Tình hình là sau một hồi thuyết phục bố và me.Em mới được đồng ý cho đi làm lại mắt,mắt em là mắt một mí ạ,nên nhìn nó không được tươi tỉnh cho lắm.Thật ra thì cũng chả có gì phải lăn tăn.nhưng mà bạn bè em thì 1 số phản đối nói là em hợp với mặt 1 mí,một số thì lại bảo em ko hợp.Em trang điểm thì hay đeo miếng dán mí,nhìn ưng lắm a.Mắt có hồn và nhìn đẹp hơn ngay cả khi cười :(.VÀ bây giờ thì lại lăn tăn là ko biết nên bấm hay cắt,chắc có làm em cũng phải đợi 1 time nữa.Vì em phải dành tiền tự đi làm thôi ạ.Bố mẹ em ko ủng hộ lắm nên không cho :(.Tự làm tự chịu.Em ny thì hóa ra hỏi mới biết là bấm,thấy bảo thời gian đầu mắt cũng trợn hết cả lên nhìn ghê lắm.bây giờ thì ok rồi,nhìn mặt em nó xinh hẳn lên.Nhưng cũng mới bấm đc 1 năm thôi,nên cũng chả biết là liệu đc mấy năm,với còn theo cơ địa nữa.Nên em định bụng làm đi cắt cho xong,e cũng mới 22t thôi ạ.Nên xin các chị lời khuyên về bấm với cắt này với.và địa chỉ rổ giá ntn,Vì em tự bỏ tiền nên phải ước lượng để còn đi nữa.thanks các chị nhiều nhé :X