“Hoa hậu trả vương miện” Thu Thảo: Nỗ lực xóa bỏ tin đi khách nghìn đô để chạm tới hạnh phúc
Có trong tay danh hiệu cao quý nhưng cuộc đời và sự nghiệp HH Đại Dương Đặng Thu Thảo khá lận đận. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cô đã phải vật vã ngụp lặn trong tai tiếng, khổ sở.
Đặng Thu Thảo được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014. Cô đến từ Cần Thơ, cao 1,71 m, số đo 3 vòng 91 - 63 - 90. Tuy nhiên, gương mặt thiếu sức sống, ứng xử mờ nhạt khiến công chúng không phục. Thay vì buồn bã điều đó, cô vẫn giữ tâm lý thoải mái, thẳng thắn cho biết: "Ngọc có thể được trau chuốt lại. Tôi nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian để được trau chuốt, mài giũa. Không có người phụ nữ nào không đẹp, chỉ là người đó có biết tôn cái đẹp của mình lên hay không. Vẻ đẹp thật sự nằm trong tâm hồn. Tôi còn muốn mình đẹp qua các hoạt động từ thiện và xã hội sắp tới nữa chứ không chỉ đẹp về vẻ ngoài”. Mặc dù bị “ghẻ lạnh” trong thời gian dài nhưng Đặng Thu Thảo vẫn kiên trì làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu, siêng tham gia các hoạt động từ thiện và đóng phim.
Sóng gió tưởng chừng chìm xuống theo năm tháng thì cuối năm 2017, Đặng Thu Thảo bức xúc trả lại vương miện vì cho rằng Lê Âu Ngân Anh không xứng đáng đăng quang: “Nếu cô ấy không đẹp nhưng trả lời thông minh hay tâm hồn đẹp thì tôi chấp nhận. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao lại có chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mà có thể vô top. Tự nhiên tôi thấy danh hiệu mình bị hạ thấp. Trong cuộc thi luật lệ phải công bằng. Tôi thấy bất công cho một số bạn. Thật sự là vậy. Dù muốn thông cảm tôi cũng không biết thông cảm đường nào. Rút mũi ra cũng có thể, nhưng đằng này tiêm rõ rệt quá. Và hơn hết nữa là phần trả lời ứng xử, tôi thật sự không phục ở vị trí như vậy”. Mặt khác, BTC Hoa hậu Đại dương cũng đã không tôn trọng cô khi không để mình lên sân khấu thực hiện nghi thức trao vương miện cho Tân Hoa hậu: "Tôi sẽ hoàn toàn độc lập, không còn liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam nữa".
Không chỉ có vậy, Đặng Thu Thảo còn dính tin đồn “đi khách” nghìn đô. Cụ thể, mạng xã hội từng lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là của Đặng Thu Thảo trao đổi môi giới với "tú bà", đồng ý “đi khách” cho người đàn ông 65 tuổi với giá 12.000 USD. Đứng trước sóng gió, người đẹp một lần nữa “vững như kiềng ba chân”:
“Chuyện từ đâu rơi xuống. Nghe cũng quá đỗi bình thường, chắc mọi người cũng hiểu thực hư ra sao. Mấy ngày nay tôi đi đóng phim khá dày, tháng này nhận đến ba phim. Bạn bè thông báo tôi mới biết mình bị bịa đặt bán dâm. Đây không phải là lần đầu tôi bị thêu dệt nên tôi không còn quan trọng chuyện tìm hiểu ai là người đứng sau phá nữa, chỉ cần gia đình và bạn trai thông cảm là được. Tôi nhận đóng quảng cáo, làm đại diện cũng đã có được giá này, cần gì phải đi khách "ông già" cho cực khổ. Đã từng có người đề nghị cho tôi tiền tỉ nhưng tôi từ chối vì bản tính độc lập, không thích phụ thuộc. Tôi cũng không thích đại gia, không mê tiền, người trong giới cũng biết tôi không chạy theo hàng hiệu, lối sống xa hoa. Vật chất phải phụ thuộc khả năng của mình tới đâu sẽ được hưởng tới đó chứ tôi không muốn phụ thuộc vào ai cả. Trước nay tôi từng có những đồn thổi nói xấu như chê ít tiền không nhận show, từ chối tham gia chương trình vì bận việc nhưng thực chất là người mời gọi nhầm số vì tên giống hoa hậu khác... Tôi luôn nhắc nhở đối tác mỗi khi nhận cuộc gọi qua điện thoại rằng mình không phải Hoa hậu Việt Nam 2012, nên tất cả cuộc gọi đều rất rõ ràng. Với tin đồn làm gái, tôi nghe nói người mẫu Andrea cũng bị rêu rao đi khách giá 12.000 USD. Cả hai chị em đều có giá giống nhau vậy trời". Ngoài ra, để chứng minh mình trong sạch, Đặng Thu Thảo liên tục nhận show để được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Cuộc sống đó tuy bận rộn, khổ cực nhưng bù lại thu nhập ổn định hơn trước.
Mới đây, Đặng Thu Thảo bất ngờ tung album ảnh cưới đẹp như mơ, còn xác nhận lễ ăn hỏi sẽ diễn ra vào ngày 17/9 tại Cần Thơ và đám cưới là vào tháng 11/2018. Để có được kết cục đẹp đẽ như ngày hôm nay, Đặng Thu Thảo và chồng sắp cưới đã có 3 năm tìm hiểu. Trong 3 năm đó, cặp đôi hiếm khi có mâu thuẫn căng thẳng hay cãi vã. Mặc dù là doanh nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, cũng từng đóng phim nhưng trong mắt Thu Thảo, ông xã chỉ là người… tuy không giàu tiền nhưng cực giàu tình cảm: "Anh yêu tôi không vì danh hiệu hoa hậu, mà vì chính sự mộc mạc chân chất của tôi. Anh luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi tham gia các chuyến thiện nguyện. Cũng từng tham gia nghệ thuật nên anh cũng ủng hộ và tôn trọng niềm đam mê của tôi".
Cuộc đời nàng Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuy lắm truân chuyên, tưởng chừng có những lúc yếu mềm dễ sa ngã vào vết nhơ tai tiếng nhưng cô vẫn luôn giữ mình trong sạch cho đến tận bây giờ. Dù khổ cực nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng danh hiệu Hoa hậu để đổi lấy tiền bạc, không chấp nhận bán rẻ nhân phẩm. Phụ nữ, cho dù mình có xinh đẹp hay không, có tài năng hay không thì điều quan trọng làm nên giá trị con người chính là lòng tự trọng, thẳng thắn, khéo léo. Đặng Thu Thảo tuy chưa phải là Hoa hậu quá “sắc nước hương trời” nhưng với những gì đã thể hiện một cách chân thành, tử tế, cô không chỉ có được hạnh phúc đích thực cho riêng mình mà còn chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Điều không phải người nổi tiếng nào cũng có khả năng làm được.