Cả năm nay, mình đã lấy đà ti tỉ lần, và mãi đến lần thứ một tỉ lẻ một thì mình mới đủ can đảm đặt lịch cắt mí. Cứ tưởng ko đau mà đau ko tưởng. Về chườm đá các kiểu rồi mà bọng mắt vẫn cứ sưng vù, thâm tím nguyên vẹn 1 vùng bọng mí. Đành rằng do cơ địa từng người, chắc cơ địa mình dữ quá, mà nhìn thấy các bạn cắt mí xong mắt vẫn ngon lành, mình cũng tị nạnh lắm í, huhu. Đêm nay dự là 1 đêm khó ngủ vì mí mắt sưng và đau. Khổ nỗi mình đang cho con bú nên ứ dám uống thuốc giảm đau với alphachoay (oà oà, có tí hối hận rùi đây)!
Nhân đây, các tỉ muội nhà mình đã có ai cắt mí rùi thì cho mình xin chút ít kinh nghiệm, nào thế nào để mí mau lành với. Mình post cái ảnh mí mắt vừa cắt xong, hơi bị dìm hàng một tí, nhưng mà là ảnh thật ko qua 360 hay 720 gì đâu nhá