Đọc trên diễn đàn thì cũng thấy có nhiều bạn thắc mắc cũng như ý kiến về vấn đề sẹo lồi, nên hôm nay mình sẽ viết riêng 1 thread về vấn đề này, cũng như review chi tiết dựa trên kinh nghiệm của mình khi sử dụng phương pháp tiêm sẹo lồi k-cort.
Trước hết thì giới thiệu về bản thân 1 chút, mình năm nay 23 tuổi,là nam ,hiện đang ở hà nội, hiện đang là sinh viên nên bạn nào có hơn kém gì thì cứ xưng hộ luôn cho tiện.
Nguyên nhân
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 10/2014,khi đó thì mặt mình vẫn đang bị mụn, không nhiều không ít. Khi đó thì tự dung vùng cổ của mình, xuất hiện những mụn bọc dưới cổ, sau 1 khoảng thời gian thì bắt đầu thâm lại hơi có vẩy mình cũng nghĩ là mụn bình thường, nên chỉ tích cực dùng sữa rửa mặt và nghe lời xúi đi đắp đắp chát chát các thứ lên mặt. Sau đó vùng ngực tự nhiên xuất hiện nhưng vết thâm nhỏ ở sâu trong da, cũng không có j xảy ra cả … rồi số lượng vết thâm càng ngày càng nhiều từ 3-5 cái. Mình cũng không nghĩ có j xảy ra, sau đó khoảng 1 tháng , số lượng vết thâm lên từ 8-10 cái, sau đó bắt đầu khô rồi đóng vẩy, đặc biệt là vẩy rất mỏng và mềm,chỉ cần tắm là lại bị bong ra … Mình chủ quan nên cứ kệ.
Đến khoảng tháng 12/2014, tức là sau 2 tháng kể từ khi bị,nhưng vết thâm đấy vẫn đóng vẩy không lành, mình mới quyết định ra BV Da Liệu Hà Nội (79B Nguyễn Khuyến) để khám và tư vấn. Khi đến bác sĩ vừa nhìn cổ mình và ngực, thì kết luận ngay mình bị viêm nang long và cho mình nhập viện ngoại trú ngay. Điều trị ngoái trú 1 tháng, với thuốc SOLONDO (Isotretinoin 10mg) để chữa trị viêm nang lông. Về công dụng thuốc này thì các bạn cứ search google về Isotretinoin, sẽ thấy 1 list tác dụng cũng như chống chỉ định,tác dụng phụ, nhưng nói chung là mình không thấy có tác dụng phụ gì cả, nhưng đây là thuốc kê theo đơn, đừng tự tiện mua nhé.
Cuối cùng sau 1 tháng điều trị thì mình cũng khỏi, nhưng cũng hơi muộn màng hậu quả đệ lại là chục e sẹo lồi màu đỏ (mà theo mình nghĩ là do chữa trị hơi muộn) rất là mất mỹ quan ở vùng ngực, nhìn giống như bị dị ứng khi đeo dầy chuyền ở vùng cổ vậy, tại nó làm thành đúng 1 vòng rất hợp lý .. hix. :(
Quá trình điều trị sẹo
DEMARTRIX ULTRA
Mới đầu thì nghĩ là nó bị sung lên bình thường thôi nên không để ý lắm, nhưng sau 1 thời gian thì thấy nó không nhỏ dần, hay thay đổi gì cả, lên mạng tìm hiểu một đợt thì cuối cùng tin vui là đã kết luận được đấy là sẹo lồi (sẹo phì đại). Quá đau lòng, nhưng ít nhất là có tin đồn là sẹo lỗi chữa trị còn khả quan hơn sẹo lõm, nên tiếp tục tìm hiểu và đọc được 1 review của 1 bạn khác bị sẹo lồi dùng demartrix và có kết quả tốt – Bài này bây giờ tìm lại chả thấy, bạn nào mà còn giữ thì post lại cho mọi người đọc tham khảo nhé. Nên vào khoảng cuối tháng 2, mình có mua 1 tuýp DERMATRIX ULTRA 7g ( khoảng gần 200k thì phải) để bôi. Kết quả là sau 1 tháng mình đã bôi đều đặn, kết quả sau 1 tháng đều đặn bôi của mình là “KHÔNG GÌ CẢ” . Hơi buồn và thất vọng, nhưng có lẽ do mình không hợp cơ địa hay sẹo của mình khác so với bạn trong review,nên đành chấp nhận và chuyển sang phương pháp khác.
