Em là sinh viên mới ra trường năm nay 22t. khuôn mặt nói chung cũng dễ nhìn một chút nếu không nhìn xuống cái hàng tiền đạo, Nói ra thật đắng lòng nhưng mà phải thú nhận một điều là Em thuộc diện Hắc Ô tuy không nhiều nhưng cũng đáng xấu hổ lắm dạng như "Môi đi trước răng lả lướt theo sau" nên mỗi làn đi phỏng vấn em rất mất tự tin không dám nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng cứ thế em rớt đều đều. ức chế lắm khi mấy em bằng cấp thì thua em. nói chuyện nhão nhẹt, vẻ thư sinh yếu ớt tưởng như không thể ứng tuyển vào vị trí đó thì lại đậu ào ào còn em thì rớt lẹp bẹp. Mấy em ấy thì hơn gì em chứ ngoài da trắng, dáng xinh, nụ cười duyên khuôn mặt đa tình... bla ...bla...:-S:-S. Có nhiêu đó mà thắng em quá phũ cho đội bán mũ [-([-(.Nên.... em quyết định đi trùng tu nhan sắc để báo trù những kẻ phỏng vấn hỏi em cho đã rồi cho em leo cây mít rớt bộp bộp... đau lắm:-S:-S. Ngoài cái chuyện răng cộ ra thì từ từ sửa tiếp. Tại bác sĩ nói em đẹp sẵn rồi nên chỉ cần sửa 2 điểm 1 là toàn thân và 2 là toàn mặt. Thôi thì giờ cái hàng tiền đạo nó xung đột nhau quá em đành cắn răng gom tiền chỉnh sửa. em có đi khám ở bệnh viện ĐH y dược bác sĩ nói là điều trị trong vòng 2,5 năm và tốn 24 tr.Hic sinh viên số tiền đó là nhiều rồi. Mà bác sĩ đó tự vấn cũng không nhiệt tình lắm làm em thấy sợ. Em muốn được đẹp:((:((:((:((. Nên mẹ nào đã từng chỉnh sửa thành công ở bệnh viện y dược giúp em với. thứ nhất là khâu chọn bác sĩ. thứ 2 là quy trình điều trị. thứ 3 là cách thương lượng chi trả cho bác sĩ. giúp em với em cảm ơn các mẹ nhiều:((:((:((em muốn tự tin đi làm...giúp em