Chị tôi mới ly hôn. Chị chỉ vừa 36 thôi, xinh đẹp lắm, nhưng mắt lúc nào cũng ươn ướt một màu buồn. Chị bảo, đi hơn nửa đời người, gần 40 rồi mà còn phải ly hôn. Cũng buồn, nhưng có ly hôn mới giải thoát được mình. Nên thôi thì, đã sống cả đời vì người khác, nay cũng phải một lần sống cho bản thân mình.



Cũng bởi ngày chị còn son trẻ, chồng ghen tuông nên muốn chị "ở nhà chồng nuôi". Anh ta sợ chị ra ngoài lại cặp bồ lăng nhăng, mặc chị hứa hẹn thề thốt. Anh ta vỗ ngực tự hào: "Anh là đàn ông mà không nuôi được vợ con hay sao?".




Ảnh minh họa. Nguồn: Internet




Vậy là chị ở nhà, làm vợ, làm mẹ. Đâu sung sướng gì, quần quật cả một đời lo cho chồng con, nhưng luôn bị mang tiếng là ăn bám. Cũng vì chị ở nhà, làm những công việc không tên, nấu nướng giặt giũ, dạy con học, đưa đón con hết ngày, chị đâu có làm ra tiền, nên việc gì cũng ngửa tay xin. Thấy ngại, nhưng không xin chồng thì đào đâu ra.



Thực ra mấy năm đầu anh chồng còn tế nhị, đi làm về tự đưa tiền cho vợ, sau đó thì anh ta giả vờ quên, chị vợ phải muối mặt hỏi. Anh thích thì đưa, không thì ném thẳng tiền vào mặt chị, bảo chị cầm lấy, ăn chỉ ở nhà thôi mà lúc nào cũng tiền tiền tiền.



Nước mắt chị chứa chan, nghĩ mình dại dột, bây giờ sống không ra sống, cứ như thân tầm gửi. Chị đề nghị đi làm trở lại thì chồng gạt phắt đi, bảo chị "đồ đàn bà, không được tích sự gì". Chị đâu phải phường phàm phu tục tử, nghe vậy thì thương tổn chất chồng nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục sống với anh. Cũng từ đó chị vật vờ như cái bóng. Chị bỏ bê bản thân mình, không mua nổi một manh áo mới mà chồng cũng không bao giờ hỏi.



Cũng may là chị đẹp. Chỉ là từ ngày ở nhà chồng nuôi chị không còn được điệu đà váy vóc. Nếu chị làm ra tiền thì hẳn đã sắm sanh cho mình, nhưng chị chỉ là thân ăn bám chồng, làm gì dám đòi hỏi quần này áo nọ như người ta.



Chị ít nói ít cười, chỉ buồn rười rượi. Mà chồng vô tâm nào nhận ra điều đó, bây giờ anh ta khinh vợ mình là người đàn bà quanh năm nơi xó bếp, nên thường xuyên ra ngoài tìm những cuộc vui bên gái lạ. Ở nhà anh ta thô lỗ cục cằn chứ ra đường anh ta hào hoa lịch lãm. Đôi khi chị tôi ngẫm mình còn thua một cô gái bán hoa. Gái bán hoa còn được anh ta nâng niu hơn cả vợ mình, nghịch lý và đau đớn.



Là bởi chị tôi đã ngu dại từ đầu, đặt cả cuộc đời vào tay một người đàn ông. Chỉ bây giờ nhìn lại quãng đường đã đi qua, cùng những nước mắt, chị mới ngộ ra những điều chị đã bỏ lỡ. Không muộn để bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng là phí hoài cả một đời xuân sắc. Chị bảo, đàn bà, hãy thuộc nằm lòng những điều này, để lúc nào cũng ngẩng cao đầu kiêu hãnh.




