Siêu mẫu Hà Anh trước giờ phát ngôn rất chí lí, là hình mẫu để nhiều phụ nữ noi theo. Thế nhưng, sự việc lần này quá sức chịu đựng khiến bà mẹ bỉm sữa “nổi cơn thịnh nộ”.




Sau khi kết hôn và sinh con với chồng Tây, cuộc sống của siêu mẫu Hà Anh ngày càng hạnh phúc viên mãn. Cô thường xuyên khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con gái bụ bẫm lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, xuýt xoa từ phía công chúng.


Đông đảo phụ nữ đã bấm theo dõi trang cá nhân của Hà Anh. Ngoài ngưỡng mộ cuộc sống sang chảnh như “bà hoàng” của nữ siêu mẫu, phần đông muốn được học hỏi thêm những bí quyết giúp bản thân ngày càng xinh đẹp, có cuộc sống tự chủ, hạnh phúc.



Bằng chứng, Hà Anh tuy là mẹ bỉm sữa nhưng không dại dột tự biến mình thành người phụ nữ luộm thuộm, xấu xí. Ngược lại, sinh con con xong, khán giả càng thấy cô trở xinh đẹp mặn mà hơn trước. Ai cũng hiểu rằng, Hà Anh cũng là phụ nữ, cũng dành tình yêu bao la, những gì tốt đẹp nhất cho đứa con mình mang nặng đẻ đau. Thế nhưng, cô không hoàn toàn dành hết thời gian cho con mà biết trích ra một khoảng riêng để chăm sóc mình, hâm nóng tình yêu với chồng, nói một cách đại khái là biết cách sống cho bản thân.


Thế nhưng, trong muôn vàn người tốt thì cũng không tránh khỏi sự có mặt của những kẻ xấu. Những kẻ xấu đó thường “dành cả thanh xuân” để “ghen ăn tức ở”, soi mói, chê bai, nói xấu người khác. Họ không hãm hại ai bằng hành động nhưng lại vô tình dùng lời nói của mình làm tổn thương người khác. Sự nhỏ nhen đó vô tình biến họ thành người cực kỳ xấu. Hà Anh trong cơn bực tức đã không giấu nổi cảm xúc mà mắng xả thẳng thắn:




"Có những đứa điên. Nó ghét mình cũng chẳng sao, đi nói tầm bậy về mình cũng chẳng sao nốt. Nhưng nó phải cất công lập nick giả để follow page của mình, rồi giờ follow cả page của em Myla.



Nó rình rập, theo dõi diễn biến để chờ dịp 'bóc mẽ' từ thời mình mang bầu là tại sao lại tính ngày tháng sai... rồi giờ vào rình xem video em Myla tập ngóc cổ để nói là 'như vậy chậm hơn trẻ con cùng lứa'.



Mình đọc xong, vừa tống cổ xoá nó vừa bật cười lầu bầu một mình 'Con điên!'. Tính sai ngày rồi sao? Chậm hơn với trẻ con cùng lứa rồi sao? Mẹ con, gia đình tao đây vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Còn con/thằng điên mãi vẫn là những đứa cắn trộm... người ta trong bóng tối.



Có những người tốt chẳng cần yêu cầu: Mình biết đã có lần mình phàn nàn vì người tài xế được cho thêm tiền chẳng thèm cảm ơn. Hôm nay đi về có chú lái xe không những chuyên nghiệp trả tiền thừa không thiếu một đồng, chú xuống xe mở cửa giúp mình bước ra cho tiện và không quên nở nụ cười.



Mình bước xuống lòng rưng rưng vì một cử chỉ ân cần dễ mến, thầm mong mọi may mắn sẽ tới với chú. Và mình tự nhủ: trên đời này thật lạ, có kẻ điên thật điên và có những người tốt thiệt tốt".




Hà Anh thông minh nên cái cách đáp trả của cô tuy “thẳng” nhưng cũng vô cùng thâm thúy. Cô lên án những kẻ chuyên rình rập, ăn nói vô duyên, móc mỉa hạnh phúc của người khác, chẳng bao giờ biết mở miệng nói lời cảm ơn. Đồng thời, cô cũng dẫn chứng thêm bên cạnh người xấu thì cũng có người tốt vô điều kiện, tuy họ không giàu sang nhưng sống rất tự trọng, luôn tươi cười niềm nở với cuộc đời. Những người như vậy sẽ luôn được hưởng những ân huệ trong cuộc đời, có thể không là ngay lập tức nhưng tương lai chắc chắn sẽ được báo đền.



