Chiều hôm trước em đi làm về trễ. Hôm đó nếu em đi về lúc chập tối thể nào cũng sinh chuyện. Em gặp chiếc xe ba gác chở theo đống tôn, treo túi ni lông phất phơ như để "cảnh báo" người đi đường. Mà đống tôn lại không được bọc những cạnh sắc ở hai đầu, lại chẳng thấy một mảnh bạt để che chắn gì cả. Em mà chạy nhanh một chút thì thế nào cũng quệt với cái xe chở tôn đó cũng nên. Về tới nhà nghĩ lại, em thấy còn may chán, cũng cầu mong cho chiếc xe đi tới nơi mà không gây ra chuyện gì. Lấn cấn tới tận hôm nay đấy các mẹ ạ.



Tới sáng nay em lại sốc thêm lần nữa khi vô tình đọc thấy tin về hai người đàn ông ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn cũng liên quan đến những tấm tôn. Trên đoạn đường quê xe máy chở hai người đàn ông va chạm với một xe máy kéo theo xe bò chở tôn phía sau. Người đàn ông đi trên xe máy bị những tấm tôn cứa đứt ngang bụng. Sau va chạm đó đã có một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhìn bức ảnh tại hiện trường các mẹ phải rung lên vì tai nạn kinh hoàng này.




Hình ảnh chụp lại hiện trường tai nạn thương tâm của hai nạn nhân tông vào chiếc xe chở tôn. Ảnh internet.




Người đàn ông bị tử vong là ông N.Q.L ở thôn Dục Tịnh,còn người bị thương là ông M.V.K ở thôn Ngọc Thạch. Không may là ông L tử vọng ngay tại chổ, còn ông K thì do vết thương quá nặng, sau khi chuyển lên bênh viện đa khoa Đà Nẵng thì sáng ngày 31/1 cũng tử vong do vết thương quá nặng. Hoàn cảnh gia đình của hai người này cũng nghèo khó. Nhìn bức hình chụp ngôi nhà sơ sài mà đến thắt lòng các mẹ ạ. Ông L năm nay 40 tuổi, sống cùng cha mẹ già và đàn con cũng đang tuổi ăn tuổi học. Thật! Nhìn ngôi nhà nền đất, đồ đạc không có gì đáng giá khiến người chứng kiến phải rơi nước mắt.




Hình ảnh ngôi nhà nghèo khổ của ông L tại Quảng Nam. Ảnh internet




Theo như báo đưa tin là 2 người đàn ông này đang đi đám tất niên về thì gặp nạn. Nghe mà đau xót lòng lắm các mẹ ạ. Chỉ còn vẻn vẹn có 2 tuần nữa là Tết đến xuân về rồi, bỗng dưng gia đình lại mất đi người thân, đau xót lắm chứ, tết nhất tới nơi rồi mà nhà lại có đám tang. Bây giờ hai người già và đàn con cũng đang tuổi ăn tuổi học ai sẽ chăm lo đây. Ông K có thể là lao động chính trong gia đình. Mất đi người đàn ông như nhà mất nốc… Nếu không có tai nạn đó thì gia đình đã không đi vào ngõ cụt như lúc này Mà không biết gia đình có tiền để làm đám tang cho tươm tất được không nữa. Gia cảnh như vậy thì người nhìn đến chảy nước mắt mất thôi.




Ngôi nhà sơ sài khiến người chứng kiến quặn lòng. Ảnh internet



Bởi vậy nên phía công an điều tra vụ tai nạn của ông L và ông K cũng chưa xác định được là nguyên nhân do đâu. Nhưng theo em, tai nạn của ông L và K ở trên cũng có thể là do say rượu mà tông phải chiếc xe bò chở tôn lắm chứ. Thấy cảnh tượng ở vụ án mà sợ chết khiếm các mẹ ạ.



