình ái. Những lời dèm pha, dè bỉu, miệt thị chắc chắn sẽ được buông ra không ngớt đổ lên đầu “kẻ gây họa” và thậm chí là cả những người thân xung quanh nữa. Thanh danh của người phụ nữ đi ngoại tình sẽ bị hủy hoại cho dù họ là người thành công đến đâu. Huống hồ trong câu chuyện này, những người liên quan trong câu chuyện tình tay 3, tay 4 lại là những người thân cận, ruột rà. Những đứa con của họ thì đã lớn, chúng sẽ cảm nhận ra sao về cha mẹ mình. Từ bây giờ về sau, những người thân, những đứa con làm sao dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mặt nhau?


Sau cảm giác thăng hoa và hưởng thụ trong bức rèm bí mật, liệu chuyện hai người bất chấp tất cả để đến với nhau có mãi mãi êm xuôi hay không? Thứ hạnh phúc phải đánh đổi gồng gánh cùng vô số tâm trạng phức tạp như lo sợ, hối lỗi, mặc cảm, bỏ tất cả gia đình để đi theo người này sẽ chẳng bao giờ khiến người trong cuộc nhẹ nhỏm được cả.


Tình yêu không sai nhưng đừng vin vào tình yêu mà bất chấp


Dẫu biết rằng tình yêu là điều tuyệt diệu nhất mà thượng đế ban tặng cho con người, thế nhưng nhiều người lại vin vào tình yêu để làm cái cớ cho những việc làm sai trái của mình. Người thứ ba, người sẵn sàng ruồng bỏ gia đình mình đi theo người đàn ông/ phụ nữ khác là người thường nhân danh tình yêu để bao biện cho việc làm đi trái lại với những quy chuẩn đạo đức của xã hội.


Tình yêu không chỉ có tình cảm, nó còn phải có cả lí trí. Nếu biết không nên thì đừng cố ‘đâm đầu’ vào, bởi suy cho cùng người phải chịu thiệt thòi chính là chúng ta. Dầu người đời mỉa mai đến lúc họ mệt thì nghỉ nhưng lương tâm là điều tồn tại với chúng ta cho tới hơi thở cuối cùng.