Lên mạng tìm hiểu thì thấy hiện tại có 3 phương pháp trị sẹo lồi bao gồm :Áp nito lạnh, dùng laser và cuối cùng là tiêm k-cort, ngoài ra còn phương pháp nào thì các bạn bổ sung nhé,hình như còn phẫu thuật nữa nhưng mình nghĩ là không đến mức đấy. Sau đó mình quyết định đi khám và hỏi tư vấn tiếp tục ở BV Da Liễu Hà Nội.Khi xem sẹo của mình thì bác sĩ có chỉ định luôn là tiêm K-cort, vì theo bác sĩ thì tiêm K-cort vì ở da liễu chỉ chỉ định tiêm, và tiêm k-cort cũng khá an toàn.
Nói thật chứ các bạn có đi khám dịch vụ ở da liễu thì chọn phồng cô trưởng khoa khám bệnh nhé, mấy lần đầu khám phòng 1 cô khác, bỏ tiền ra xin tư vấn mà kiểu thái độ hết muốn khám luôn, sau lần đấy chọn cô trưởng khoa thì thái độ nhiệt tình và cẩn thận hơn hẳn, dù cũng chả mất thêm gì đâu.
Trước khi tiêm có hỏi qua bác sĩ .. dự kiến tiêm khoảng 5 lần sẽ hết
Lần đầu tiêm K-cort : Chi phí 200k ( bao gồm cả tiền thuốc và tiền tiêm ,chưa bao gồm tiền khám sẹo)
12/5/2015: Đây là lần đầu tiên mình tiêm sẹo, tiêm ở tầng 2 bệnh viện, nộp lệ phí là 200k, sau đó khai tên tuổi các thứ, và thêm 1 tờ giấy cam đoan sẵn sàng đồng ý với thủ thuật và đồng ý không khiếu nại .v..v. Cái này thì mình cũng không lạ lắm, tại đi BV Việt Đức làm mấy cái tiểu phẫu linh tinh thì cũng viết nhiều. Đợi 1 lúc sau đó được bác sĩ gọi vào tiêm. Khi vào bác sĩ sẽ hỏi qua 1 số câu, nhưng mình cũng chả nhớ là hỏi gì nữa, tiếp theo cởi áo ra và nằm hưởng thụ trên giường =P~. Bác sĩ sẽ soi đèn và làm sạch vùng da chuẩn bị tiêm bằng cồn, lúc nãy cảm giác sẽ là hơi ngứa.
Sau đó bác sĩ sẽ lấy lượng thuốc K-cort vừa đủ dựa trên trực quan về vết sẹo của mình. (Cái này mình đoán thôi :D ). Sau đó tiêm thẳng vào vết sẹo, tùy kích cỡ cũng như số lượng sẹo của bạn, sẹo to thì nhiều thuốc hơn, và mỗi vết sẹo sẽ bị chích 1 cái. Ôi cái cảm giác này, y như là bị ong chích thôi … và với mình 12 cái thì là 12 phát ong chích … thật là thích quá luôn – có thể hơi phóng đại tí nhưng nhìn chung là không vui vẻ gì. Sau khi tàu nhanh khoảng tầm 5 phút, thì mình bơ phờ ra với chi chit về máu ở ngực và bang dán urgo. Về nhà bóc băng urgo ra thì nhìn vét sẹo khá là tang thương, nó trắng ởn và nhìn hơi sưng – những lần sau cũng sẽ vẫn xảy ra như thế này sau khi tiêm.
Khoảng 5-10 ngày sau, thì không còn sưng nữa, sẹo cũng xẹp đi trông thấy, hiệu quả rõ rệt. Nhìn rất là có tương lai, nhưng niềm vui nắm chẳng tày gang khi mây đen chợt ấm đến, bi kịch xảy ra vào 1 ngày đẹp trời khi mình lựa chọn đi bơi. Vì một vài lí do ngu ngốc mà mình đập nguyên cái vùng ngực ngon lành của mình xuống mặt nước hồ bơi. Và thế là cả tuần ê rát, đỏ ửng ngực, khi hết đau rát thì mấy e sẹo đã quay trở lại và lợi hại gấp rưỡi, cảm thấy buồn sâu sắc.
Lần 2 tiêm K-cort: Không mất chi phí khám lại, lên thẳng phòng tiêm lần trước và nói với bác sĩ về lịch hẹn khám lại
6/6/2015: Gần được 1 tháng nhưng vì nóng lòng nên mình quyết định đi tiêm luôn, lần này tiêm xong cũng không có gì đáng nói lắm, và niềm tin của mình từ lần tiêm thứ 1 rất là cao , nếu không tính cái tai nạn kia.Ngoại trừ việc, khi mặc quần áo hơi bó, hay vải thô, mà nhất là khi ra mồ hôi quần áo cọ vào, thì vùng sẹo lồi rất ngứa, và tất nhiên quy luật rồi, ngứa là sẽ gãi thôi. Không những gãi mà lại còn ấn iếc các kiểu con đà điểu cho nó phê nữa chứ. Và sau khi được thỏa mãn , mấy e sẹo rất vui vẻ và lại tiếp tục bành trướng , ngay cả trước khi tiêm mình cũng hay lần trò này nên tình trạng sẹo to lên trông thấy.. Haizz :((
Lần 3 tiêm K-cort: Không mất chi phí khám lại, lên thẳng phòng tiêm lần trước và nói với bác sĩ về lịch hẹn khám lại
22/7/2015: Lần này trước khi tiêm, có hỏi bác sĩ khám lại cho mình là tại sao e tiêm lần 2 mà thấy không có thuyên giảm gì, thì được nghe một bài về cái tội gãi và ấn, chạm tay vào sẹo. Bác sĩ nói đây là dùng da rất nhạy cảm và dễ lên sẹo lồi (ngực và cổ), nên tuyệt đối không được động chạm vào sẹo, gãi hay ấn, tốt nhất tắm cũng tránh vùng này ra. Ngoài ra thì mua thêm thuốc Hirudoid để bôi vào sẹo để giảm kích ứng và ngứa ngáy. Mình không mua ở bệnh viện mà mua ở hiệu thuốc gần nhà, người ta đưa cho thuốc là Hirudcid giá khoảng 70k – Thuốc chống huyết khối và viêm thấm qua da. Bôi thấy ok và tuyệt nhất là ít thấy ngứa ngáy, nhất là khi áo cọ vào. Mỗi tội hơi buồn là cái thói quen động chạm của mình hơi khó bỏ.
Lần 4 tiêm K-cort: Không mất chi phí khám lại, lên thẳng phòng tiêm lần trước và nói với bác sĩ về lịch hẹn khám lại
1/9/2015: Rút kinh nghiệm từ những lần trước, bôi thuốc đều đặn .. nhưng vẫn động chạm nên tình trạng sẹo cũng kha tốt, xệp hơn tương đối, nhưng so với lần 1 mới tiêm thì không bằng. Tại 1 phần vì khi tai nạn và gãi thương xuyên, nó to lên khá nhiều, với những bạn nào bị 1 thời gian cũng biết, dù có không làm gì thì sẹo lồi dạng này cũng sẽ to lên theo thời gian, nên theo ý kiến cá nhân của mình thì như bây giờ cũng là khá tốt rồi. Sau nhiều lần tiêm thì sẹo không còn màu đỏ ửng mà đã chuyển sang hơi thâm.
Lần 5 tiêm K-cort: Không mất chi phí khám lại, lên thẳng phòng tiêm lần trước và nói với bác sĩ về lịch hẹn khám lại
2/10/2015: Về lần này thì do mình vừa mới tiêm ngay sau khi viết bài này, nên cũng sẽ chưa có nhận xét gì, ít nhất phải đợi cho thuốc ngấm đã. Có gì mình sẽ update sau.
Các bạn cứ đưa ra ý kiến cũng như trường hợp để mọi người cũng chia sẻ và tham khảo nhé !
Có mấy cái ảnh sẹo của mình nữa, nhưng điện thoại thì sập nguồn rồi, chắc mình sẽ tìm lại và update sau.
Mọi người có vấn đề gì thì cứ cmt ở dưới hay liên lạc với mình qua fb hoặc điện thoại nhé, nhưng tốt nhất cmt cho người cùng đọc nhé!