Chuyện là mình cũng tính làm lại mặt mũi mà ớn quá các nàng ạ. Mình thì ko đến nỗi xấu, chắc nhan sắc cũng thường thường bậc trung, ko có gì nổi bật. Chỉ sợ làm xong ko đẹp lên thì chớ, lại còn xấu đi.. Chắc hận! Như vụ bạn Thái Lan này nè:





Bản tên là Taiwanrat, mặt xinh xắn, người bốc lửa thế kia ko hiểu sao lại quyết định PTTM. Trước khi làm thì như này:









Huhu rõ xinh luôn! Bạn ý làm mặt và mũi ở 1 phòng khám không uy tín vì thấy mức giá thấp. 7h sau thì dịch silicon chảy tràn khắp mặt gây phù nề, biến dạng đến không tài nào nhận ra luôn. Bác sỹ chuẩn đoán bị nhiễm trùng nặng ở mũi u mỡ do tích tụ silicon và nghiêm trọng hơn là có thể phải cắt bỏ mũi luôn >"<





Đến đây là mình nhụt chí rồi, vì bạn đó cũng chưa từng nghĩ sẽ là nạn nhân của PTTM, chỉ muốn tiêm silicon vào cho mặt mềm mại hơn thôi mà hậu quả còn ngoài sức tưởng tượng. Mình mà cắt gọt, nếu chẳng may... còn đến thế nào nữa =((



Nếu là mình, chắc mình đóng cửa ngồi tự kỷ luôn, nhưng bạn này vì muốn cảnh tỉnh mọi người khi phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở kém uy tín, nên đã can đảm chia sẻ câu chuyện và hình ảnh của mình. Báo mạng giật tít nào "lợn lành thành lợn què", "hotgirl mặt quỷ" nghe mà xót.



Nói thật, xem xong mình nghĩ mình đang làm đẹp hay ngược đãi bản thân đây?? Sao không hài lòng với ngoại hình cha sinh mẹ đẻ? Đổi lấy 1 diện mạo không phải của mình, hàng ngày nhìn người đó trong gương, dù có đẹp hơn nhưng không biết lúc đó chị em mình sẽ cảm thấy thế nào, vì thực sự, nhu cầu đó bị tác động từ bên ngoài quá nhiều: từ truyền thông, từ quan niệm về cái đẹp của chuẩn chung xã hội, chứ thực sâu trong tâm, nó chưa hẳn thực tế!



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người vốn đã đẹp đó, có thể cái đẹp đó là trong mắt mình thôi, chứ họ vẫn thấy họ khiếm khuyết chỗ này chỗ kia. Ai cũng vậy. Mà PTTM thì là quyền tự do của mỗi người, có gì sai?...



Cả nhà thấy sao, cho mình lời khuyên với :(