Để em kể chuyện gia đình em cho các chị nghe nhé. Chuyện trong nhà mà vạch áo cho người xem lưng thì cũng hơi xấu hổ nhưng em cứ tức không chịu được ấy.



Cách đây 1 năm, một ngày chị em vừa phát hiện ra anh rể em có bồ. Chị em khóc hết nước mắt, sốc nặng quá, chị ốm gục luôn, phải vào viện nằm mấy ngày. Về nhà chị lại khóc tiếp. Đến độ mẹ em sợ chị bị trầm cảm, phải đón chị về nhà, luôn cắt cử người trông nom chị. Anh rể em thì quỳ xuống xin chị tha thứ, vì anh trót lỡ. Còn cô bồ anh thì không những không biết sợ mà còn lên giọng thách thức chị em nữa chứ. Cô ta nhắn cho chị em với những lời lẽ không thể nào xấc xược hơn: "Anh Huy yêu tôi, anh ấy chán chị lắm rồi, sao chị không giải thoát cho anh ấy đi, sao chị mặt dày thế, đã không có tình yêu mà cứ đeo bám miết, hay chị cần tiền của anh ấy, vậy để anh Huy giao lại nhà cửa cho chị rồi chị buông anh ấy ra cho tôi nhờ nhé, chứ bây giờ tôi đang mang thai con của anh Huy, tôi không muốn con mình sinh ra không có cha".




Ảnh minh họa




Khỏi phải nói chị gái em đau khổ vật vã đến mức nào. Chị lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ viết đơn ly hôn. Nhưng mẹ em biết, mẹ cản chị, mẹ nói làm thế là trúng kế con hồ ly đó rồi. Nó càng lồng lộn lên ghen ngược, thì mình cứ phởn phơ cho nó tức chứ ai đời lại làm theo yêu cầu của nó, như thế chả hóa ra là mình thua nó sao, mình tự đem chồng dâng cho nó sao. Mẹ em bắt rút đơn làm chị em cũng phải nghe theo. Anh rể em thì không dám ló mặt đến nhà em luôn. Em biết anh ấy cũng không muốn mất gia đình nhưng lỡ rồi, cô gái kia đã có thai, anh cũng đâu biết làm gì nữa.



Bố em thì bình tĩnh hơn. Ông bảo, nếu nó có thai thì cứ bảo nó chờ ngày sinh nở, xong nếu xét nghiệm ADN mà đúng con thằng Huy thì để thằng Huy rước đứa bé về nuôi. Chị em dù không chịu nhưng nghe bố em thuyết phục thì chị cũng xuôi xuôi, không còn đòi ly hôn nữa, cũng chịu về sốn g với anh rể. Rồi cũng đến ngày cô gái kia sinh con, cô ta lòi đuôi cáo khi đứa bé không phải con anh Huy, nhưng dù sao anh rể em cũng có một bài học nhớ đời. Từ đó anh hết dám léng phéng bên ngoài luôn.




Ảnh minh họa



Sau này bố em còn bảo anh Huy, đừng dại mà dây dưa bồ bịch, nếu thích thì cứ tình một đêm rồi xong, khỏi mang nhiều hệ lụy.



Đó là chuyện gia đình. Còn chuyện bạn bè em, cũng có một chuyện như này các chị ạ. Chị Hồng bạn em lấy chồng cũng đã 5 năm rồi. Chồng chị ấy làm việc ngoài Bắc, còn chị ấy sống ở Sài Gòn. Chị hoàn toàn tin tưởng anh. Bạn bè có hỏi thì chị nói anh ấy toàn tự xử. Vợ lâu lâu ra thăm. Hỏi chị, không sợ anh tìm vui bên ngoài à? Chị bảo, chị không sợ, nếu là về chuyện sinh lý thì chị khuyên anh là cứ tình một đêm hoặc bóc bánh trả tiền, miễn là biết giữ cho bản thân và giữ cho chị là được. Nhiều người chê chị dại, ai lại xúi chồng kiếm tình một đêm bao giờ, thế nhưng chị Hồng lại có lý lẽ riêng của chị, đó là thà cứ tình một đêm xong ngày mai không còn dính líu tới nhau nữa, còn hơn vướng vào bồ bịch, rồi lại tan nát gia đình ra.



Một chị bạn em là mẹ đơn thân. Chị ly hôn khi một ngày phát hiện chồng ngoại tình. Đã dặn lòng là phải tha thứ nhưng mỗi khi nhắm mắt lại chị lại hình dung ra cảnh anh chồng đang âu yếm chăm sóc cô bồ như đã từng với chị. Vì anh ta thú nhận rằng anh ta cũng yêu cô gái kia, nhưng yêu chị nhiều hơn. Chị còn bắt được tin nhắn hai người họ nhắn cho nhau nữa, chị suy sụp và ly hôn. Chị nói, chị sẽ làm lại từ đầu còn hơn là sống với nhau để dằn vặt nhau suốt đời.




