E đã nâng mũi được 2 hôm rồi ạ. Trước khi nâng thì e cũng có tìm hiểu rất nhiều. E biết về bác Lâm, bác Dương, bác Thái, bác Tuấn. E cũng phân vân lắm ko biết chọn bác nào. Rồi hôm e vào đọc thấy có bác Tiến A bv việt nam cuba. Thấy có bạn khen bác là bàn tay vàng của Việt Nam được mời đi phẫu thuật nước ngoài..abc... Đọc bài của c ấy mà chả biết sao e lại có sự tin tưởng vào bác Tiến lạ lắm.


Thế rồi e quyết định đi tư vấn. E nghe thấy bác Thái thì làm theo kiểu tây rất cao, còn bác Dương thì lại làm tự nhiên quá đỗi (e thấy một số chị bảo nâng mà như ko nâng) nên e quyết đinh tới bác Lâm và bác Tiến tư vấn. Chả là cái mũi của e ngắn, tẹt, đã thế cánh mũi lại to và dày. E tới bác Lâm tư vấn thì e thấy thái độ của bác rất lạ ( cứ hời hợt như tư vấn cho xong ý. Hay là hôm ấy bác mệt thif e ko biết). Bác Lâm bảo e là nâng mũi và bọc sụn. Hết 19tr. Còn cánh mũi của e thì to và bè quá nên chỉ có thể cắt bên ngoài và có thể để sẹo chứ thu nền thì ko cải thiện được gì.


Hôm sau e tới bác Tiến tư vấn. Đúng như mọi người nói, bác Tiến tư vấn rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Bác nói mũi e tẹt thì nâng lên ko cần bọc sụn tai ạ. Vì bác có cánh làm riêng của bác mà vẫn bảo đảm an toàn. Rồi cánh to thì có thể cắt bên ngoài thôi. Còn e ko muốn cắt thì bác sẽ sửa đầu mũi để nâng thành kệ chữ A. Như vậy thì cánh mũi vẫn giảm bè đáng kể mà đầu mũi sẽ cao lên và trông sẽ dài hơn. Sau đó e chọn làm bác Tiến vì bác tư vấn rất thuyết phục và chủ yếu là bác làm em cảm thấy an toàn và có sự tin tưởng vào bác.


Nhưng khi làm xong thì e nhìn thấy mũi mình trông vẫn ngắn mà sống mũi thì cũng chỉ cao hơn được 1 tí. Còn đầu mũi thì đúng là có cải thiện thành chứ A nhưng mà cái mũi đã ngắn mà kết hợp vs cái đầu mũi với sống mũi cao hơn trước một chút làm e cảm giác cái mũi của e vừa to vừa tròn chứ ko có độ dài phù hợp như hôm bác sĩ nói. Chị e đi cùng cũng bảo chị ko thấy khác được gì nhiều cả. Chỉ thấy mỗi cái đầu ũi khác tí thôi :((. E buồn và thất vọng nhiều lăm. Nhiều lúc bôi thuốc mà còn chẳng muốn nhìn tổng quan cái mẹt nữa. Tại chót làm rồi thì giờ phải cố gắng giữ gìn cho tốt. Huhu :(


Dù là hôm nay vẫn còn sưng nhưng e nghĩ là sau mà hết xưng thì mũi cũng ko được cao và dài mà chỉ cải thiện đầu mũi thôi. Huhu. Ấp ủ mãi về chuyên làm mũi để cải thiện cái mặt to tròn như cái đĩa của em. Chăm chỉ vừa học vừa làm thêm xuốt 3 năm mới đủ tiền làm mà giờ e thấy thất vọng và buồn lắm :(. Nên e viết bài này mong các mẹ các chị có ý định làm mũi thì nghiên cứu tìm hiểu kĩ về cái mũi của mình. Rồi tìm hiểu sản phẩm của bác sĩ định làm nữa để có lựa chọn đúng đắn nhất chứ ko phải thất vọng như em. :(((


Với lại e viết bài này cũng ko có ý chê bai gì bác Tiến cả. Có thể là mũi e ko được đẹp ngay từ đầu với số e đen nữa nên mới thành ra vậy. Chứ hôm e làm cũng có nhiều chị em tới làm và tư vấn lắm. Với lại làm bác Tiến thì ko bị đen ở mắt với sưng ý, ko phải kiêng kị gì, ăn uống thoải mái nhue thường, nằm ngủ nghiêng ngửa thoải mái. Chỉ kiêng 1 thứ duy nhất ko đeo kính 10 ngày thôi ạ. Nên chung quy lại chắc là do số phận e hẩm hiu đen đủi nên mới dính phốt ko được như ý thôi :((