Những lời rủa xả của Hà Anh cũng tố cáo một sự thật “tế nhị” bấy lâu rằng, đời này phụ nữ có lắm cái khổ. Sinh được đứa con đã khổ, nuôi nấng nó sao cho khỏe mạnh, “vừa mắt” thiên hạ cũng là thêm cái khổ khác. Chẳng hạn, con nhẹ cân bị chê còi, sữa xấu, con nặng cân chút bị chê béo phì, con cân nặng “nhỉnh” nên việc lật lẫy chậm hơn xíu thì bị phán là thiếu canxi, chậm phát triển trí tuệ… Chỉ là những lời phán “cửa miệng” thôi nhưng đủ khiến những bà mẹ bỉm sữa buồn bã, lo lắng, stress trầm trọng. Người ta vẫn bảo, tu thân tích đức thì đừng quên tu luôn cái miệng. Khẩu nghiệp là một trong những nguyên nhân khiến bạn mãi mãi chẳng ngóc đầu lên nổi.




Vậy mới thấy, cùng là phận phụ nữ với nhau nhưng có những người lại luôn ganh ghét, đố kỵ trước hạnh phúc của người khác. Có thể vì cuộc sống của họ trước giờ đã quá khổ nên mới sinh ra sân hận cuộc đời. Tuy nhiên, dù vì lý do gì đi nữa thì điều đó thật đáng chê trách. Thay vì mãi nhốt mình trong những suy nghĩ làm tổn hại người khác, bạn hãy sống như một người tốt thật sự. Cuộc đời này lắm trái ngang nhưng cũng không thiếu phần thưởng dành tặng cho kẻ “biết điều”. Vấn đề chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để phấn đấu và đợi chờ thành quả hay không.


Trên trang cá nhân, công chúng bắt gặp nhiều chia sẻ đầy hạnh phúc, tươi mới của nữ siêu mẫu:


“Sống & tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau dù là người yêu, vợ chồng son, hay có con nhỏ



Sau này già sẽ còn nhiều thời gian bên nhau để tình củm nhổ tóc bạc cho nhau!”.



Hay:


“Khi bước vào vai trò bố mẹ của trẻ con, thật khó để rời xa con nhỏ đặc biệt vào buổi tối vì trăm nghìn lẽ: nhớ con, lo cho con, thương con, lo muộn giờ với cô nanny, và cả mệt mỏi khi đồng hồ điểm 10 giờ nữa...



Nhưng chúng tôi đã giao hẹn với nhau rằng phải cố dành thời gian để trò chuyện với nhau, đi ăn tối lãng mạn với nhau, và giữ vững các mối quan hệ bạn bè của cả hai nữa.



Chàng mặc chiếc áo sơ mi màu bọoc-đô, xịt chút nước hoa Dior nàng tặng.



Nàng vội cho con ti ti, rồi nhẹ nhàng bước vào chiếc đầm cũng màu đỏ rượu vang ton sur ton với chàng.



Ngắm mình trong gương nàng bảo chồng "em châc vẫn phải giảm chút cân nặng nữa!" Chàng nhìn vợ đầy yêu thương "Em hoàn hảo và thật xinh đẹp!"



Hai vợ chồng nắm tay nhau đi ăn tối, nhấm nháp champage, rượu vang và những lát thịt bò steak Wagyu tan chảy nơi đầu lưỡi”.



Có người đọc xong bày tỏ: “Tâm lý phụ nữ VN bao lâu nay cứ có con nhỏ là coi như mất hơn 1 năm đầu bù tóc rối. Chỉ quanh quẩn với con và con. Không dám làm gì, không nỡ đi đâu, vợ chồng không còn thời gian riêng tư với nhau. Việc này chồng chất việc kia. Nhất là còn ở chung với gia đình nhà chồng thì càng không thể. Có chồng tâm lý còn đỡ được chút, còn bằng không thì... Bảo sao giờ lắm vụ mẹ bị trầm cảm như thế. Không được dành thời gian cho mình, không có thời gian với chồng, lại chịu sức ép từ mọi mặt... Em rút ra là dù thế nào cũng phải yêu bản thân nhiều hơn một xíu. Mình có yêu bản thân thì mới yêu đời, mới chăm được con tốt, tình cảm vợ chồng mới đi lên được”.


Phụ nữ thấy đó, cuộc đời này vui hay buồn, sung sướng hay khổ sở đều là do bản thân mình tự cảm nhận và quyết định. Hãy cố gắng thay đổi bản thân ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất, sống “tế nhị”, thiện lương để cải biến vận số đời mình. Đừng suốt ngày móc mỉa, sân si với người khác. Sự thật thì bạn có sân si bao nhiêu cũng không khiến người ta nghèo đi, bất hạnh đi. Ngược lại, bạn chính là kẻ ăn không ngon ngủ không yên, lao tâm tổn trí, tự nhấn chìm tương lai của mình.