Có một câu rất hay mà các chuyên viên tâm lý khuyên các cô gái: “Cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn.”


Cọc đi tìm trâu không phải lúc nào cũng tốt



Chúng ta vẫn biết rằng đàn ông có bản tính thích chinh phục cố hữu. Bởi vậy, thứ gì mà người ta tự đi chinh phục được sẽ vẫn tốt hơn, đáng quý hơn so với thứ mà họ tự dưng có.


Trong khi, “đàn ông thường không biết quý trọng thứ gì có được một cách quá dễ dàng”, thì một cô gái cứ mãi là người hi sinh quá nhiều cùng khó được đàn ông trân trọng. Nếu đàn ông thực sự yêu, anh ta đã sớm hành động. Cho dù người trầm tính tới đâu, thật thà tới đâu, cho dù người ấy 18 tuổi hay là 38 tuổi, người ấy cũng nhất định sẽ chủ động.



Phụ nữ hãy nhớ rằng, nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, họ sẽ luôn biết cách xoay sở và sắp xếp thời gian của mình dành cho những thứ mà họ quan tâm. Đừng nghe những lí do kiểu ”Anh bận lắm”, “Anh xin lỗi anh vừa họp”, “anh có việc chút” hoặc “Anh không có thời gian”… để biện minh cho việc anh ấy bỏ mặc bạn mỗi ngày.


Chỉ một việc nhỏ nhặt như nhắn với vợ: “Hôm nay anh có việc về muộn, sẽ về lúc…” sẽ khiến người phụ nữ an tâm và thấy được tôn trọng hơn nhiều so với việc chờ đợi mỏi mòn rồi người vợ lồng lộn gọi điện điều tra, truy xét xem chừng nào chồng tàn cuộc vui. Đàn ông thương vợ thật lòng không để cho người đàn bà của mình phải chờ cơm mà không có thông báo.


Đàn ông yêu chân chính sẽ chủ động làm những điều tốt nhất cho vợ mình


Đàn ông thường coi việc chinh phục được nhiều cô gái là tài năng, thậm chí là bản lĩnh của mình nhưng bản lĩnh thật sự của người đàn ông lại là sẵn lòng ở bên người mình yêu dù có khó khăn như thế nào, vì người mình yêu mà làm tất cả, không cần hứa mà chỉ cần hành động mà thôi.


Đàn ông mà không chủ động từ những điều nhỏ nhặt nhất, không biết nắm bắt tâm lý của đối phương thường thất bại trong tình cảm. Tại sao phụ nữ lại dễ hấp dẫn ngay lập tức bởi những người đàn ông khéo miệng, quyền lực, hoặc kể cả những gã Don Juan đểu cáng? Mẫu số chung của đám đàn ông này đều là sự tự tin, cách thể hiện sự quan tâm và ngưỡng mộ tới người phụ nữ và khiến họ mê mệt. Thật ra, nhà lầu, xe hơi, chức tước hay bất cứ quyền lợi gì, sự chăm sóc bảo vệ mà người đàn ông đem đến cũng chỉ là phương tiện để đàn ông thể hiện tình yêu và sự quan tâm của anh với cô gái. Một anh chồng nhiều tiền không khiến người ta ngưỡng mộ bằng việc anh ấy biết chủ động quan tâm, chăm sóc vợ mình. Đâu cần phải cung phụng tiền bạc, chỉ cần anh ấy nhìn thấy khi nào vợ mệt thì chủ động đấm lưng, xoa bóp, vợ hì hục trong bếp thì chồng chủ động lấy cho ly nước, lau dùm nhà cửa, chơi cùng với con,...


Đàn ông luôn đại diện cho cái mạnh, cho sự chủ động dẫn dắt. Dĩ nhiên là, phụ nữ hiện đại không cần các anh dắt đến chỗ này chỗ kia, không cần dựa vào các anh để giải quyết các vấn đề của mình. Thế nhưng, trong tình yêu, người phụ nữ nào cũng cần cảm giác được quan tâm và che chở. Nói đúng hơn, họ cần cảm nhận được tình yêu của người đàn ông qua những cử chỉ đấy. Ngay kể cả khi anh nghèo rớt và chẳng thể mua tặng một chiếc nhẫn vợ thích, thì một bông hoa và lời hứa ngọt ngào sẽ làm phụ nữ cảm thấy chồng đã cố gắng hết sức vì mình, và sự cố gắng ấy mới chính là món quà người vợ nào cũng mong nhận được nhất.


Đàn ông là một sinh vật đơn giản, nếu người ta yêu bạn đủ nhiều, người ta sẽ chủ động, còn không thì bạn nên chấp nhận đi. Ai sinh ra cũng có quyền được yêu. Nếu phụ nữ chỉ suốt ngày, suốt tháng, suốt năm phải hi sinh, phải chạy theo chăm sóc cho người đàn ông mang danh là chồng thì hãy xme lại mối quan hệ của mình. Trong tình yêu và trong cuộc sống gia đình, ai cũng cần được nhận lại tương đồng với sự cho đi. Tình yêu mà chỉ có 1 bên chủ động thì không bền vững, nhất là khi người chủ động lại không phải là đàn ông.