Chả là thế này, thời con gái cũng có tí của ăn của để cho chồng mò mẫm, ấy thế mà sinh xong hai quả núi nó tiêu hoá đâu hết chả bù cho lúc mang thai to vật vã như cái bát tô>< em cao 1'65 nặng 48 kg, cao mà ốm, chán đời. Vòng 1 81 eo 60 mông 91.được cái 1 con nhưng dáng ngon lành lắm>< mõi tội ngực lép:(
Khi con được hơn 1 tuổi em cũng mon men đi nâng cấp, những lão chồng sợ mất vợ nên không cho:((( sau em phải doạ k cho em làm cái bên trên là em quất cái bên dưới thành gái 18 luôn cho biết tay~~ ô hay cách này hiệu quả lão đồng y cho làm luôn he he.
Thế là đợi bố mẹ chồng đi mỹ du lịch, e khăn gói đi mầm đẹp, tham khảo mãi thì em làm bên bv chiêm quốc thái quận 1 ấy. Hành trình của em như này:)))
Em đánh nhanh lắm, lão cho làm e phải chớp ngay cơ hội, em gọi điện tư vấn xong phóng ngay vào viện làm xet nghiệm( miễn phí) sau đó về đợi kết quả.cảm giác y như hồi thì tốt nghiệp, chỉ sợ bị đánh rớt chắc đau khổ chết mất. Nhưng hai tiếng sau thì tin vui đến vì em đủ dk làm. Thông báo xong rồi đợi lão chồng xem ngày( lão hơi bị mê tín:)) em lên đường luôn.
E vào viện lúc 11h trưa, đóng tiền xong xuôi em bye bye chồng con lên phòng đợi. Tiền trọn gói là 56 triệu, em mang đề phòng thêm 2tr để dấm dúi cho y tá nó nhẹ tay với em. Chiều bác sĩ thái khám, tư vấn size ngực, em tính làm 1 bên 27,5 một bên 30. Vậy mà bác ấy tư vấn em 1 bên 30 1 bên 32,5. Cũng may chứ làm như em bảo thì nhỏ lắm. Giờ đẹp xinh ạ:)
3h e được điệu lên phòng gây mê mà e chỉ muốn phắn về ngay lập tức vì sợ~~ lên bàn nằm bị giang hai tay ra như đóng đinh ấy, em chỉ kịp nói 1 câu: bác sĩ ơi em sợ lắm, úm ba la e thấy nhức nhức cái đầu, khó thở tức ngực, nhìn xuống thấy băng kín lại. Ồ, ngủ 1 giấc 3 tiếng sau ngực to đùng rồi:)))
Thôi em ngủ phát mai e kể tiếp, chèn mấy cái hình cho chị em tham khảo lấy động lực thêm hí hí