Haiz các mẹ ạ, tình hình là cậu bé nhà em về nhà toàn than vãn soi gương nói là mình bị các bạn chê mắt một mí xấu quá chừng, khiến cu cậu cảm thấy tự ti, ở nhà không lo học mà suốt ngày ngắm mắt mình trong gương.


Thì em cũng thấy tội cho cu cậu, nhà ai cũng có mắt 2 mí mà có mỗi thằng nhỏ giống ông nội nó mắt một mí, nên định đợi 1,2 năm nữa cho đi bấm mí vĩnh viễn :-? các mẹ xem hình tư vấn giùm em có nên đi bấm mí cho mắt này không? Nếu có thì bấm ở đâu? Em ở Hà Nội nhé:D


webtretho


Tại ảnh thằng nhỏ đăng lên mạng nên nó hơi mờ, bữa sau em chụp nét hơn rồi đăng tiếp nhé các mẹ;;)