Em hiện là sinh viên năm cuối, khoảng 2 tháng nữa là em phải đứng trước hội đồng và bảo vệ luận án tốt nghiệp các mẹ ạ. Em đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên wtt và quyết định ra Hà Nội (em đang học ở Huế) nâng cái mủi tẹt lét của em ở bệnh viện 108, qua tham khảo thì ở đây làm cũng đẹp, uy tín và nhất là hợp với túi tiền (:) vì em là sv mà), mấy mẹ khuyên em nên điện thoại nói chuyện trực tiếp với BS Thọ để được tư vấn nhưng em vẩn thấy sợ sợ thế nào ấy ạ ..
Không biết sau 2 tháng mũi em đã thấy bình thường ổn định chưa, vì lúc đó gặp lại bạn bè và thầy cô nữa, họ mà phát hiện thì không biết làm sao, em sợ dư luận quá.
Mọi người ơi bây giờ em có nên đi nâng mũi không hay là đợi ra trường rồi hãy nâng nhỉ (em sợ ra trường phải đợi cái mũi ổn định thì lỡ mất việc xin việc làm huhu)
Em cũng lăn tăn không biết bữa nay giá cả nâng mũi như thế nào các mẹ nhỉ, tới phòng khám riêng của bác Thọ thì giá có như ở BV không?