Các mẹ ơi. Cho em xin chút tư vấn chuyện tế nhị ạ. hihi.


Tình hình là sau khi sinh xong đứa đầu mà ngực của em chảy xệ trông chán đời kinh khủng. Anh xã thì có vẻ bắt đầu chán chán rồi, không thấy hay đòi hỏi đụng chạm như trước. Em hoang mang quá. Mà dạo này lại còn hay có mấy vụ ngoại tình nữa chứ.


Lên đây tham khảo chán rồi đi hỏi nhiều người nữa, em quyết đi tu sửa vòng một. Lựa mãi cuối cùng chọn chỗ bs Tươi ở bên nguyễn thái học làm. Cứ lo nâng ngực mà bị lsao thì về chắc chồng bỏ luôn mất. :(( Giờ thì em làm được tròn 1 tháng rồi.


Lần đầu làm chuyện ấy nên cứ lạ lạ thế nào ấy :))) Em không ngờ làm xong nó lại to với tròn như vậy. Có đau một thời gian đầu nhưng không vật vã như em tưởng.


Anh xã nhìn thấy lại tít cả mắt lại, cứ bảo cho sờ thử xem ngực độn nó có khác ngực thường không. Sờ chán xong kêu thích hơn bn :))))


Nhưng anh ấy cứ hay đụng chạm làm em sợ nó ảnh hưởng đến dáng ngực ấy. Không biết nếu bị sờ nhiều thì có bị vỡ cái túi đấy ra không nhỉ? Ở đây có mẹ nào nâng ngực rồi mà gặp trường hợp tương tự như em thì tư vấn em với ạ. hihii