Bình thường, khi nói đến màu hồng, ai cũng nghĩ đó là biểu tượng cho phái nữ. Thế nhưng, cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, chẳng có ai qui định đàn ông không được thích màu hồng, thậm chí là 'tôn thờ' màu hồng như người đàn ông 69 tuổi này.
Với niềm đam mê với màu hồng, ông đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nhuộm hồng không gian sống xung quanh mình, từ các loại chai lọ, chậu cây, cho đến đôi dép, quần áo hay các đồ dùng điện tử.
Khung cảnh bên ngoài của ngôi nhà thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường, ai cũng tò mò và tỏ ra thích thú với ngôi nhà toàn màu hồng của ông, ảnh: VNE
Khi hình ảnh về ngôi nhà toàn màu hồng của ông được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra thích thú, ủng hộ ông vì việc sống hết mình với đam mê.
Cụ thể, đó là ông Phan Văn Chánh, 69 tuổi, ở TPHCM. Ông Chánh là cán bộ văn thư trong một cơ quan nhà nước, đã nghỉ hưu. Sau khi mẹ và người con trai duy nhất qua đời, ông sống một mình.
Ông đã dành ba năm để nhuộm hồng toàn bộ ngồi nhà ở quận Phú Nhuận, từ tường ngoài đến nội thất, đồ đạc bên trong.
Ông Chánh chụp ảnh bên cạnh ngôi nhà của mình, cũng là nơi mà ông đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng được như ngày hôm nay, ảnh: VNE
Ông chia sẻ: "Tôi yêu màu hồng từ lâu, thường mặc trang phục, sử dụng đồ đạc màu này. Một lần tôi xem trên mạng có nhà sơn nguyên căn màu tím nên cũng muốn làm theo".
"Một số người nói tôi có sở thích lạ nhưng đa phần đều thích thú khi vào thăm nhà. Nhìn nơi ở được tự thiết kế theo ý mình là hạnh phúc rồi", ông nói.
Từng đồ vật đều được ông chăm chút chỉ mỉ, thiết kế theo đúng phong cách với ngôi nhà toàn màu hồng, ảnh: VNE
Ông Phan Văn Chánh bắt đầu nhuộm hồng cho căn nhà nằm trên đường Mai Văn Ngọc trong đợt dịch Covid năm 2021, khi rảnh rỗi vì giãn cách.
Toàn bộ cửa nhà sơn màu hồng, phía ngoài treo nhiều chậu cây từ chai nhựa tái chế cũng được sơn màu. Một số chậu được vẽ hình các con thú, trồng đủ loại cây.
Tường nhà và hàng rào dài khoảng 30 m đối diện cũng được treo gần 300 chậu cây màu hồng theo hàng lối. Thời gian tới ông sẽ treo thêm nhiều chậu cây lên hàng rào hơn.
Còn đây là bên trong ngôi nhà của ông Chánh, ai cũng có thể thấy không gian tuy nhỏ bé nhưng thiết kế tỉ mỉ, các đồ vật đều có màu hồng bắt mắt, ảnh: VNE
"Đây là phần mất nhiều thời gian nhất khi tô điểm ngôi nhà sang màu hồng. Mỗi ngày tôi mất gần một tiếng để tưới nước. Được cái bà con trong xóm ai cũng ủng hộ, vì làm đẹp thêm cho hẻm ", ông Chánh nói.
Căn nhà có diện tích 53 m2, bên trong trang trí nhiều đồ đạc mang màu sắc mà ông yêu thích. "Tôi nhìn cuộc đời lúc nào cũng tươi vui nên màu sắc ngôi nhà cũng phải vậy", gia chủ nói.
Trần nhà ông Chánh với đủ sắc rực rỡ nhưng tông chủ đaọ vẫn là màu hồng yêu thích, ảnh: VNE
Các vật dụng phần lớn do ông tận dụng lại từ đồ cũ như gỗ, vợt tenis, chai lọ để trang trí trong nhà. Một số món đồ lưu niệm, tượng, kỷ niệm chương ông không sơn màu để giữ nguyên giá trị đồ vật.
Các món đồ gia dụng, điện tử như đồng hồ điện, quạt, máy lạnh, đèn... đều sơn màu hồng.
Chiếc cầu thang lên trên gác cũng mang màu yêu thích của chủ nhân. Vì nhà hẹp nên đa phần đồ đạc được thiết kế gấp lại được hoặc treo trên tường.
Từ chiếc cầu thang, cánh cửa ra vào cho đến các đồ điện tử như quạt máy, điều hòa đều được ông nhuộm hồng cho đồng bộ với ngôi nhà, ảnh: VNE
Khoảng không gian cuối nhà thiết kế khu vườn nhỏ, có thang đi lên trên gác. Ông cho biết, thời gian tới sẽ trồng thêm một vài loài hoa có màu hồng.
Phòng ngủ nhỏ, kê vừa cái giường với bộ chăn, ga, nệm đều màu hồng. Ông còn có bộ sưu tập gần một trăm chiếc mũ treo trên giường. "Đây cũng là không gian nghỉ ngơi, thư giãn của tôi. Mỗi lúc rảnh tôi đều đàn hát cho vui", ông Chánh chia sẻ.
Phòng ngủ cũng là nơi ông được thỏa thuê với đam mê nghệ sĩ của mình, bộ chăn ga và gối đều có màu hồng, ảnh: VNE
Câu chuyện của ông Chánh khiến nhiều người cảm thấy thú vị khi được sống cuộc đời tự do theo đúng ý mình, ảnh: VNE
Dù chỉ là những việc làm rất nhỏ bé nhưng có thể đem đến niềm vui lớn cho tuổi về hưu của người cán bộ lâu năm, ảnh: VNE
Hàng ngày ông vẫn tiếp tục trang trí thêm cho ngôi nhà. Theo gia chủ, căn nhà mới xong được 80%, thời gian tới sẽ được phủ hồng nhiều hơn.
Sống trên đời bất cứ ai cũng có những sở thích và nhu cầu riêng, chỉ cần chính đáng, không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng tới người khác thì tất cả những sở thích đó đều đáng được trân trọng.
Thật tuyệt vời và chúc ông Chánh sẽ luôn nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc, vui vẻ với niềm đam mê của mình.

