Em chào mọi người ạ ! Mong mn giúp đỡ em với ạ!


Chuyện của em là : Sau khi ngâm cứu kĩ lưỡng hơn 1 tháng trên hội mình, tháng 6/ 2015, em quyết định cắt mí tại nhà bsi Nghĩa bệnh viện 108. Em thấy review về bác sĩ rất tốt, nên em mạnh dạn đi làm. Thật là buồn khi số em quá nhọ nhem.Lúc đầu ko có sự khác biệt nhưng sau gần 2 tháng, mắt em bị 1 bên to 1 bên nhỏ. Kiểu 1 bên sâu, 1 bên nông ấy ạ :((Và càng ngày bây giờ nó càng lệch:((


Trước đây, em đã là đứa luôn luôn bị mặc cảm về đôi mắt của mình. Kiểu lúc nào cũng tự ti, nói chuyện ko dám nhìn vào mắt ng đối diện ấy. Bạn em còn nói em bị ám ảnh về ngoại hình quá :( Mà em xấu thật mà :((Tích cóp mãi mới đủ tiền đi sửa. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ sang trang khác, từ này sẽ ngẩng đầu tự tin nhìn đời:)). Vậy mà đời thật ko như mơ. Tiền mất tật mang còn kéo theo bao u sầu, buồn phiền và hoang mang.


Không biết em đã khóc nhiều như nào cho cái sự đen đủi của mình. Thấy mình thật bất hạnh khi sinh ra với đôi mắt 1 mí( bố mẹ và em trai em đều mắt 2 mí cả). Bất hạnh hơn là mất tiền PTTM rồi cũng lại bị hỏng...Thật là uất ức ko tả nổi.


Khóc chán chê rồi cũng chẳng thay đổi được gì, bây giờ bắt buộc phải sửa lại chứ để như này, lúc nào e cũng tự ti kinh khủng :( Điều em lo sợ nhất bây giờ là không biết có sửa lại được ko ấy? Và liệu có sửa được 1 bên không ạ? Vì em không có nhiều tiền mn ạ.


Mong mọi người biết thông tin gì comment giúp em với.Chứ em sống với đôi mắt này cả đời chắc em còn khép mình hơn nữa...