Ảnh minh họa




Một vài người đàn ông đến với chị không có ý định qua lại với ai. Khi được bạn bè hỏi, chị cho biết chị chấp nhận tình một đêm với ai đó rồi thôi, không vướng bận gì đời nhau. Đêm nay bên nhau nhưng sáng mai ra thành xa lạ. Đỡ phiền. Nhiều người cho rằng chị hư hỏng, là đàn bà mà có suy nghĩ "thoáng như Tây", chị chỉ cười. Chị không tự hào về những cuộc tình một đêm của mình nhưng chị tự hào là vì mình đã không nhân danh tình yêu để qua lại với bất kỳ ai trong số đó, vì không muốn con mất cha, vợ mất chồng.



Mới đây chị Tâm bạn thân em cũng vừa ly hôn. Nhiều anh chàng tán tỉnh nhưng chị không nhận lời bất cứ ai. Với chị, cuộc đời chẳng sống được bao nhiêu nên sống ngày nào là phải vui ngày đó. Chị không có ý định khư khư giữ mình tới già nhưng cũng không có ý định lấy chồng lần nữa hay bước vào bất cứ mối quan hệ nào. Với chị, cứ vừa mắt nhau thì đi khách sạn, sau đó thì đường ai nấy đi, xem như không quen biết gì. "Ai mà không có nhu cầu, tụi mình chỉ vui vẻ xong là thôi, sáng ra không ai nhìn ai, không ai liên quan đến ai nữa, chứ mình không muốn phá hoại gia đình người khác", chị Tâm cho biết.


Khi chị nói điều này thì hầu hết mọi người đều phản đối, nhưng chị vẫn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Chị cho rằng những mối tình của chị không phương hại đến ai, không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác là được. Chị Tâm thậm chí còn có tình một đêm với cả trai Tây, và chị bảo chỉ cần dùng bao cao su để tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là được.



Nhiều chị chơi chung còn chọc chị Tâm, "chị sướng quá, giờ chị độc thân rồi, tha hồ mà nếm của ngon vật lạ nhé, còn tụi em có mỗi món cơm nhà ăn mãi phát ngán". Chị Tâm còn chẳng ngại ngần mà bảo các chị ấy: "Ô hay, ai cấm các cô tình một đêm, có ai ép các cô suốt đời chỉ biết mỗi món cơm nhà ấy đâu, các cô cứ vui vẻ, đừng để rơi vào tình cảm hay để lại hậu quả là được".



Viết đến đây em nhớ đến một chị bạn trên facebook, một lần, chị viết trong một hội kín về nỗi chán nản khi chồng chị không hề đáp ứng được nhu cầu của chị. Chị 35 còn hừng hực vậy mà mỗi tháng họ chỉ quan hệ một lần, một lần ấy cũng không hề chất lượng, ngay khi chị chưa kịp cảm nhận gì thì anh đã xong xuôi và lăn ra ngáy, cũng vì anh mắc chứng "chưa đi đến chợ đã hết tiền" nên đâm ra lười, không làm chị hạnh phúc, anh nản còn chị luôn trong tâm trạng bực dọc, bứt rứt. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng chị nên tìm tình một đêm, miễn sao đừng yêu, đừng đánh đổi hạnh phúc gia đình là được.




Ảnh minh họa




Em cũng nghĩ, thôi thì cứ thà là tình một đêm, bước xuống khỏi giường thành người xa lạ cũng còn hơn vướng vào lưới tình vừa phiền vừa mệt vừa trở thành tội đồ phá hoại gia đình người khác. Như anh bạn thân của em, vợ anh sống ở nước ngoài, anh cũng chả dại gì mà cặp bồ với ai, nhưng lên giường với không ít cô gái để giải quyết cái nhu cầu mà "ai cũng có" kia. Có thể đó là cô đồng nghiệp chán chồng, cô gái thất tình vừa quen trong bar, bà mẹ đơn thân lúc nào cũng tràn trề sinh lực mà không có lấy một mảnh tình, tất cả đều tự hiểu đây chẳng phải là mối quan hệ yêu đương tình cảm gì, mà chỉ là giải quyết nhu cầu rồi ai sẽ lại về nhà nấy, vẫn là người chồng người cha, người vợ người mẹ trách nhiệm với con cái mình.



Các mẹ có nghĩ thà là tình một đêm ngày mai thành xa lạ còn hơn là vướng vào tình yêu để gia đình tan nát? Riêng em thì, cứ là tình một đêm rồi mai coi như không quen biết, còn hơn dây dưa tình cảm vừa mệt vừa phiền.



Xem thêm bài viết tại:


Đàn ông ngoại tình như tờ tiền rớt trong bồn cầu, dù có vừa lết vừa quỳ lạy thì chị em đừng nhặt chi bẩn tay...


Lấy người đã từng là "chồng người ta", thắt lòng khi nghe điện thoại đổ chuông: "Anh ơi,..."


Đừng trông chờ vào đàn ông nữa, phụ nữ cứ tự yêu mình trước đi!



Xem clip tại: