3 lối sống ‘khác lạ’ của người mang danh ‘tình địch’ của Công nương Diana: Đàn bà phải 1 lần thử qua
Mối quan hệ của Công nương Diana - Thái tử Charles - Camilla là một trong những chuyện tình gây ám ảnh nhất thế kỷ 20.
Trong suy nghĩ của mình, Diana từng nói về Camilla như là "kẻ thứ ba đáng khinh bỉ", người đã gây nên sự đổ vỡ giữa bà và Charles. Điều này cũng khơi gợi trong lòng nhiều người về khả năng cũng như độ quyến rũ đến thế nào của Camilla khiến Công nương Diana đôi lúc trở nên yếu thế và thậm chí là “thua cuộc”?
Những mẩu chuyện nhỏ được truyền kể lại đã phác họa nên hình ảnh một Camilla sở hữu lối sống lúc bản năng, có khi lại tỉnh táo đến đáng sợ. Đó cũng là một trong những yếu tố khiến đối phương cảm thấy bị “mê hoặc” trước người phụ nữ. Nếu tổng kết lại cuộc đời của Camilla sẽ thấy, bà đã sống một đời đầy bản lĩnh, mạnh mẽ và tận hưởng trọn vẹn những tinh túy của cuộc sống.
1. Biết ‘hư’ đúng cách, cá tính mạnh
Thời trung học, Camilla học ngôi trường Queen's Gate ở Kensington. Đó là một trong những ngôi trường danh giá nhất nước Anh vào thời bấy giờ.
Theo trí nhớ của những người bạn cùng lớp, Camilla là một người tự tin và từng gây sốc khi cô bước vào lớp, dõng dạc tuyên bố: "Bà cụ của tôi là tình nhân của nhà vua. Chúng tôi thực sự là tầng lớp quý tộc". Được biết, Camilla được cho là rất hâm mộ cụ mình, Alice Keppel, một nhân tình khét tiếng của Vua Edward VII đầu thế kỷ 20.
Ngay từ bé, Camilla vốn là người có cá tính mạnh.
Theo lời kể của nhiều người, Camilla thời niên thiếu là một "tomboy đúng nghĩa", một cô bé tự tin, hài hước và náo nhiệt. Một người bạn gái học chung lớp thuở thiếu thời từng dành sự ngưỡng mộ đến Camilla vì "có khả năng nói chuyện với con trai về những điều mà họ quan tâm".
Năm 16 tuổi, Camilla tốt nghiệp trường Queen's Gate và bà tiếp tục theo học tại Thụy Sĩ và Paris trong những năm sau đó. Bà có một lối sống rất hiện đại, thường xuyên đi chơi trong hộp đêm và thậm chí còn hút thuốc lá. Nhiều người nhìn vào sẽ vội vàng đánh giá nhân cách của bà thật chẳng giống con gái nhà gia giáo và có phần ngổ ngáo.
Bà không sợ sệt hay ngại ngùng mỗi khi nói chuyện cùng người khác phái.
Thế đấy, phụ nữ chính chuyên đáng được khen ngợi. Nhưng nếu biết cách “hư” đúng lúc đúng thời điểm ắt là những người tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ cuộc sống. Khép mình và giam lỏng vào những khuôn khổ, phép tắc và sống bằng những đánh giá của người đời sẽ dần khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt, nhàm chán và bỏ lỡ biết bao điều thú vị từ cuộc sống.
Ở người phụ nữ có cá tính mạnh, biết “hư” luôn toát ra sự quyến rũ đối với mọi người xung quanh, nhất là đàn ông. Với những trải nghiệm cũng như lối cư xử pha chút bản năng, họ sẽ lôi kéo được chú ý của đối phương, khiến họ say mê và ngẩn ngơ. Đàn bà ngoan chẳng có gì đáng bàn cãi, nhưng bên cạnh người đàn bà “hư” trong chừng mực sẽ như uống từng ngụm rượu vang, say quên lối về lúc nào chẳng biết.
2. Không xinh đẹp, thời thượng nhưng biết lôi kéo sự chú ý
Camilla không hẳn là xinh đẹp hay ăn mặc thời trang, nhưng lại biết cách khiến người khác chú ý đến mình. Lynn Rypley, sau này trở thành ca sĩ nhạc pop, hồi tưởng: “Tôi bắt đầu chưng diện, nhưng camilla chả bao giờ rời cái áo hai lớp và váy len. Cô ấy không quan tâm đến việc trông mình khác người”.
Sally Bedell Smith, một nhà văn, cho biết Camilla hội tụ tất cả những điều mà Thái tử Charles yêu thích ở một người con gái. "Anh ấy thích thú với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tự tin của Camilla, cả những điều ngớ ngẩn cô ấy làm. Sau lần gặp đầu tiên, Charles hoàn toàn phải lòng cô ấy. Một cô gái tomboy mà Charles luôn mơ ước". Được biết, Thái tử Charles có cảm tình với Camilla ngay từ lần đầu gặp nhau ở trận đấu polo tại Windsor năm 1970.
Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1970.
Nét duyên của người phụ nữ sẽ là công cụ đắc lực giúp họ duy trì sự hấp dẫn trong mắt đối phương, bất kể thời gian lẫn tuổi tác. Một người phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy nhưng thiếu duyên dáng, khả năng lôi kéo sự chú ý sớm muộn gì cũng khiến những người bên cạnh cảm thấy tẻ nhạt. Ngược lại, dù nhan sắc không quá xuất sắc nhưng lại có sức cuốn hút vì sự ngọt ngào trong cách giao tiếp chắc chắn là những phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt”.
3. Yêu mãnh liệt nhưng tỉnh táo
Hẹn hò với Charles nhưng Camilla rất tỉnh táo. Bởi bà biết rằng sẽ khó mà đến được với người đàn ông này, vì nhiều lý do và trong đó là yếu tố đẳng cấp. Quả thật là thế, người khiến Camilla chọn làm chồng gắn bó suốt đời chính là Andrew - một người hướng ngoại thay vì chàng hoàng tử đơn độc, luôn tha thiết cần bà để tâm sự.
Năm 1971, con trai cả của Nữ hoàng Anh gia nhập Hải quân Hoàng gia đã khiến cuộc tình lãng mạn của Camilla - Charles gặp khó khăn. Với danh tiếng là một "cô gái tiệc tùng", cùng với vị trí xã hội thấp hơn Charles của Camilla buộc hoàng gia phải đưa ra quyết định tìm kiếm một nàng dâu khác “môn đăng hộ đối” thay vì cô gái cá tính này. Cuối cùng, mối tình giữa Camilla và Thái tử đành kết thúc trong lỡ làng và mỗi người đều có cuộc sống mới sau thời gian gắn kết ngắn ngủi.
Trong khi Camilla đã yên bề gia thất với Andrew, bà và Charles vẫn duy trì mối quan hệ "bạn bè tri kỷ" trong suốt những năm giữa thập niên 70 đến đầu thập niên 80. Charles còn nhận lời làm cha đỡ đầu cho Tom, con trai đầu lòng của Camilla.
Trước khi theo đuổi Công nương Diana Spencer vào năm 1980, Charles từng nhiều lần thúc giục Camilla ly hôn để đến với mình. Đáp lại Charles, Camilla nói rằng bà yêu nhưng không thể cưới và khuyên tình cũ hãy tìm một người xứng đáng để bảo toàn ngôi vị kế thừa ngai vàng.
Với trái tim của người phụ nữ, Camilla không hề dễ chịu khi chứng kiến cảnh Charles hẹn hò Diana. Nhưng với tư cách là một "người bạn thân" của Thái tử, bà vẫn tiếp cận Diana và đưa ra những lời khuyên cho nàng dâu mới nước Anh. Khác với Diana, một cô gái quý tộc đúng nghĩa, sành điệu, nhút nhát và khép kín, Camilla lại là người xuề xòa, đơn giản, cởi mở và hướng ngoại.
Quả thật lối sống đầy bản lĩnh của Camilla đáng là tấm gương để phụ nữ noi theo. Bà yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt và sống trọn với cảm xúc. Nhưng không vì thế bà để bản năng lấn át lý trí. Sớm nhận ra tương lai không sáng sủa giữa chuyện tình của mình và Thái tử Charles nên bà dứt khoát chọn cách chối từ và xây dựng cuộc sống mới. Đàn bà mấy ai đủ tỉnh táo, đủ ngoan cường như thế?
Trong cuộc sống, đối diện và giải quyết mọi vấn đề với 1 quả tim nóng và 1 cái đầu lạnh vốn chẳng sai chút nào! Cảm xúc sẽ mang đến những dư vị ngọt ngào nhưng lý trí sẽ không đẩy phụ nữ rơi vào những hố sâu vực thẳm đầy đớn đau.
Có lẽ, vì sở hữu trong mình 3 “vũ khí” đầy hiệu quả ấy nên “tình địch” của công nương Diana đã khiến Thái tử Charles một đời sống trong thương nhớ, không thể dứt bỏ. Chuyện kể lại, trước đám cưới với Diana 2 tuần, Thái tử nước Anh đã đặt làm một chiếc vòng tay để tặng cho tình cũ Camilla. Đó là chiếc vòng tay làm bằng vàng, có khắc chữ G và F (Gladys và Fred là biệt hiệu Charles và Camilla dành cho nhau). Charles giải thích với Diana, nói rằng đó là món quà chia tay của Camilla. Nhưng sự thật đó là một kỷ vật tình yêu của hai người và vài năm sau đó người ta vẫn thấy Camilla công khai đeo món trang sức này.