Em thèm vụ này mấy năm rồi mà chưa đủ can đảm. Giờ nghe nói muốn mắt to như bọn ca sũ HQ thì ko chỉ cắt mắt, hay nhấn mí, mà còn cắt khóe mắt, mở rộng mắt khóe trong khóe ngoài j đó nữa. Em nghe ham quá ah.
Số là mắt em nhỏ, lại bên to bên bé, 1 bên mí lận, 1 bên 1 mí, nên ko make up nhìn chán vô cùng, bên to bên bé rõ luôn. Mắt ko có hồn tí nào. Em rất buồn, nhất là em có làm 1 phần bên chụp ảnh nên càng tự ti. Nhưng cơ địa em da khá độc, hay bị sẹo lỗi, bị muỗi đốt hay xước cũng hay để lại sẹo thâm ko hết.
Chị nào có kinh nghiệm tư vấn giùm em vụ này với. Em bấn loạn quá