Ảnh minh họa. Nguồn: Internet




1. Đừng nghĩ đàn ông sẽ nuôi mình cả đời


Đừng tưởng đàn ông nói "Em ở nhà anh nuôi" là họ yêu mình. Có thể lúc còn yêu đương say đắm anh ta muốn một mình gánh vác trọng trách kiếm tiền, xua vợ về nơi xó bếp, cũng như là cách chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, hay là ích kỷ không muốn vợ ra ngoài đi làm, xinh đẹp, bị nhòm ngó, nhưng rồi một ngày anh ta không kiếm được tiền, thì anh lại quay ra chì chiết vợ, gọi vợ là kẻ ăn bám. Vậy thì đàn bà đừng phụ thuộc vào đàn ông nữa. Cứ phải kiếm tiền, tiền mình mình tiêu không phải nghĩ, không phải dè chừng, cũng chẳng phải nhìn thái độ của bất kỳ ai. Tiền chồng đưa, làm sao dám mua cho mình manh áo mới, thỏi son hay chút bánh quà cho cha mẹ. Đừng dại dột tin lời đàn ông mà lùi về hậu phương, để một đồng cũng ngửa tay, hai đồng cũng ngửa tay xin chồng. Cứ phải độc lập về kinh tế, chăm chút cho mình, cho con, hiếu đễ với cha mẹ ông bà. Tiền mình làm ra mà, ai cấm cản được.


2. Hãy nhìn cách đàn ông đối xử với cha mẹ họ


Đàn ông hiếu thảo thì đàn bà khổ. Mẹ anh ta là người hiện đại, biết điều thì cũng chẳng đến nỗi nào.Nhưng vớ phải mẹ chồng phong kiến, cưới dâu về để hành hạ, mà chồng thì lại thuộc dạng mẹ nói gì cũng nghe, thì làm vợ anh ta là cứ phải xác định khổ cả một đời. Lấy ông chồng coi gia đình anh ta là trên hết, thì mình chẳng được gì ngoài một núi nghĩa vụ, nào phải chăm thêm một ông chồng, sinh con đẻ cái cho nhà chồng, lại giỗ quảy tết tư, quà cáp ngày lễ cho bố mẹ chồng như một thứ nghĩa vụ bắt buộc. Mà đàn ông không chút hiếu thảo, thì gia đình với anh ta chẳng có gì quan trọng.



3. Đừng lấy một người đàn ông nóng tính


Khi anh ta nổi cơn điên, có thể đập phá mọi thứ, làm tổn thương người vợ của mình, lúc anh ta tức giận, đàn bà đâu biết anh ta sẽ làm gì. Đàn ông đã nóng nảy bạo hành vợ con, chửi rủa nặng nề một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó nữa. Người đàn ông này sẵn sàng vì sĩ diện của mình mà chà đạp cả người phụ nữ của anh ta, sau đó thì nói lời xin lỗi, nhưng lời xin lỗi có ích gì khi anh ta lại tiếp tục làm điều đó thêm nhiều lần nữa, như một căn bệnh, như một thói quen.



4. Đừng hy sinh quên cả thân mình


Đàn bà bị một cái bệnh, cứ nghĩ rằng gia đình hạnh phúc là do đàn bà, do sự hy sinh cao cả của đàn bà. Thực ra thì, để duy trì một gia đình hạnh phúc, cả đàn ông và đàn bà đều phải góp công. Không thể một người xây còn kẻ kia phá. Một mình đàn bà dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể làm cho hôn nhân của mình viên mãn. Đàn bà hy sinh đến cạn kiệt mình mà đổi lấy ông chồng vô tâm thì cũng chẳng để làm gì.



Rồi đàn bà khi phát hiện chồng phản bội mình, đau đến không thể thứ tha vẫn cố gồng mình chịu đựng với câu nói muôn thuở: Vì con. Đó là đàn bà đã làm tổn thương chính mình rồi. Đàn bà phải biết đặt ra cho mình cái ngưỡng, hy sinh vừa đủ, cho đi vừa đủ, tha thứ vừa đủ, yêu vừa đủ, chứ không phải cả một đời hy sinh cúc cung tận tụy để rồi chẳng nhận lại được chút quan tâm nào.



Đàn bà hãy nhớ, chúng ta sinh ra là để được yêu. Với người đàn ông không trân trọng mình, đàn bà đừng tiếc rẻ nữa. Và, đừng đặt cả cuộc đời vào tay bất cứ một người đàn ông nào nếu đàn bà muốn mình được hạnh phúc. Còn nữa, sự hy sinh của đàn bà chẳng phải là cao cả đâu, đó là ngu ngốc đấy.



Xem thêm bài viết tại:


Đã ngoại tình thì một đời day dứt, cái giá của sự phản bội đắt đến đau đớn nát tan...


6 phẩm chất cao quý nhất định bạn phải học để có cuộc sống hạnh phúc viên mãn


Đừng vội trách đàn bà cạn tình mà hãy trách những kẻ làm họ đau đến xé nát tâm can...


Xem clip tại:


Lê Huỳnh Kể Về Đám Cưới Đổ Vỡ Với Kiều Oanh | Hát Câu Chuyện Tình | Tập 4 | Phần 2