Tình hình là mắt em 1 mí, còn bị cận nữa nên xấu kinh khủng. Phải nói là em tự ti lắm luôn, nhiều khi nói chuyện rất sợ khi ngta nhìn vào mắt mình, lúc nào mn cũng kêu mặt buồn buồn, xị xị ( mà thực ra có phải do buồn đâu, mà do cái mắt sinh ra nó vậy chứ[-() Nói lên nói xuống mẹ mới cho phép đi làm mí.
Em thì thích bấm vì nghe nói ko để lại sẹo nhưng lại sợ khoản bị bung ra:(( bung ra nhanh thì mẹ em giết :)):)):))
Cắt thì lâu lành mà xấu nhưng đc cái vĩnh viễn.
Mà bh có thêm vụ bấm mí vĩnh viễn ko biết ntn nữa :-?
Mọi ng cho e hỏi chỗ nào làm đep, e đang ưng chỗ Thu Cúc, ngoài ra nghe Milan, Xuân Hương và viện 108 cũng đc. Hoang mang quá8-|8-|8-|
P/S : em 22 tuổi, ở Hải Phòng, hè này học xong mún đi làm luôn về nghỉ dưỡng còn bắt tay vào công cuộc đi làm. Em có tầm 7tr thui :D