Hình ảnh hai nạn nhân ở hiện trường vụ án. Ảnh internet



Ngoài chuyện rượu bia thì cái xe bò chở tôn cũng có vẫn đề lắm. Vết thương trên bụng của 2 người đàn ông nay rất nặng. Máu chảy nhiều như vậy thì phải nói là va quệt mạnh. Có thể hai L và K chạy xe với tốc độ cao nên quệt phải tấm tôn. Nhưng nếu những tấm tôn được che chắn kỹ thì có lẻ không đến nổi nào. Đây chỉ là suy luận của bản thân em. Nhưng thực trạng của những người chở thuê xe ba gác, xe lam…không che chắn kỹ gây tai nạn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là thói quen làm việc vô trách nhiệm? Hay bản thân người tài xế không hiểu được là chở những tấm tôn sắc lẹm, không che kỹ sẽ gây hậu họa nặng nề như thế nào?



Hung thần đường phố là đây. Ảnh internet



Nhìn cảnh tượng mấy người lái xe chở hàng mà nghênh ngang đi lại trên phố với những tấm tôn, những xe hàng cồng kềnh thì em cứ tưởng tượng họ là “tử thần xa lộ" vậy. Vẫn biết là vì miếng cơm manh áo, nhưng trước tiên để làm tốt thì phải làm đúng cái đã. Làm đúng quy định của pháp luật rồi thì mới làm tốt được việc chở hàng cho khách. Đừng ham lợi ích nhỏ mà gây ra hậu quả cho bản thân mình và cho cả xã hội nữa.


Chuyện này làm em nhớ tới vụ án của cậu bé 9 tuổi tên T.M. H. Vụ án xảy ra cách đây cũng gần 1 năm. Do ông Đ.N.T lái xe ba gác chở tôn đỗ trên lề đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), khiến bé H đi xe đạp đâm vào tử vong. Câu chuyện thương tâm đó mới ngày nào còn làm bấn loạn cả cộng đồng mạng.



Hiện trường vụ án của bé T cách đây 1 năm. Ảnh internet




Thói quen chở hàng công kềnh gây tai nạn thường xuyên cho người đi đường. Ảnh internet




Vụ án thương tâm là lỗi của ông T vì đã dừng đỗ xe ba gác không đúng quy định gây hậu quả chết người, một phần lí do cũng là do bé H mãi nô đùa, thiếu quan sát đã va vào phần tôn không được bao chắn trên xe xích lô. Mà nhìn hình ảnh ở hiện trường em đau xót vô cùng các mẹ ạ. Xe chở một đóng tôn thế kia mà không lấy bao bố hay bạt gì trùm kín lại những cạnh sắc đó. Nếu như ông T có trùm kỹ thì sự việc sẽ không đi xa như vậy. Sau bản án đưa ra thì rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ về kết quả của toàn tuyên án. Có vài luồng ý kiến về vụ việc này ông T đã đưa 130 triệu để bồi thường thiệt hại cho gia đình, để gia đình cháu H đã viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm.



Thật sự sau khi xem kết quả của của phiên tòa thì bản thân em thấy vụ xét xử này hợp tình và hợp lý.. Gia đình của bé H không truy tố đến cùng cũng vì thương cho hoàn cảnh của gia đình ông T. Nếu không thì khả năng mức án mà ông H phải chịu có thể là cao hơn. Bên cạnh đó vụ việc nếu dây dưa kéo dài cũng chẳng ai được lợi lộc gì, mà gia đình bé H còn đau khổ hơn



Mẹ cháu H lúc đấy cũng chia sẻ: "Mất mát, đau đớn gia đình tôi đã chịu hết. Chúng tôi cũng không có thêm bất cứ một yêu cầu nào đòi bồi thường tiền bạc hay tinh thần. Chúng tôi chấp nhận tha thứ, viết đơn xin giảm nhẹ tội cho gia đình ông T. Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn hy vọng là ông T được pháp luật khoan hồng, chịu hình phạt thấp nhất là án treo".



Hai vợ chồng ông T luôn day dứt lương tâm về những gì đã xảy ra, nên đã đưa cho gia đình bé H 130 triệu đồng để gia đình đưa cháu H lên chùa an nghỉ. Chi phí này cũng được gia đình nhà ông T tự nhận chi trả chứ không phải phía bên nhà cháu bé yêu cầu. Đây cũng là hành động ý nghĩa của từ phía gia đình ông T, bởi sự việc xẩy ra bất ngờ và không ai mong muốn. Trải qua sự việc thảm khóc đó, bản thân ông T cũng ân hận về hành động của mình lắm chứ. Sau vụ án, ông T được tại ngoại. Trong dòng cảm xúc nghẹn ngào, ông T cũng chia sẻ: "Bản thân tôi luôn cảm thấy day dứt vì những chuyện đã xảy ra" . Ông cũng ám ảnh vô cùng, quyết bỏ nghề chở xe 3 bánh và sẽ tìm công việc khác. Vợ ông T cũng ngậm ngùi và gửi lời cảm ơn đến gia đình cháu bé. "Gia đình tôi cảm ơn gia đình cháu bé đã khoan dung để chồng tôi được trở về với gia đình".




Vợ ông Bình chăm sóc cẩn thận cho ông T. Ảnh internet.




Trên Facebook, một nhà báo tại Hà Nội đã chia sẻ: "Pháp luật bao dung, lòng người bao dung, đã cứu rỗi cho tất cả để có một cái kết nhân văn. Mong anh B còng và bố mẹ cháu bé bình an và gặp nhiều may mắn trong phần đời còn lại".


Một cư dân mạng cũng bình luận: "Bác đã lấy đi bao nước mắt của cháu. Thực lòng cháu thương bác, nhìn thấy bác cháu nghĩ đến bố cháu cũng chỉ vì khó khăn mà không biết bao lần thập tử nhất sinh. Cháu biết giờ bác cũng đau khổ, day dứt lương tâm, nhưng bác hãy sống tiếp nhé bác. Gia đình nạn nhân cũng thương bác nên cũng tạo cho bác con đường. Chúc bác sức khỏe".



Đồng quan điểm đó, một bạn khác viết: "Xin chia buồn cùng gia đình cháu bé và vô cùng cảm kích lòng vị tha, sự rộng lượng của gia đình cháu bé . Đây là sự cố đáng tiếc không ai muốn xảy ra. Xã hội sẽ càng tốt đẹp hơn khi chúng ta cư xử, đối đãi với nhau như vậy..."




Đồng đội chia vui cùng ông T sau phiên xét xử vụ án. Ảnh internet




Câu chuyện hi hưu đó đã dấy lên hồi chuông về những tai nạn giao thông thương tâm, gây bởi những người chở hàng cồng kềnh, đặc biệt là những xe chở tôn. Những chiếc xe nguy hiểm của các bác chở hàng không khác gì lưỡi dao di động giữa phố phường. Từ thành thị đến thôn quê đều có những vụ tai nạn khiếp đãng từ thủ phạm là những xe chở tôn này.




Tai nạn thường xuyên xẩy ra trên đường có nguyên nhân từ những tấm tôn sắc nhọn. Ảnh internet




Mà cũng cận tết rồi, nhà nào có sửa nhà lợp tôn gì đó thì mấy cửa hàng bán vật liệu phải sắm đồ che tôn lại, để bớt nguy hiểm cho người đi đường nhé! Còn các mẹ nhớ dặn ông xã nếu uống bia thi nhớ bắt taxi mà về chứ lái xe lại nguy hiểm ra. Trên đường về nhà, dù gần hay xa thì cũng sẽ có những chuyện bất trắc mà mình không ngờ tới được. Vậy nên “cẩn tắc vô áy náy” nhé các mẹ!



Mời xem thêm:


Bác xích lô chở tôn gây tử vong cho bé trai tại ngoại và tình người nơi tận cùng nỗi đau!


Sốc: gia đình bé trai chết thảm vì xích lô chở tôn bị tố lật lọng sau khi nhận tiền bồi thường, quyết đẩy bác xích lô vào tù!


Bé gái 9 tuổi bị tài xế sát hại dã man, giấu xác ở bãi đất hoang cách nhà hàng trăm km vì lý do động trời này…